LTS: Nhân dịp đại lễ kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long, SH xin được sưu tập một vài trong muôn vàn công trình và nỗ lực cho mùa tri ân Tổ Quốc năm nay. Những lời cảm tưởng trích trong
https://www.vnexpress.net/. Tập này gồm một số links do thân hữu chọn lọc gửi đến.
Chúng con xin cảm tạ tất cả những vị anh hùng đã giữ gìn non sông cho đến ngày nay để chúng con hãnh diện: Nước Việt của người Việt (SH)
"Đại lễ Ngàn năm Thăng Long :
Hoành tráng, đẹp, nghệ thuật, thân thiện và trẻ trung.
Đại lễ này là
bức thông điệp cuả lòng tri ân Tổ tiên đã có công dựng nuớc và giữ nước,
là tình yêu đất nước con người Việt Nam với 54 dân tộc anh em sống cùng
nhau, vui buồn , đói khổ chia sẻ với nhau suốt chiều dài lich sử, là
lòng tự hào cuả một dân tộc "thà chết không chịu làm nô lệ" . Thông
điệp ấy đã chuyển tải thành công đến trái tim thế hệ trẻ VN.
I love
Vietnam, I love Hanoi, không phải là câu nói thời trang . Đó là sự thật
lòng...."
(Kim Yến, 10-10-2010)
Tôi đã khóc vì Hà Nội
Tôi là một người con của Hà Nội, xa quê cũng đã lâu khi được xem những hình ảnh này thật sự trong lòng tôi rất xúc động. Rồi đến khi nghe bài hát:
Hà Nội - Một trái tim hồng - tôi đã không thể cầm lòng được và đã khóc. Thực sự đối với Hà Nội thật không thể nào quên. Hà Nội luôn trong trái tim tôi.
( THIENNGA )
Yêu Hà Nội
Lòng yêu nước dâng trào, hồi hộp, háo hức theo từng bước chân, rất hiếm khi có được cảm xúc này, yêu Hà Nội quá !
( Hạnh )
Niềm vui của người ngoại tỉnh
Em đã lên Hà Nội từ vài ngày trước nhưng vì hôm nay quá đông nên em chỉ xem được những hình ảnh này qua ti vi nhà trọ bên cạnh, tuy không là người Hà Nội nhưng cũng thấy lòng mình rạo rực trước ngày đại lễ của thủ đô!
( Vũ Thị Tuyền )
Mãi tự hào là người VIỆT NAM
Mãi tự hào là người Việt Nam. Việt Nam mãi mãi trong tim tôi
(Trần Anh Son)
Thật hoành tráng!
Thật tiếc khi tôi không có điều kiện ra thăm Hà Nội trong dịp lễ lịch sử này, nhưng xem qua internet tôi cảm nhận được rằng, đây là thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã có thể sánh vai với các cường quốc trên thế giới và tôi tự hào mình là người Việt Nam!
( Hồng Trọng Thịnh )
Muốn khóc khi được nhìn thấy đại lễ
5 năm nay mình xa Hà Nội! Năm nay 1000 năm mình thấy nhớ Hà Nội quá, nhìn những hình ảnh này mình đã khóc lúc nào không biết! Ông bà ơi! Bố mẹ ơi! Hà Nội ơi, con nhớ quá!
(Nguyễn Anh Tú)
Tự hào là người Việt Nam
Mình không có cơ hội ra Hà Nội đợt này nhưng khi xem tivi trực tiếp tại nhà, mình vẫn rất tự hào là con dân Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam
(trần nhật)
Sẽ không bao giờ quên
Tôi là người tham gia trực tiếp trong lễ diễu binh lần này, Hà Nội thật đẹp, sẽ là kỷ niệm làm tôi nhớ nhất trong cuộc đời mình
( Đặng văn Việt )
Vui và tự hào vì mình là người Việt Nam
Tuy minh không có điều kiện ra Hà Nội xem ngày đại lễ nhưng mình vẫn vui và hạnh phúc vì biết rằng mình là người VIỆT NAM.
( nguyễn quang Thi )
- Chào cờ tại quảng trường Ba Đình - Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội