 |
05 tháng 9, 2008
|
LTS: Sachhiem.net xin trân trọng gửi đến quí đọc giả lời than, cũng là cảm tưởng của một người dân trong nước sau hơn tháng trường theo dõi vụ giáo dân đòi đất ở Thái Hà.
Vài tháng nay báo đài cũng như các mạng internet thông tin một số "Linh
Mục" tại giáo xứ Thái Hà-Hà Nội đã kích động "giáo dân" phá tường đập
rào công ty may Chiến Thắng để dựng tượng Đức Mẹ, thánh giá và cầu
nguyện lễ lược tại đây. Từ năm 1961 đến năm 2008 đã 47 năm qua, phần
đất này luôn được nhà nước giao cho các công ty may mặc quốc doanh sử
dụng. Cư dân sống quanh khu vực luôn được yên ổn làm ăn, trẻ con, người
lớn có không gian yên tĩnh để học hành, nghĩ dưỡng. Thế nhưng từ đầu
năm nay, không hiểu sao lại có sự kiện đòi đất xảy ra. Theo dõi các
trang web chống nhà nước Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có một số
web-site núp bóng tổ chức "Thiên Chúa Giáo", ta có thể thấy được rằng
các lực lượng chống nhà nước Việt Nam đang yểm trợ tối đa cho nhóm người
bất chấp pháp luật này.
Người dân sống tại quận Đống Đa cũng như tại khu vực công ty may Chiến
Thắng đã hơn nửa năm phải gánh chịu nhiều căng thẳng, khó khăn trong đời
sống hằng ngày do các "linh mục" và "giáo dân" gây ra. Khởi đầu họ dán
hình tượng chúa Jesus và đức mẹ Maria lên tường và hàng rào, khi thấy
chính quyền địa phương khuyên ngăn nhưng không ra tay, họ tiến thêm một
bước là dựng lều, chiếm lề đường ngay sát hàng rào công ty may Chiến
Thắng để "cầu nguyện".
Chính quyền quận và thành phố một lần nữa ra
sức giải quyết trong ôn hoà ổn định vì không muốn bị hiểu lầm đàn áp tôn
giáo, thì họ lại tiến thêm một bước, dùng búa rìu ra sức đập phá tường
rào, vào chiếm đất dựng tượng như cảnh tranh giành ở các phố chợ vùng
biên giới. Người dân tại khu vực, trong đó có các cụ già, học sinh,
trẻ em phải chịu đựng âm thanh náo nhiệt ồn ào, người tụ tập cản trở lối
đi từ sáng cho đến tối khuya, từ ngày này qua ngày khác.
Có lẽ trên thế giới chỉ có các "Linh Mục" này đã hạ bệ tính tôn nghiêm
thánh thiện của Chúa Jesus và Mẹ Maria khi sử dụng những đấng này như
các con chốt trên bàn cờ để muốn chiếm đất chỗ nào thì cắm vào chỗ đó,
dù chung quanh nhìn rất bẩn thỉu, thoang thoảng mùi khai nước tiểu và
phân của các chú chó hàng xóm. Chưa bao giờ hình tượng các đấng cao cả
bị lợi dụng thô thiển như thế. Vẫn còn chưa đủ, sau khi chính quyền
khởi tố các giáo dân đã phá rào, đập tường từ bằng chứng video quay
được, thấy số giáo dân có phần sút giảm, các vị "chủ chăn" tạo ra những
tin đồn như mẹ Maria hiện ra ban phép lành để kéo thêm con chiên về
phiá mình. Cũng may đa số con chiên sáng suốt không tham gia vào màn
phù phép của những người đội lốt chủ chăn.
Nhà nước VN năm 2003 theo gương các nước Đông Âu khi chuyển sang cơ chế
thị trường đã thông qua một đạo luật không giải quyết đất đai nhà nước
đã sử dụng và quản lý trước 1991. Sở dĩ có luật này vì các quốc gia
không muốn khơi lại đống tro tàn không thể nào giải quyết trọn vẹn mà
hậu qủa có thể làm xáo trộn quốc gia. Việt Nam chúng ta do quá khứ bị
thực dân Pháp đô hộ, chúng đã tàn nhẫn phá đi biết bao chùa chiền miếu
mạo trong đó có những ngôi quốc tự lớn nhất Việt Nam để xây nhà thờ.
Lần theo các thông tin và lịch sử ta có thể thấy được nhà thờ lớn Hà Nội
vốn được xây trên nền ngôi chùa lớn nhất VN tên là Báo Thiên, Vương
Cung Thánh Đường La Vang vốn có nguồn gốc từ chùa Lá Vàng, Nhà thờ Đức
Bà Sài Gòn cũng xây trên nền ... Đi một vòng các thành phố VN, từ Cà
Mau lên Cao Bằng cho tới Đà Lạt mù sương, nơi nào đẹp nhất, chính yếu
nhất, ta thấy thực dân Pháp cho chiếm đất xây nhà thờ to lớn dù người
theo TCG chỉ chưa tới 10% dân số. Năm 1954 khi Mỹ thay Pháp vào VN,
Mỹ muốn tạo xáo trộn cho miền bắc nên lệnh cho CIA Mỹ phối hợp với một
số "linh mục do Pháp đào tạo" tung ra tin "Đức Mẹ Maria đã vào Nam",
khiến cả triệu người vì tin lời chủ chăn đã bỏ ruộng vườn. Biết bao cơ
sở nhà thờ bỏ hoang.
Tất cả người dân VN dù theo đạo nào đều do hoàn cảnh lịch sử và âm mưu
thâm độc của ngoại xâm mà trở thành nạn nhân, trong mỗi trái tim người
VN ai cũng yêu nước nồng nàn và đặc quyền lợi tổ quốc lên hàng đầu. Mấy
mươi năm qua, câu chuyện cũ đã được xếp lại, đống tro tàn đã ngủ yên,
người dân Việt đồng lòng hướng về tương lai xây dựng đất nước giàu đẹp
hơn. Bỗng nhiên trong năm rồi xuất hiện chuyện đòi đất. Khởi đầu là
việc Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt kêu gọi giáo dân đứng lên đòi
đất tại trung tâm thể thao văn hoá quận Hoàn Kiếm (vốn là toà khâm sứ
cũ). Điều vô lý ở chỗ là miếng đất ông ta kêu gọi để đòi lại vốn là
ngôi chùa lớn nhất VN được xây cả ngàn năm bị thực dân Pháp cho phá
tan. Nhà nước không nhân nhượng thì ông kêu gọi một số con chiên vác xà
beng, búa rìu phá rào và đem cây thánh giá bằng sắt, đổ bê tông cắm vào
giữa cơ quan. Nhà nước cử biết bao nhân vật cao cấp khuyên mãi ông vẫn
không nghe, cứ cho con chiên nằm lì trên sân cỏ giữa mùa đông giá rét.
Thế nhưng khi quốc gia Vatican ra văn thư khuyên ông nên rút lui, thì
ông nghe theo lập tức. Sự kiện này làm người dân Việt Nam rất đau buồn
khi thấy một người Việt Nam trong vai trò lớn lại nghe theo lời chính
quyền nước ngoài hơn là nghe theo lời chính quyền trong nước. Không
biết trong trái tim ông có hình ảnh tổ quốc hay không?
Trở lại vấn đề xâm chiếm công ty Chiến Thắng của một số "linh mục" và
"giáo dân" Thái Hà. Hơn nửa năm qua Nhà Nước đã hết sức nhẫn nại khuyên
răng nhưng tình hình ngày càng phức tạp với sự cổ động tích cực từ nước
ngoài. Đã đến lúc pháp luật phải được tôn trọng không nhân nhượng ai dù
người đó núp dưới bóng hình tôn giáo. Những người này chỉ có hai lựa
chọn: Một là tuân thủ pháp luật VN cùng sống chung với tổ quốc, hai là
phạm luật theo sự hò hét của các thế lực thù nghịch bên ngoài phải
nghiêm trị.
Có như thế mới trả lại sự công bằng và bình an cho người dân khu vực
Thái Hà. Có như thế mới không tổn thương đến người Thiên Chúa Giáo chân
chính yêu nước và để toàn dân được đoàn kết một lòng, Có như thế thì
người dân theo đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo, đạo thờ cúng tổ tiên
mới không vùng dậy đòi lại chùa chiền, đền miếu vốn bị thực dân Pháp và
độc tài Ngô Đình Diệm phá hoại cho xây nhà ... trên toàn cõi Việt Nam.
Có như thế mới không có lỗi với bao nhiêu triệu xương máu đã đổ ra dù
bên này hay bên kia để có được nền hoà bình ổn định ngày nay cho người
dân có cơm no áo mặc.
Người dân Việt Nam, trong đó có người theo Thiên
Chúa Giáo là những người yêu tổ quốc đang mong chờ nhà nước Việt Nam
thực thi pháp luật triệt để. Đất nước này đã có một quá khứ vô cùng đau
thương, chúng ta nhất định không cho những kẻ gian manh lợi dụng để
chúng ta phải đau thương một lần nữa.
Phương Phan
|