Nhân Ngày thương binh liệt sĩ 27/7

FB Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội

http://sachhiem.net/THOISU_CT/FB/VietNamThanhNien.php

27-Jul-2019

Những Con Số Này Có Làm Bạn Suy Nghĩ ? 

1. Theo số liệu thống kê, số liệt sĩ của chúng ta hi sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới là hơn 1 triệu người.

2. Hơn 1 triệu liệt sĩ hi sinh để lại sau lưng bằng ấy mẹ già, vợ dại, con thơ…

3. Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

4. Suốt 16 năm, chủ yếu là 12 năm chiến đấu, Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh 22 nghìn người. Bị thương, bị bệnh, bị chất độc da cam hơn 30 nghìn người. Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sĩ.

5. Chỉ tính trên chiến trường B3 Tây Nguyên đã có gần 500.000 liệt sĩ hi sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo về biên giới Tây Nam. Sư đoàn Đồng Bằng và Sư đoàn 320 của Quân đoàn 3, mỗi sư đoàn cũng đều có cũng có đến hơn 10.000 liệt sĩ nằm lại các chiến trường.

6. Theo thống kê của Cục Người có công, Bộ LĐ-TB-XH, trong số hơn 1 triệu liệt sĩ hi sinh, hiện có mộ 318.953 liệt sĩ chưa biết tên hoặc chưa đủ thông tin và 237.297 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Tức là, hiện có 556.250 liệt sĩ (bằng ½ tổng số liệt sĩ hi sinh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc) còn chưa được an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ..

7. Điều này cũng có nghĩa là 556.250 gia đình đã cống hiến con em, chồng, cha của mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, còn chưa được biết người thân của mình đã ngã xuống và nằm lại ở nơi đâu? Hơn thế nữa, rất nhiều trong số hơn nửa triệu gia đình đã biết nơi an nghỉ của liệt sĩ thân nhân, nhưng cũng chưa từng được biết liệt sĩ đã sống, chiến đấu và hi sinh vì Tổ quốc như thế nào?

 

Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội

Nguồn https://www.facebook.com/VNTNCM/posts/2078999135738063

______________________

  • Lâm Phú Châu Họ chết cho ta được có ngày tự hào như hôm nay. Tự hứa lần sau về sẽ rủ thêm bạn bè đi thăm các nghĩa trang liệt sĩ.

Trần Đức Tâm

  •  
  • Phan Hiền Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ. Cậu mình hy sinh ko biết giờ nằm ở đâu?
  •  
  • Phạm Lợi Đời đời nhớ ơn các a hùng liệt Sỹ ,đã vì nước quên thân vì dân phục vụ
  •  
  • Loi Nguyen Thi Cảm động quá : đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ , các thương bệnh bình . Các gia đình có công với Cách mạng !
  •  
  • Duc Ngoc Nguyen Thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Thương binh - Liệt sỹ" đã chiến đấu hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc và tự do hạnh phúc của nhân dân...!
  •  
  • Phi Hoàng Cái giá của độc lập tự do thật to lớn. Hỡi các quan tham hãy dừng ăn vài giây để suy ngẫm và bớt thâm đi để linh hồn các anh hùng liệt sỹ thấy sư hy sinh của họ không vô ích.
  •  
  • Duong Nguyen Qua bản tóm lược này chúng ta càng hiểu sự hi sinh và mất mát lớn lao về con người như thế nào đối với các gia đình Việt Nam, một cuộc chiến tranh quá tàn khốc và cũng còn nhiều bí ẩn khi còn cả nửa triệu con người chưa biết sống chết ra sao, ở đâu trên mảnh đất đau thương hình chữ S này, chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ
  •  
  • Vui Pham Nam mô adiđaphât .
    Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ .
  •  
  • Phạm Lợi Tôi có người chú ruột hy sinh thời chống Mỹ, giờ vẫn chưa biết phần mộ ở đâu
  •  
  • 오지현 Cậu mình hi sinh đợt chiến tranh Pôn pốt vẫn chưa tìm được hài cốt

 

Trang Thời Sự