 |
01 tháng 10, 2010
|
Hai cha con lưu giữ ký ức Hà Nội bằng ảnh
nguồn https://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/09/3BA20AB1/ 22/9/2010
Nơi ở của bố con nhà giáo Đoàn
Thịnh và kiến trúc sư Đoàn Bắc là một phần ngôi biệt thự cổ đã ngót nghét
trăm tuổi, được khéo léo phân chia thành nhiều góc nhỏ. Trong
không gian hẹp ấy, họ miệt mài chắp nối những ký ức bằng hình
ảnh để tái hiện toàn cảnh Hà Nội xưa.
Ngày 7/10, triển lãm mang tên "Ký ức Hà Nội xưa" của hai cha
con họ Đoàn sẽ khai mạc tại Thư viện Hà Nội. Đây là nơi trưng
bày 1.820 bức ảnh, chụp con người và cảnh vật ở Hà Nội từ sau
1831 đến 10/10/1954. Kiến trúc sư Đoàn Bắc đã mất hàng năm trời
góp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau những mảnh ghép về Hà Nội một
thời xa xưa. Với sự giúp đỡ của bố anh, ông Đoàn Thịnh - một
giáo viên lịch sử đã nghỉ hưu - kho tư liệu được sắp xếp và phân
chia lại, tạo thành những câu chuyện vừa gần gũi vừa xa xăm về
Hà Nội của một thời gian khó nhưng hào hùng, đơn sơ nhưng lãng
mạn và tinh tế.

Hai bố con nhà giáo Đoàn Thịnh và KTS Đoàn Bắc.
Đón phóng viên từ ngoài ngõ là nhà giáo Đoàn Thịnh - một ông lão
ngoài 70, tóc và râu đã bạc trắng nhưng đôi mắt hiền từ thỉnh thoảng
lại lấp lánh sáng sau cặp kính dày. Ngay khi khách vừa yên vị, ông
đã vội vã dẫn vào thăm góc phòng nhỏ, bộn bề tranh ảnh. Nổi bật
trong khung cảnh đơn sơ đó là khung ảnh một thiếu nữ Hà Nội e ấp với
chiếc nón quai thao trước Chùa Một Cột. Với tay bật nút công tắc nhỏ
bên khung tranh, đôi mắt ông ánh lên nét cười tinh nghịch khi tiếng
nhạc bất ngờ vang lên. Ông gọi đó là loa tranh - một cách khơi dậy
ký ức xưa mới lạ nhưng đầy sâu lắng. Và câu chuyện về một thủ đô xưa
diễn ra trong không gian ngập tràn những ca khúc kinh điển về Hà
Nội.
Nhà giáo Đoàn Thịnh sinh ra ở Hà Nội. Ngoài 3 năm tản cư trong
kháng chiến chống Pháp, phần còn lại của cuộc đời ông gắn liền với
con ngõ nhỏ ở phố Lò Đúc. Vừa chia sẻ với phóng viên những hình ảnh
xưa mà anh Đoàn Bắc sưu tầm được, ông vừa tâm sự về nỗi nhớ của mình
với thủ đô những năm đầu thế kỷ 20. Vốn là giáo viên lịch sử, biết
tường tận từng ngõ ngách, từng giai đoạn lịch sử đã đi qua mảnh đất
Hà Nội nhưng "khi xem các bức ảnh, tôi được gợi lại nhiều ký ức thú
vị lắm", ông nói. "Hà Nội của chúng tôi thời đó là những thanh âm
tàu điện leng keng, tiếng gõ túc túc tắc tắc của người bán mỳ vằn
thắn, vị thơm dài của những hàng phở gánh, tiếng khua chảo gõ mõ vây
bắt trộm trong những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô".

Hàng Phở gánh xưa.
Những câu chuyện ông kể là Hà Nội của một thời đã qua. Theo ông,
những gì còn lại, cũng không còn như xưa nữa. Ví như phở Hà Nội,
trong trí nhớ của ông, là những đôi gánh hai thùng gỗ, bát phở chiết
yêu loe miệng, sợi phở to nhưng mỏng, nước dùng trong không hề có
váng mỡ và mang vị ngọt dịu của nước xương chứ không ngọt lợ mỳ
chính như bây giờ. Lề thói, nếp sinh hoạt, lối ăn mặc của người Hà
Thành xưa, nay cũng khác đi nhiều. "Phụ nữ xưa thường chải tóc bồng,
mặc áo dài, kín đáo. Nam nữ yêu nhau hẹn hò cũng thanh lịch, ra Bờ
Hồ tản bộ, ý nhị nắm tay. Người Hà Nội nói chung là giản dị và thanh
lịch. Cái gốc đó đến nay vẫn còn giữ lại được trong một bộ phận
người Hà Nội gốc", ông nhận xét.
Tình yêu Hà Nội của vị giáo già nay dồn cả vào việc chọn lọc, sắp
xếp kho ảnh mà anh con trai sưu tầm được. Toàn bộ 1.820 bức ảnh đen
trắng sắp công bốđều được chính Đoàn Bắc phục chế lại nguyên vẹn
bằng phương pháp kỹ thuật số với chất lượng cao nhất có thể. Ký ức
Hà Nội xưa được chia thành 24 chủ đề trong 5 phần khác nhau: Toàn
cảnh thành phố; Đất Thăng Long - Kẻ Chợ; Hà Nội thời Pháp thuộc; Con
người và cuộc sống; Những giai đoạn lịch sử. Bên cạnh việc tái hiện
lịch sử bằng ảnh, KTS Đoàn Bắc còn cất công vào TP HCM, nhờ bạn bè
và những người tâm huyết thực hiện các bức ảnh về Hà Nội bằng các
công nghệ mới như ảnh 3D, loa tranh Hà Nội lồng nhạc…

Hình ảnh Tháp Rùa khi còn có tượng Nữ thần Tự do. Phía xa, ở góc phải ảnh, có thể nhìn thấy Nhà Thờ Lớn
Đoàn Bắc kể, bản thân anh cũng bất ngờ trước số lượng ảnh đồ sộ
và tấm lòng nhiệt thành, vô tư của những con người yêu Hà Nội. Theo
anh, công việc sưu tầm ngốn nhiều thời gian và công sức nhất. Nhưng
nó cũng mang đến cho anh cơ hội quen biết vợ chồng ông Pierre và
Claude Sadoul - cháu nội của Louis Sadoul - một bác sĩ quân y người
Pháp, từng sang Việt Nam vào các năm 1889 - 1890 và 1903. Khi biết
dự định của Đoàn Bắc, ông Sadoul đã tặng lại cho anh 40 bức ảnh cổ
do chính cụ Louis Sadoul chụp, đặc tả Hoàng thành Thăng Long trước
khi bị tàn phá. Nhà giáo Đoàn Thịnh cho biết, qua những bức ảnh này,
người xem sẽ có hình dung rõ nét về toàn cảnh di tích vừa được
UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Ngoài ra, vị bác sĩ người Pháp, bằng tình yêu Hà Nội, cũng ghi
lại được những hình ảnh hiếm hoi khi Tượng Nữ thần Tự do còn ngự
trên tháp Rùa (1890 - theo nhật ký của Louis Sadoul), trước khi được
đưa ra vườn hoa Cửa Nam rồi bị phá bỏ. Cùng với hình ảnh, ông bà
Sadoul còn chia sẻ với gia đình họ Đoàn nhật ký của ông nội - những
trang viết từng dẫn họ đến Việt Nam để tìm lại dấu vết ngày xưa
người ông đặt chân đến. Nhưng có những ký ức không phải chỉ người
Pháp mà ngay cả người Hà Nội cũng không thể tìm lại được ở thủ đô.

Vợ chồng ông Pierre và Claude Sadoul trong bức ảnh gửi về cho gia đình họ Đoàn. Ông Đoàn Thịnh giải thích, sở dĩ có bức ảnh "sắp đặt" này là do ông Sadoul thực hiện theo đúng yêu cầu của ông Đoàn Thịnh: hai vợ chồng ngồi hai bên, ngay dưới bức ảnh của ông nội Louis Sadoul.
Bộ sưu tập được cha con họ Đoàn âm thầm thực hiện với nguồn kinh
phí hạn hẹp, rất ít tài trợ. Nhưng sau khi cuộc triển lãm kết thúc,
họ quyết định tặng lại bộ sưu tập cho Thư viện Hà Nội và Bảo tàng Hà
Nội, như nhà giáo Đoàn Thịnh nói, "để người Hà Thành ngày nay thỉnh
thoảng có dịp ngắm lại thành phố của một thời đã xa".
Vài ngày sau cuộc gặp gỡ phóng viên, KTS Đoàn Bắc vui mừng chia
sẻ, Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Hà Nội đã đồng ý tài trợ kinh
phí để vợ chồng Pierre và Claude Sadoul tới Hà Nội để tham dự cuộc
triển lãm. Hơn thế nữa, con trai của ông Pierre Sadoul - Phó thị
trưởng một thành phố ở Pháp - dự định mời bố con nhà giáo Đoàn Thịnh
mang bộ sưu tập sang Pháp triển lãm. Thông tin này, theo anh Đoàn
Bắc, đã hé mở hy vọng về một cuộc trưng bày hình ảnh Hà Nội trong
lòng nước Pháp vào đúng năm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Phố phường Hà Nội xưa
nguồn
https://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/09/3BA20AB1/page_2.asp
Cảnh sinh hoạt trên phố
nguồn https://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/09/3BA20AB1/page_3.asp
Con người Hà Nội
nguồn https://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/09/3BA20AB1/page_4.asp
|