 |
12 tháng 5, 2010 |
Captured:
A Look Back at the Vietnam War on the 35th
Anniversary of the Fall of Saigon.
nguồn:
https://blogs.denverpost.com/captured/2010/04/30/captured-a-look-back-at-the-vietnam-war-on-the-35th-anniversary-of-the-fall-of-saigon-2/
Chú ý: Bộ sưu tập sau đây có chứa một số hình ảnh bạo động và cảnh chết chóc.
(AP) Hôm nay, ngày 30 tháng 4, đánh dấu kỷ niệm 35 năm sự sụp đổ của Sài Gòn, khi lực lượng cộng sản Bắc Việt đã lái xe tăng vào thủ đô miền Nam Việt Nam vốn được Mỹ ủng hộ trước đây, đập vỡ cửa Dinh Độc Lập. Sự sụp đổ của Sài Gòn chính thức đánh dấu kết thúc của Chiến tranh Việt Nam và các chiến dịch của Mỹ chống lại chủ nghĩa cộng sản dài mấy chục năm ở Đông Nam Á. Cuộc chiến tuyên bố con số tổn thất là 58.000 qân nhân người Mỹ và khoảng 3.000.000 người Việt.
Cuộc chiến tranh để lại sự chia rẽ sâu đậm mà có thể mất nhiều năm mới hàn gắn nổi, vì nhiều cựu chiến sĩ miền Nam Việt Nam được gửi đi các trại cải tạo, và hàng trăm ngàn thân nhân của họ đã bỏ chạy khỏi đất nước.
Ở Việt Nam, ngày này (30/4) được gọi là Ngày Giải phóng và chính phủ đã tiến hành một cuộc diễu hành xuống đại lộ Thống Nhất trước đây bằng những chiếc xe theo mẫu xe tăng và
những chiến sĩ bước đi trong đồng phục trắng. Một số khoảng 50.000 cán bộ, cựu chiến binh quân đội và người lao động tập hợp tạo nên quang cảnh này. Nhiều người mang theo cờ đỏ sao vàng Việt Nam và chân dung Hồ Chí Minh, cha đẻ của cách mạng Việt Nam. Như một lời nhắc nhở của Đảng Cộng sản như thế nào vẫn giữ được một va li mạnh vào dòng chảy của thông tin mặc dù việc mở cửa nền kinh tế, các nhà báo nước ngoài bị cấm từ tiến hành các cuộc phỏng vấn dọc theo tuyến đường diễu hành. Khu vực này đã được niêm phong từ công dân bình thường, dường như vì lý do an ninh.