 |
21 tháng 7, 2009 |
Giáo hoàng John Paul II kêu gọi các chính phủ
Châu Á bảo đảm sự tự do tín ngưỡng, trong khi đó, ông ta thúc giục
các giám mục truyền bá Thông điệp của Chúa trên khắp lục địa.
Phát biểu trước khoảng 200 giám mục Châu Á trong
Nhà thờ Thánh Tâm (Sacred Heart Cathedral) ở Thành phố Delhi, Giáo hoàng
đã công bố tài liệu Công đồng Châu Á (tài liệu được soạn thảo trong hội
nghị của các thành viên giáo hội trong vấn đề tín lý và quản trị các cơ
sở của nhà thờ. ND), các tài liệu này sẽ là kim chỉ nam trong việc bành
trướng đức tin Thiên Chúa giáo La Mã.
Trước đó trong ngày, đức giáo chủ đã gặp Ngài Tổng
thống KR Narayanan và Thủ tướng Atal Behari Vajpayee của Ấn Độ, các vị
này bảo đảm với vị giáo chủ về sự khoan dung tôn giáo, cũng như duy trì
tính thế tục trong hiến pháp của quốc gia.
Trong chuyến viếng thăm đầu tiên trong 13 năm. Giáo
hoàng kêu gọi các giám mục tiến bước trong việc truyền bá Phúc âm, đặc
biệc đối với những kẻ nghèo khó và những người bị tước quyền công dân
(những người còn chịu án lệnh. ND).
Giáo hoàng John Paul II nói rõ rằng, giáo hội sẽ
không từ bỏ bất kỳ nguyên tắc nào của mình như khi ông ta lên án các nỗ
lực phổ biến việc phá thai và các chương trình kiểm soát dân số ở Châu
Á, và xem đây như là một thứ “văn hóa của sự chết”.
Ông ta cũng lên án các hành vi bạo lực nhân danh
tự do tôn giáo như việc “giả danh đức tin chân chính”.
Đã có khoảng 1,500 vụ xô xát bạo lực chống lại các
Giáo dân Thiên Chúa giáo được báo cáo trong hai năm qua, kể cả việc ám
sát một nhà truyền giáo người Úc và hai cậu con trai của ông ta một cách
khủng khiếp trong tháng Giêng vừa qua.
Giáo hoàng cũng gửi một thông điệp cổ vũ các giáo
dân Thiên Chúa giáo bị ngược đãi ở Trung Hoa đại lục
Vatican ước tính có khoảng năm triệu con chiên
Trung quốc ở đại lục phải tiến hành các nghi thức tôn giáo ở dưới tầng
hầm (hành lễ chui. ND).
Giáo hoàng hối thúc họ đừng bao giờ “để cho những
khó khăn và đau buồn làm mất đi sự tận hiến cho Chúa của các con”.
Không có một giáo sĩ nào ở đại lục Trung Hoa được
phép đến Delhi, ngoại trừ hai người đến từ Hong- Kong, địa điểm đầu tiên
mà giáo hoàng dự định chọn để tổ chức hội nghị cho các giáo sĩ.
Đức giáo chủ già nua 79 tuổi, rõ ràng là mệt mỏi,
ngồi sụm người trong chiếc ghế bọc nhung đỏ gần như trong suốt buổi hội
nghị dài 90 phút.
Trong khi thừa nhận rằng Thiên Chúa thường bị coi
là “xa lạ” ở Châu Á, ông ta nói: “Người dân Châu Á cần Chúa Giê-su và
Phúc âm của ngài. Châu Á đang khát nước của sự sống mà duy nhất chỉ có
Chúa Giê-su mới có thể ban cho.”
Sự phản đối đánh dấu chuyến viếng thăm
Sự động viên cho việc truyền bá Phúc âm đến vào
thời điểm khi những nhóm người ủng hộ theo trào lưu chính thống Ấn giáo
phản kháng lại điều mà họ gọi là những sự cưỡng bách đổi đạo
Những nhóm như Shiv Sena (đạo quân Shiv), họ cho
rằng người Ấn nghèo khó thường thất học và thuộc đẳng cấp tiện dân, và
nếu cải đạo, họ có thể sẽ được các bệnh viện Công giáo chăm sóc y tế và
cho con cái họ được học hành trong các trường do giáo hội điều hành.
Nhà thờ phủ nhận sự sử dụng hình thức mua chuộc
trái với đạo đức để thu phục người cải đạo.
Những người Ấn cực đoan yêu cầu chấm dứt các sứ vụ
truyền giáo và có lời xin lỗi vin vào lý do của việc thảm sát những
người Ấn 400 năm trước đây.
Không có lời ngụ ý nào cho việc ăn năn, hối lỗi
trong bài phát biểu dài 29 trang của Giáo hoàng.
Các nhà truyền giáo đã hoạt động không hề bị cấm
đoán ở Ấn Độ cả mấy trăm năm nay, nhưng bị hạn chế hay ngăn trở tại
Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Miến Điện và một số nước Hồi giáo.
Thắt chặt an ninh.
Một lực lượng 3.500 người được tăng cường thêm
trong đội quân bán quân sự được triệu tập để bảo đảm an ninh tối đa cho
tất cả ở những nơi giáo hoàng có mặt trong suốt hành trình của ông ta.
Cảnh sát đứng gác tại Nhà thờ Thánh Tâm và lực
lượng đặc nhiệm trong trang phục màu đen dò tìm chất nổ tại sân vận động
Nehru nơi Giáo hoàng sẽ cử hành thánh lễ trong ngày Chủ nhật.
Vài phút trước khi Giáo hoàng đến đài tưởng niệm vị
lãnh tụ của nền độc lập Mahatma Gandhi để kính viếng, cảnh sát đã bắt
giữ ba nhà hoạt động xã hội.
Các nhà hoạt động xã hội đơn giản chỉ phất cờ đen và hô to “Hãy ngừng
việc cải đạo!” trước khi bị tống lên chiếc xe tải nhỏ và chạy mất biến
SG, 5-09
Chuyển ngữ: nguyễn trí cảm
World: South Asia
Pope invaded South Asia:

Pope urges spread of Catholicism
Pope John Paul II has called on Asian governments
to guarantee religious freedom, while urging his bishops to spread the
Christian message across the continent.
The Pope, speaking to about 200 Asian bishops in
Delhi's Sacred Heart Cathedral, released an Asian Synod paper that will
serve as a blueprint for the expansion of the Roman Catholic faith.
Earlier in the day, the pontiff met India's
President KR Narayanan and Prime Minister Atal Behari Vajpayee, who
assured him of their commitment to religious tolerance and upholding the
country's secular constitution.
On his first visit to India in 13 years, the Pope
called on the bishops to step up evangelisation, particularly to the
poor and disenfranchised.
John Paul II made it clear the church would
renounce none of its principles, as he denounced attempts to introduce
abortion and population control programmes in Asia as a "culture of
death".
He also denounced violence in the name of religion
as a "travesty of true belief".
About 1,500 incidents of violence against
Christians have been reported in the past two years, including the
gruesome murder of an Australian missionary and his two young sons in
January.
The Pope also sent a message of support to the
Catholics persecuted in mainland China.
The Vatican estimates that five million mainland
Chinese practice the religion underground.
John Paul urged them never to "allow hardship and
sorrow to diminish your devotion to Christ".
No bishop from mainland China was allowed to travel
to Delhi, but two came from Hong Kong, the pope's original choice for
the bishops' meeting.
The 79-year-old pontiff, clearly fatigued, sat
slumped in a red velvet chair during most of the 90-minute meeting.
While acknowledging that Christ is often perceived
as "foreign" in Asia, he said: "The peoples of Asia need Jesus Christ
and his Gospel. Asia is thirsting for the living water that Jesus alone
can give."
Protests mark visit
His encouragement for evangelism came at a time
when supporters of fundamentalist Hindu groups have protested against
what they say are forcible conversions.
Groups like Shiv Sena say poor, often illiterate
and lower caste Hindus are told if they convert, they will be able to
get medical treatment from Christian hospitals and education for their
children at church-run schools.
The church denies using unethical inducements to
win converts.
Radical Hindus demanded an end to missionary
activity and an apology for the alleged massacre of Hindus 400 years
ago.
There was no hint of apology in the Pope's 29-page
speech.
Missionaries have operated unhindered in India for
hundreds of years, but are restricted or barred in China, Vietnam,
Burma, Laos and some Islamic countries.
Security tight
An extra 3,500 paramilitary troops have been called
in to ensure maximum security for all the venues on the pontiff's
itinerary.
Policemen stood guard at the Sacred Heart cathedral
and black-clad commandos searched for explosives at the Nehru stadium
where the Pope will celebrate mass on Sunday.
Minutes before the Pope arrived to pay his respects
at independence leader Mahatma Gandhi's memorial, police arrested three
activists.
The activists briefly waved black flags and chanted
"Stop conversions!" before being bundled into a van and driven away.
Source: BBC