McCain thua vì không thể thắng

nguồn: https://www.vietnamnet.vn/thegioi/2008/10/807516/

VietnamNet

12 tháng 10, 2008

 

Nếu phải nói ai thua trong cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ tối 7/10 (8/10 giờ VN) thì đó là McCain. Vì McCain phải thắng nhưng lại không thể làm điều đó, tờ Politico chuyên về đời sống chính trị Mỹ nhận định.

 

 

 

 

 

Obama và McCain (Ảnh: Reuters)

Xem John McCain và Barack Obama tại cuộc tranh luận Tổng thống vòng 2 của họ cũng giống như xem hai võ sĩ vờn nhau, thọc một nhát ở chỗ này, đấm một cú ở chỗ kia nhưng không ai trong hai người có được cú đấm knock-out. 

Đó chính là điều lo lắng đối với McCain vì một cú dứt điểm là cái mà ứng viên này cần.

Vì vậy, nếu phải nói ai đã thua trong cuộc tranh luận vòng 2 thì đó là McCain. Bởi vì, McCain phải thắng nhưng không thể làm được điều đó. McCain là người phải thay đổi quỹ đạo hiện nay của chiến dịch tranh cử nhưng đã không làm được.

McCain hiện tụt sau Obama trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc lẫn dự đoán về số đại cử tri. Ngoài ra, đảng Cộng hòa cũng kém đảng Dân chủ về số lượng cử tri đăng ký đi bỏ phiếu tại những bang chủ chốt.

Những việc trên không phải hoàn toàn là lỗi của McCain. Trong suốt nhiều năm qua, đảng Cộng hòa luôn tuyên bố rằng họ quản lý nền kinh tế tốt hơn so với đảng Dân chủ. Hiện giờ, kinh tế là một cái gì đó gần như rơi tự do và đó là điều khó cãi. Mỗi khi chỉ số Dow Jones sụt, vận may chính trị của John McCain cũng rơi theo.

Hình thức tổ chức tranh luận lần này giống như một cuộc họp ở tòa thị chính nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng nhất. Các câu hỏi được đặt ra nhưng thường không có câu trả lời.

Một người phụ nữ đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào chúng tôi có thể tin tưởng gửi gắm tiền bạc của mình vào một trong hai vị khi mà cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đưa nước Mỹ vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu".

"Tôi hiểu sự thất vọng và hoài nghi của bà", Obama trả lời. "Tôi có thể hiểu tại sao bà lại cảm thấy hoài nghi", McCain nói. Cả Obama và McCain đều không giải thích tại sao họ thấy đây là một câu hỏi hoài nghi chứ không phải phản ánh thực tế.

Cả hai đều đưa ra những chiến lược tổng thể và tóm tắt chiến lược của mình một cách hay ho.

"Vào thời điểm khó khăn, bạn sẽ cần một tay lái vững", McCain nói. Còn Obama thì tuyên bố: "Chúng ta sẽ phải dũng cảm, chịu hy sinh và can đảm đi theo hướng mới".

McCain tiết lộ, nhưng không nêu chi tiết, một kế hoạch mới cho Chính phủ để mua lại các văn tự thế chấp mà người dân không có khả năng chi trả.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian cuộc tranh luận diễn ra, cả hai chỉ "vờn nhau" giống như hai võ sĩ đã biết rõ phong cách của nhau, và không ai bị hạ gục. 

"Chúng ta vội vã lao tới Iraq. Thượng nghị sĩ McCain và Tổng thống Bush cho rằng việc bắt Bin Laden lúc này là không quan trọng và chúng ta vẫn có thể đạt mục tiêu đề ra", Obama nói. 

"Thượng nghị sĩ Obama sẽ đưa quân về nước trong sự thất bại còn tôi sẽ đưa các binh sĩ về nhà với chiến thắng và niềm vinh dự", McCain tuyên bố

Hoài Linh (Theo Politico)

Trang Chính Trị Xã Hội