| |||
Trong phần chót bài diển văn tuyên thệ nhậm chức đáng bạc triệu hình như tân Tổng Thống Barack Obama cũng đã kết thúc bằng câu chú đó? TT Bush có lẽ là lãnh tụ chính trị Mỹ thuần thành khoái dùng câu chú này nhất. Bằng chứng là ông đã không ngần ngại kèm theo câu thần chú ấy .... Khi trịnh trọng loan báo sẽ đem bom hỏa tiễn dập cho Baghdad thành bình địa! Khi đem Saddam Hussein ra treo cổ trầm trầy trầm trật! Khi ra lệnh cho B.52 trải bom mừng đám cưới trong một làng quê ở Afghanistan vì thấy pháo mừng nhấp nháy ở dưới nên tưởng Al Qaida và bin Laden bắn SAM lên...! Khi loan báo buộc lòng phải tiên hạ thủ đần cho dân Iraq xấc bấc xang bang vì tin chắc Hussein có vũ khí giết người hàng loạt và sắp có bom nguyên tử nữa... Rốt cuộc là thế nào? Úm ba la huề cả làng.Tất cả đều là tin vịt nhưng khỏi cần xin lỗi dân chúng Mỹ, khỏi cần xin lỗi thế giới, khỏi cần tạ lỗi với những người đã chết, kể cả tử sĩ Mỹ và thân nhân! Trong những hoàn cảnh như thế mà nỡ lòng tỉnh bơ niệm chú như vậy thì đúng là nhất rồi! Cho nên Bất Hoặc tôi không khỏi chột dạ khi nghe Barack Obama kết thúc lời tuyên bố nhậm chức đã không tránh được cái của nợ biết-rồi-khổ-quá-nói-mãi mà ngày xưa TT Bush thường thốt ra. Theo dõi trực tiếp truyền hình lễ nhậm chức của Obama hôm đó Bất Hoặc tôi quả có nghĩ ngợi buồn lòng nhưng hình như tôi đã lầm?! Bởi nhìn qua những việc Obama đã làm, đang làm hay sẽ làm qua ba tháng mười ngày tựu chức, Bất Hoặc tôi phải nghĩ hình như Obama không chỉ làm cho nước Mỹ mà cho cả nhân loại? Mấy ai mà không khỏi tức cười mỗi khi đọc bản tin của thông tấn CNN ngày 21-04-2005 tường thuật Mikhail Gorbachev khi đến Liên Hiệp Quốc để nhận giải thưởng hòa bình Allan Cranston năm 2005 do thông tấn xã CNN bảo trợ đã nổi giận tố láng Mỹ là đạo đức giả vì, sau khi Gorbachev đi bước trước dẹp tiệm khối cộng sản ở Nga và Đông Âu, lúc đó Nga quả đã sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải trừ binh bị, trước tiên là hủy bỏ đống bom nguyên tử hai nước đang thì nhau tích chứa. Nguyên văn hàng tít của CNN là: Gorbachev slams U.S. 'hypocrisy'. Gorbachev says Russia is prepared to co-operate on nuclear disarmament. Xì nẹt vậy chưa đủ, Gorbachev còn thêm hoa lá
cành... toàn gai bằng những lời lẽ lịch sự như: Tôi nghĩ Mỹ bệnh rồi. Bệnh
tự cao tự đại cho mình là kẻ chiến thắng. Mỹ cần trị tuyệt căn bệnh ấy... Mỹ
đâu cần cần nhắc thiên hạ khỏi cần vũ khí nguyên tử trong khi kho Mỹ chất
đầy thứ vũ khí ấy... Mỹ bảo người ta không cần vũ khí nguyên tử nhưng cái
luật lệ mà họ tung hê là luật lệ nào? Luật rừng. Nguyên văn câu ví von của
Gorbachev là : I think the United States is sick. It suffers from the
sickness, the disease of being the victor and it needs to cure itself from
this disease... The United States should not suggest that other countries
have no need for nuclear weapons while it retains a large arsenal
itself....They say other people don't need it, but what kind of law is this
that they are advocating? It's the law of the jungle. Hình như Ted Turner chủ tịch sáng lập CNN và giải thưởng Hòa Bình đó là đã biểu đồng tình với Gorbachev khi Turner phụ họa: Tôi nghĩ quả là chúng ta đạo đức giả khi chúng ta chứa 30.000 vũ khí nguyên tử mà lại nói với các nước nhỏ, các nước nhỏ thôi, là hãy yên chí. Tôi nghĩ là chúng ta chưa hề nói đến vũ khí nguyên tử của Do Thái. Nhưng tôi không biết ta phải nói gì đây trong khi chúng ta đang tồn trữ ê hề những vũ khí đó. Nguyên văn: It's just hypocrisy in my opinion for us, with our 30,000 nuclear weapons, to tell other small countries - some small countries, it's OK for others; I don't think we've ever said anything about Israel's nuclear weapons - but I don't see how we can say anything about anybody when we've got so many ourselves. Những lời bộc trực của Gorbachev, Turner kể cũng không đáng ngạc nhiên bằng tiết lộ của cựu Tổng Thống Carter ngày 19-04-2008 rằng... ít ra Mỹ cũng có 12.000 vũ khí nguyên tử, cựu liên bang Xô Viết cũng xấp xỉ số đó, Anh và Pháp trên dưới một ngàn và Do Thái ít nữa cũng 150. Nguyên văn: US has more than 12,000 nuclear weapons, the [former] Soviet Union has about the same; Great Britain and France have several hundred, and Israel has 150 or more...[tin của thông tấn Al Jazeera ngày 19-04-08] Ai nói còn nghi hay còn bị chụp mũ là... ‘giọng điệu chống Mỹ cứu nước’ nhưng cựu TT Carter từng là tổng tư lệnh tối cao của Mỹ và đồng minh suốt mấy năm từ 1977đến 1981, người đã từng ngày đêm ôm kè kè tráp đựng chìa khóa máy chứa mật khẩu để khi hữu sự ra lệnh cho các lực lượng Mỹ trên trời, dưới biển, dưới đất khai hỏa trận chiến nguyên tử nên lời Carter không phải là ba lơn cà khịa được! Không thấy TT Bush phản ứng thế nào trước những lời chối tai của Gorbachev và chính đồng bào của ông là Ted Turner và Jimmy Carter. Hay lại...rằng thì là... cứ như mọi khi mà phán!? Kẻ yêu chuộng hòa bình nào mà chẳng buồn tiếc khi nhớ lại giai đoạn trùm điện Cẩm Linh Mikhail Gorbachev đã sáng mắt ra với trò chơi ý thức hệ đắt đỏ rốt cuộc chỉ làm khổ dân Nga nên đã can đảm giải thể vô điều kiện khối cộng sản Đông Âu, khởi đầu bằng cách dẹp bức tường Bá Linh, cất được cơn ác mộng chết chùm đang ngày đêm ám ảnh nhân loại là giới lãnh đạo Mỹ đã không thừa thắng xông lên để hòa, trái lại đã thừa thắng xông lên để... thắng! Bằng cớ là chính quyền Reagan [1981-1989] khởi phát Star War mở rộng chiến tranh vào qũy đạo. Kế tục Reagan là Bush lão trượng [1989-1993] đánh Iraq rồi thấy lợi bất cập hại nên bỏ nữa chừng và mất luôn cái ghế tổng thống vào tay Bill Clinton [1993]. Clinton có thể đã định lợi dụng hoàn cảnh bất chiến tự nhiên thành và triển khai cơ duyên dẹp cái trò chiến tranh lạnh mà Gorbachev đã tặng không cho Mỹ. Nhưng Clinton chỉ quên một điều là thế lực Cộng Hòa đang thất nghiệp dài dài từ sau 1975 và đang tập họp lại để bứng Carter đẩy Ronald Reagan rồi George Bush vào tòa Bạch Ốc mong kiếm cơ hội làm ăn. Clinton đã xem thường thế lực chính trị kinh tài ấy trong khi lại kẹt vào vụ Yugoslavia - Monica. Chính trong thời gian Clinton đang tối tăm mặt mày ấy thì một đám Cộng Hòa âm thầm chuẩn bị lý thuyết và thực lực khai lộ cho G.W.Bush vào chính quyền tiếp tục công việc dở dang của bố. Cương lĩnh chính trị của đám chủ chiến này thường được gọi là cương lĩnh tân bảo thủ, neo-conservative platform mà nhửng kẻ xấu mồm thường gọi đùa là neo-con hay mấy tên điếm bịp tân thời. Nhóm neo-con thi nhau tấn công ráo riết chính sách hòa hoãn của Clinton là một nền ngoại giao hỗn độn làm cho Mỹ trở thành một cường quốc cà chớn, rogue superpower. Chủ động trong đám neo-con này là Kenneth Waltz, người đầu tiên nói đến cụm từ WMD hay vũ khí giết người hàng loạt và cho rằng kẻ thù của Mỹ chưa biết là ai không trước thì sau sẽ dùng WMD để làm Mỹ khựng lại. Phụ họa với Waltz là Steven Miller và Robert Jervis xoáy vào ý niệm cường quốc dở hơi [xin xem thêm Noam Chomsky trong Hegemony or Survival, Allen&Unwin, NSW 2003, tr. 37.] Nhưng thâm trầm nhất có lẽ là Samuel. P.Huntington với bài tiểu luận nhan đề The Clash of Civilizations đầu tiên xuất hiện trong tập san đối ngoại rất nổi tiếng ở Mỹ là Foreign Affairs 72, số mùa hè 1993. Nội dung bài tiểu luận về sau đã được triển khai sâu rộng thành sách với lối văn từ chương nặng nề tựa đề The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon&Schuster, NY 1966. Samuel Huntington là người đầu tiên phát họa lộ đồ cho Mỹ tiến hành một trật tự mới của thế giới sau khi khối công sản bị Gorbachev khai tử bằng cách đem các tín đồ Hồi giáo, và cả Chính Thống giáo, thế chỗ các đảng viên cộng sản và vô tình hay cố ý khơi lại vết thương thánh chiến giữa Hồi giáo với văn minh Tây phương khi Huntington nói như đinh đóng cột...The most important distinctions among people are not ideological, political or economic. They are cultural. Peoples, and nations are attempting to answer the most basic questions human can face: Who are we...? People define themselves in term of ancestry, religion, language, history, values, customs and institutions. They identify with cultural groups: tribes, ethnic groups, religious communities, nations and, at the broadest level, civilizations. Tạm dịch:...Điểm quan trọng nhất làm cho dân tộc này khác dân tộc khác không phải là ý thức hệ, chính trị hay kinh tế. Điểm khác biệt đó là văn hóa. Các dân tộc và quốc gia đang cố gắng trả lời những câu hỏi cơ bản mà nhân loại có thể đối đầu: Chúng ta là ai? Các dân tộc tự định nghĩa mình theo tổ tiên nòi giống, tôn giáo, ngôn ngữ, lịch sử, hệ cấp giá trị, phong tục và định chế. Họ tự đồng hóa với những nhóm văn hóa như bộ lạc, nhóm sắc tộc, các cộng đồng tín ngưỡng, các quốc gia hay theo một tiêu chuẩn rộng rãi nhất là văn minh. [ sđd. tr.21] Đi xa hơn, Huntington không hề úp mở vạch ra lằn ranh chết người giữa hai khối đối nghịch: It is now the line separating the peoples of Western Christianity, on the one hand, from Muslim and Orthodox peoples on the other. Tạm dịch: Lằn ranh hiện tại ngăn cách một phe gồm những dân tộc Tây phương Cơ Đốc giáo và phe kia là các dân tộc Hồi giáo và Chính Thống giáo [ sđd tr.28]. John Ralston Saul trích dẫn trong The Collapse of Globalism and the Reinvention of the World, Viking 2005, tr.220 Huntington viết những dòng ấy năm 1996...Đó cũng là thời kỳ mà nhóm neo-con âm thầm khởi thảo cho bố con Bush cương lĩnh của một chiến tranh lạnh mới nhằm khống chế Trung Đông và chiến trận Afghanistan-Iraq chẳng phải vì an ninh mà vì quyền lợi phe nhóm qua chính sách cố hữu của Cộng Hòa, đúng ra là những người neo-con phất cờ Cộng Hòa chủ trương dùng sức mạnh để bảo đảm quyền kiểm soát ba thứ là dầu khí, á phiện và vũ khí đủ loại. Dầu khí nếu không là không khí hằng ngày thì cũng là cơm gạo của nhân loại. Á phiện là món ăn tinh thần của những xã hội ăn no rửng mỡ nhất nhì thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Âu châu. Và vũ khí, đồ chơi của những anh khùng mà Mỹ đã kinh doanh như một anh chàng bán mâu bán thuẩn ngoài chợ đông, cung cấp bất cứ loại vũ khí nào cho những ai cần đến bất kể là để thi hành chính nghĩa hay ngụy nghĩa! Theo tin của thông tấn xã AP ngày 28-07-2007, Mỹ dự trù bán 20 ngàn triệu MK vũ khí cho khách hàng là những nước thừa tiền của nhờ dầu khí vùng Trung Đông như Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman và United Arab Emirates...Do Thái và Ai Cập thì viện trợ, sơ sơ khoảng 13 ngàn triệu trong vòng 10 năm, khỏi tính! Xét theo ý đồ này có thể nghĩ Afghanistan, Iraq chết lên chết xuống vì hai xứ này rũi lọt vào trong cái lộ đồ kiểm soát ba mặt là dầu khí, ma túy và thị trường vũ khí của đám neo-con chứ chẳng phải vì bom nguyên tử, WMD, Taliban, Al Qaida gì ráo trọi! Quá đà chăng là đám Al Qaida-Taliban hăng bọ xít khi cướp được chính quyền ở Afghanistan năm 2001 đã nổi khùng dùng đạn mìn súng lớn súng nhỏ sân si dựt sập pho tượng Phật cổ đứng từ bi từ tại trong hốc núi mấy ngàn năm chẳng quấy rầy ai ở thung lủng Bamyan...Hình như một lần nữa câu ‘giặc đụng bồ đề, giặc phải tan’ lại thị hiện nhãn tiền? Năm năm sau khi Huntington viết Clash of Civilizations, các tín hữu Hồi giáo đáp lễ bằng vụ WTO 11-09 ở New York. WTO? tại sao có tên WTO và ai bỏ tiền tạo dựng ra WTO tưởng củng đủ trả lời cho những ai còn băn khoăn tại sao các tín hữu Hồi giáo chọn cao ốc này để trả lời Huntington! Từ vụ đó, hoàn cảnh thế giới và Trung Đông rối tinh rối mù lên như thế nào thì ai cũng rõ rồi... Nếu McCain không tranh cử, nếu Barack Obama không đắc cử giữa lúc nước Mỹ và thế giới đang chao đảo vì vụ suy thoái trầm trọng thì có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đến việc làm của tập đoàn G.W.Bush và những kẻ đã đẩy ông vào chiếm cứ Tòa Bạch Ốc bất chấp tất cả, dù phải gian lận. Phải chăng tình trạnh kinh tài hỗn loạn mạnh ai nấy bốc hốt phát khởi từ khi G.W.Bush lên cầm quyền đã đạt đến mức không thể chịu đựng được nữa nên nước Mỹ và dân Mỹ đành bấm bụng chấp nhận một cuộc cách mạng chính trị dân chủ nghịch thường là... đưa một người da đen vào làm chủ tòa nhà trắng và kẻ được ủy thác điều động cuộc cách mạng đó là Barack Obama? Có chính quyền trong tay, Obama đã đảo ngược cái trò mượn đầu heo nấu cháo của mấy tay tổ kinh tài Wall Street thời G.W. Bush còn thịnh trị bằng cách ồ ạt tung tiền thật, và thật nhiều, thay vì giảm thuế, trả thuế lại hay thế chấp để cho đám tay tổ Wall Street chia chác bất chính, để kiểm soát công việc ăn làm và giấy tờ của các ngân hàng và đại công ty, đuổi cổ những tên đầu nậu và nếu cần thì nhốt như Bernard Madoff. Quốc hội sau lưng Obama đã dọa làm luật lấy lại 90% số bổng lộc các tên đầu nậu đã chia nhau quá đáng, không muốn thì cứ hara-kiri mà phản đối! Như lời Thượng Nghị Sĩ Harry Reid, lãnh tụ khối đa số ở Thượng Viện tuyên bố với Reuters do ABC thuật lại ngày 18-04-2009 nguyên văn: từ chức hay tự tử, resign or suicide. Obama đang cố kéo ghì xã hội Mỹ đang chới với trên bờ vực thẳm suy thoái bằng cuộc cách mạng ôn hòa đa diện về thuế khóa, y tế, giáo dục, năng lượng, hạ tằng cơ sở... Nhưng cứ lượn qua tựa đề của những báo đài độc miệng độc mồm thường rất kỳ thị thì biết Obama đang tâm nguyện làm việc không chỉ cho nước Mỹ mà cho cả nhân loại bằng cách tập chú năng lực để tháo gỡ nỗi ám ảnh thánh chiến và chiến tranh chủng tộc mà G.W.Bush và nhóm neo-con đã tai quái bày ra nhân danh quyền lợi của Mỹ? Các tựa đề đó nói gì? - [Bà] Clinton hứa Mỹ hợp tác với Nga. Thông tấn ABC ngày 07-03-2009 nguyên văn: Clinton promises US cooperation with Russia. - Mỹ Nga thương thảo về nguyên tử. Thông tấn Al Jazeera ngày 07-05-2009 nguyên văn: US and Russia hold nuclear talks. - Obama tuyên bố: Mỹ không đánh nhau với Hồi giáo. Thông tấn Al Jazeera ngày 06-04-2009 nguyên văn: Obama: US not at war with Islam. - TT Obama tuyên bố ở Thổ Nhĩ Kỳ Hoa Kỳ không có chiến tranh với người Hồi Giáo. CaliToday Online ngày 07-04-2009 - Obama định tháng Tám năm 2010 là hạn chót kết thúc cuộc chiến ở Iraq. Thông tấn AFP ngày 28-02-2009 nguyên văn: Obama sets August 2010 date for end of Iraq combat. - [Phó TT] Joe Biden: Do Thái phải ủng hộ thỏa ước lưỡng quốc. Thông tấn Al Jazeera ngày 06-05-2009 nguyên văn: Joe Biden: Israel must back two-state deal - Mỹ quyết dẹp Al Qaida. Thông tấn Reuters ngày 07-05-2009 nguyên văn: U.S. committed to defeating al Qaeda - [Bà] Clinton ủng hộ việc đối thoại với Taliban. Thông tấn Y!7-MSN ngày 01-04-2009 nguyên văn: Clinton backs Taliban dialogue. - Obama thăm dò một khởi điểm mới với Cuba. Thông tấn Reuters ngày 18-04-2009 nguyên văn: Obama seeks "new beginning" with Cuba - Obama nguyền ủng hộ Mexico trong trận chiến chống ma túy. Thông tấn Al Jazeera ngày 17-04-2009 nguyên văn: Obama vows to back Mexico drug war. Có thể xem những hàng tít trên như cột mốc trên lộ đồ giải ước chiến tranh tôn giáo mà đám Bush đã bày ra mấy năm qua. Hình như Obama tính làm thật chứ không phải nói cho có, cứ nhìn thái độ nhũn nhặn hấp tấp của Đức Giáo Chủ Vatican Benedict 16 ở Jerusalem thì biết. Giáng Sinh rồi Phục Sinh, Ngài không thèm sang Jerusalem dâng lễ cho có với con chiên, thế nhưng lần này thì Ngài đành phải hy sinh thôi! Lâu nay Jerusalem vẫn được xem là thủ đô của người vong quốc Palestine Do Thái dành đất đuổi người Palestine đi lêu bêu, kiểm soát luôn thánh địa của Thiên Chúa giáo và nhắm mắt cho Chính Thống giáo, Tin Lành chen vào dành dựt quyền lợi với Vatican. Vatican nực lắm nhưng chẳng làm gì được vì Do Thái vẫn oán Vatican là đã vu khống Do Thái tội giết Chúa mở đường cho những thù hận Do Thái mà cao điểm là Hitler với những lò hơi ngạt... Một mai nếu Do Thái chìu Mỹ thực hiện chính sách lưỡng quốc để cho người Palestine có đất cắm dùi thì Jerusalem hẳn sẽ lọt vào tay người Hồi Palestine là cái chắc. Đức Thánh Cha không thể bình nhiên tọa thị chờ ơn trên soi sáng cho đám con cháu Arafat chịu biết điều với phe lâu nay coi mình như không có cho nên Đức Thánh Cha đành phải bôn ba sang Jerusalem cuời mím chi với mấy ông Hamas thôi. Kẻ thua thiệt nhất trong vụ Oama giải ước thánh chiến với Hồi giáo chính là Vatican! Tội nghiệp!? Bấy nhiêu đó đủ để cho người Hồi Palestine chân thành nói God Bless Barack Obama chưa?
Huỳnh Bất Hoặc Mùa Phật Về 2009
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|