Ngày Cựu Chiến Binh

sưu tầm

11 tháng 11, 2010

LTS: Đây là cảm tưởng của một công dân Mỹ gửi nhóm bạn cùng sở nhân ngày kỷ niệm Cựu Chiến Binh hoa kỳ 11 tháng 11, năm 2010. SH đăng lên để chúng ta biết rằng mỗi dân tộc đều có một lịch sử đấu tranh giành độc lập. Và con cháu đời sau luôn ghi nhớ một cách trân trọng và đầy cảm tình như thế (SH)

Lord Cornwallis đầu hàng ở Yorktown năm 1781.
(Tranh vẽ của John Trumbull)

 

Tôi không bao giờ tỏ ra cực kỳ yêu nước, trừ khi đó là chuyện liên hệ đến World Cup hay Thế Vận Hội, nhưng vào Chủ nhật trước Ngày Cựu chiến binh, gia đình chúng tôi đã may mắn có cơ hội tham quan các chiến trường tại Yorktown, VA .

Hầu hết các di tích lịch sử ở đây xây dựng theo các mô hình hoặc bản sao, nhưng cái hay là ở Yorktown này đã bảo tồn được chiến hào và những đường đào thật mà George Washington, Alexander Hamilton, và vô số các bậc tiền bối tuyệt vời khác của một quân đội yêu nước của chúng ta đã sử dụng, dẫn đến việc chiến thắng của người Mỹ để bảo đảm nền độc lập một lần và mãi mãi.

Trước tiên phải nói rằng tôi yêu lịch sử, và liều lĩnh để nói những lời có vẻ bóng bảy và sáo rỗng, đó là tôi không thể tin được mình có thể  đi bộ một cách khép nép trên chính các căn cứ địa mà những anh hùng tuyệt vời trước kia đã từng bước lên vào lúc một biến cố làm thay đổi thế giới đã xảy ra(1). Ở địa điểm đó, người ta không thể không phản ánh bằng niềm tự hào về những gì đã thực hiện do nỗ lực của các dân công nam và nữ trong quá khứ.

Thay mặt cho gia đình tôi, chúc các bạn một ngày Cựu chiến binh vui vẻ, và cảm ơn tất cả những người bạn nhân viên cùng phục vụ chung sở của chúng ta.

Brandon K.

 

(1) Chú thích: Chiến tranh Hoa kỳ đánh Anh quốc trong những năm 1776 -1783

 

Trang Thời Sự