 |
14 tháng
12, 2007
|
Cứ 5 năm là giáp kỳ cho một
Đại Hội của PGVN; đây là lần thứ 6 kể từ ngày thành lập Giáo Hội vào năm
1981.Những Đại Hội trước không có vấn đề gì phải cần bàn. Nhưng từ ngày Việt
Nam gia nhập WTO, Asean, Hội Đồng Bảo An không thường trực của Liên Hiệp
Quốc…và có nhiều khía cạnh hoà nhập với thế giới, vấn đề đổi mới một PG năng
động phải cần đặt ra đê một bộ phận quan trọng đó của dân tộc, phát triển
đồng bộ để dân tộc không bị khập khểnh!
Những nhiệm kỳ trước của
GHPGVN chỉ là những nhiêm kỳ mang tính tuợng trưng và quán lệ, nhưng từ giữa
nhiệm kỳ 5, nhiều vấn đề quá bức xúc phải đặt ra - từ nội bộ tổ chức nhân
sự đến điều động phật sự; từ phong cách tu sĩ đến nguyên tắc làm việc của
cán bộ PG. Những phương hướng sinh hoạt đến phong cách sinh hoạt, trở thành
những vấn đề nóng và nhạy cảm. Chính vì thế, trước Đại Hội, đã bùng nổ góp
ý sửa đổi, bổ sung Hiến Chương trong các cấp GH, nhưng đến giờ phút cuối
cùng, Hiến Chương chỉ được bổ sung một vài tiểu tiết và sự thủ cựu cố hữu
của những chức sắc Giáo Hội cũng đã không đẩy nổi cổ xe cồng kềnh PGVN một
cách trơn tru như mong muốn!
Trong thời gian chờ chư Tôn
Đức và các Đại Biểu từ Quán Sứ quang lâm, tốp nghệ sĩ tài tử hát chèo Quan
Họ Bắc Ninh trình diễn, một trong những thể loại dân ca của dân tộc, hình
như bộ môn nầy ít được giới trẻ kế thừa, nên các nghệ sĩ tuổi tác cũng pha
màu sương khói! Trong khi đó, các kênh truyền hình hàng ngày xuất hiện nhạc
trẻ Hip Hop và vũ điệu thời trang!
Sau khi cử hành lễ cầu
nguyện tại Chánh điện chùa Quán Sứ của Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị sự
TW, Đại Biểu và nhân sự Đại diện Phật tử trong và ngoài nước, tất cả kinh
hành từ chùa Quán Sứ đến hội trường Hữu Nghị, cách độ 300m. Đội kèn đồng,
Đoàn Tứ Linh, Đoàn cồng chiên Tây Nguyên do chị Hạnh Mãn hướng dẫn và đoàn
Phật tử săc tộc Tây Bắc dâng hoa chào đoàn.
Sau khi chào Quốc kỳ, niệm
Hồng Danh Đức Phật, cung an chức sự, tuyên bố lý do, diễn văn khai mạc và
giới thiệu thành phần tham dự, là bản báo cáo Tổng kết công tác Nhiệm kỳ V
(2002-2007).Trong tập tài liệu gửi cho các Đại Biểu đã có bản Báo cáo, thế
mà vẫn được trùng tụng mất thời gian.
Đảng , nhà nước, và Chủ
Tịch UBTW MTTQVN gửi lời chào mừng Đại Hội. Và Hội nghị báo cáo chương trình
hoạt động Phật sự trong và ngoài nước cho nhiệm kỳ mới.
Tham luận của Ban, Viện
Trung Ương, BTS các Tỉnh Thành, Hội PG. Các Đại biểu quan tâm và hoan
nghinh bài phát biểu của anh Hồng Quang, Việt Kiều Mỹ, thật ra cũng không
khác bản tham luận 5 năm trứơc đây bao nhiêu..
Đêm hôm đó, tại Hội Trường
cung Văn Hoá, vở hát chèo Thái Úy Lý Thường Kiệt được trình diễn, nhưng sau
một ngày làm việc mệt mỏi, quan khách đến tham dự cũng không đông bao
nhiêu!
*
* *
Ngày khai mạc thế nào thì
ngày hôm sau kết thúc cũng đông như thế; Hội trường không đủ chỗ nên một số
phải đứng. Bên ngoài sân, người dân Hà Nội biết tin đến tham dự cũng không
ít. Sáng nay, bầu trời rắc hạt như mưa phùn vào xuân, nhưng nhẹ hơn, và
quang đảng vào tầm mặt trời chào buổi sáng! Đoàn Đại Biểu các khách sạn lại
tiếp tục đổ về
Bên trong Hội trường thiết
trí trang nhã, cờ ngũ sắc của PG được xếp bằng các khổ vải dọc.Phông màn màu
xanh biển làm nổi bật bức tượng Bổn sư màu vàng nhũ .Hoa phủ tràn đế hoa sen
của Đức Phật. Trên bàn chư tôn đức cũng trang trí những giò hoa sặc sỡ.Góc
trái khán đài là tượng bán thân Hồ Chí Minh, Đèn sáng dịu làm cho hội trường
nhẹ nhàng dễ chịu.
Mở đầu cho ngày kết thúc,
Giáo Hội đã đón nhận Huân Chương Độc Lập do Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết
trao tặng. Bằng khen của Thủ Tướng và UBMTTQVN gửi đến; kế tiếp Giáo Hội TW
trao bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân và các BTS tỉnh Thành đã hoạt
động xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Cứ mỗi lần được trao tặng huân chương,
bằng khen, tuyên dương là nhịp điệu cồng chiêng của phật tử sắc tộc Tây
Nguyên trổi lên khá đồng nhất, cứ như được tập dợt sẳn, nhưng thật sự các
em ít biết tiếng Việt và cũng không ai huấn luyện, bằng chứng trong ba vũ
điệu trình diễn, mỗi vũ điệu cũng đơn điệu nghèo nàn. GH KomTum nên quan tâm
mời vũ công giúp các em có thêm nhiều sắc màu phong phú hơn để phục vụ cho
những dịp lễ.
Bản Hiến chương đã tu
chỉnh cũng được thông qua! Và hầu hết cũng không mấy ai quan tâm nội dung,
chương mục đã được thay đổi những gì. Hầu như Đại Hội là dịp cho chư Tôn Đức
toàn quốc gặp nhau để giao lưu thăm hỏi.
Một số Hòa Thượng, Thượng
Tọa,Ni trưởng, Ni sư được cử hành nghi thức tấn phong theo chu kỳ
Tầm đầu giờ chiều, Đại Hội
suy tôn một số vị bổ sung trong Hội Đồng chứng Minh Trung Ương, trong đó có
Hoà Thượng Thiện An, nguyên Trưởng BTS Đồng Tháp, người mà nhóm tứ quái
Sagiang thao túng địa phương , hợp cùng văn phòng II TW lật đổ qua kỳ đại
hội PG Tỉnh mà không hề có văn bản của BTS GH đương nhiệm trình báo tổ chức
và kết thúc nhiệm kỳ, vì thế mà con dấu BTS GH Tỉnh vẫn còn lưu giữ và chính
quyền Đồng Tháp cũng từng ra văn bản truất quyền Công Dân của ngài trong khi
còn đang tại vị BTS và chưa hề sai phạm giáo luật và pháp luật.
Riêng việc khá ấn tượng là
lễ suy tôn Đức Pháp Chủ : Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, nguyên phó Pháp
chủ kiêm Chánh Thư Ký Hội Đồng chứng minh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự
Trung Ương, Trưởng Ban Trị Sự PG Hà Tây, Ủy Viên MTTQVN, Buổi lễ thật trang
nghiêm. Cũng vẫn nhip điệu và âm thanh Tây nguyên góp phần cho buổi lễ suy
tôn thêm phần tôn kính.
Đức Pháp Chủ tuy đã 91 tuổi
(1916), ngài vẫn minh mẫn, nói năng mạch lạc và trí tuệ, Ngài Ban Đạo Từ
khuyến giáo Tăng Ni Phật tử tinh tấn tu học và phụng sự dân tộc cùng Đạo
Pháp!
16gìơ 30 Đại Hội cử hành lễ
Bế mạc. Lại thêm một màn giới thiệu thành phần quan khách tham dự, nếu có
sai khác thành phần nói trên trong buổi khai mạc hôm qua chỉ là phần không
đáng kể mà trên ngàn Đại biểu vẫn đông đủ như ngày đầu tiên. Cò lẽ Ban Tổ
Chức nội dung Đại Hội sơ suất nên chương trình lòng thòng vài tiểu tiết
không cần thiết, thêm nữa, người dẫn chương trình vào sáng 14, khi các Đại
Biểu được mời đứng lên cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm Hội Trường, kế
đến mời các cử tọa an vị chưa xong, lại mời đứng lên để niệm Hồng danh đức
Bổn sư…
Trong phần Tăng ni Phật tử
Thủ Đô Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc chào mừng Đại
Hội thành công tốt đẹp, riêng sắc tộc Tây Nguyên và BTS Komtum đã cúng dường
ngôi nhà Rông bằng giấy dán..
17giờ30 Ban Thường Trực Hôi
Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Trị Sự đến chào Lãnh Đạo Đảng, nhà nước và chính
phủ.
Qua ngày 15/12 thì Quý Hòa
Thượng và chư vị Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự lại đến thăm và cám ơn
UBTW MTTQVN, thăm và cám ơn BTG chính phủ, thăm và cám ơn UBND TP Hà Nội.
Thế tại sao không phân công cùng giải quyết một lần để phải khỏi mất thời
giờ!
Về hình thức tổ chức Đại Hội
khỏi phải chê, chu đáo, tận tình, lịch sự, nhưng rất tiếc, nội dung Đại Hội
không khác một sự lưu nhiệm, Không khí Đại Hội có vẽ tươi sáng, nhưng tương
lai sinh hoạt một nhiệm kỳ như thế không bảo đảm một thay da đổi thịt cho
PGVN là bao. Nhà nước VN cố gắng cho GHPGVN một cải tiến tốt đẹp hơn, nhưng
phần quyết định vẫn do các Ngài lãnh đạo PG, vì thế sự cố gắng tác động lớn
nhưng kết quả vẫn quá nhỏ, hầu như chả được gì, và nếu tình thế như hiện
nay, dù muốn dù không cũng phải thay đổi nhưng thời gian chả lẽ một thế
kỷ nữa???
Nếu Đại Hội nầy tổ chức sau
Vesak, được ảnh hưởng bởi sinh khí Vesak có lẽ sẽ khá hơn chăng? Và nếu nhân
dịp nầy, Đại Hội có tiếng nói xác nhận chủ quyền VN trên hai quần đảo
Hoàng- Trường Sa với Trung Quốc thì bước đầu tiên GH đã xác định vị thế và
trách nhiệm của GH nầy trong lòng dân tộc.
Sự chậm chạp kéo theo sự trì
trệ và bỏ lỡ nhiều dịp may để đồng hành cùng dân tộc. Tăng ni trẻ là rường
cột tương lai PG, chỉ chờ một sự khai thông từ các bậc Cao Đức hạ thủ. Hãy
chắp tay nguyện cầu để một PGVN khởi sắc sau Đại hội nầy
MINH
MẪN
14/12/07
Các bài Tôn Giáo cùng tác giả
|