CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN:

TỚI LUÔN BÁC TÀI !

Huỳnh Bất Hoặc

ngày 15 tháng 5, 2009

 

Kevin RuddChỉ còn nấy ngày nữa thì Lao Động phải nín thở ra quốc hội để trình bày ngân sách cho năm tới. Công việc thật chẳng vui tí nào vì đây là cơ hội đưa lưng cho dư luận, cho đối lập, nhất là lãnh tụ Malcolm Turnbull, và sau lưng ông là những công ty kinh tài, ngân hàng lớn và những ai đang rầu vì đã không được giảm thuế như thời TT Howard mà không khéo còn bị tăng thuế, còn bị thua thiệt vì lạm phát làm đồng bạc bị xuống giá nên mè nheo bới lông tìm vết và đánh hôi. Ngoài ra, phải kể thêm là hệ thống báo đài đang đói tin và sẵn sàng làm cái loa cho những ai chịu trả quảng cáo hậu hĩ.

Nhưng dân chủ là dân chủ, chính quyền Lao Động không thể lấy thịt đè người vu cáo chụp mũ để bịt miệng thiên hạ được. Và cũng không dám cương ẩu, dĩ nhiên.

Trong cơn lo ấy đúng là Thủ Tướng Rudd và Đảng Lao Động vừa trúng lotto. Số lotto đó là cái tin tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đi không ngờ! Theo tin của mạng Y!7 ngày 07-05-09 thì tỷ lệ thất nghiệp của toàn nước Úc trong tháng Tư là 5.4%. Tháng trước, tức tháng Ba, là 5.7% và theo dự đoán của các nhà kinh tế, là tỷ lệ đó tháng Tư có thể tăng 5.9%!

Diễn dịch ra thực số của tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.3% có nghĩa là trong tháng Tư số công việc đã từ 10.700.000 tăng thêm 27.000. Hai mươi bảy ngàn công việc trong một tháng! Con số đáng làm cho liên đảng và Malcolm Turnbull rầu thối ruột!

Thống kê về công việc này đi theo với tin là trong tháng Ba chỉ số tiêu thụ đã đạt đến mức kỷ lục là 19.3 ngàn triệu Úc Kim, tăng 2.2% so với chỉ số tiêu thụ tháng Hai. Hay tăng 0.5% so với những tiên đoán của các kinh tế gia.

Điều đó chứng tỏ là quần chúng không ngán suy thoái, tiền chính phủ chi ra cho giới tay làm hàm nhai không nằm lì trong túi họ, hay chạy vào chương mục tiết kiện để kiếm lời hoặc bỏ ra mua vàng cho chắc ăn phòng khi trái gió trở trời mà là đem ra tiêu dùng để tạo công ăn việc làm.

Cũng như Obama bên Mỹ, Rudd ở Úc cũng đang làm một cộng việc gần như đội đá vá trời đó là cố gắng thuyết phục hạng người dư ăn dư để hoan hỷ nhường cơm xẻ áo cho những đồng bào con em thiếu học thiệt thòi.

Mấy nhiệm kỳ qua, cũng như cặp bài trùng Bush-Cheney bên Mỹ, bộ ba Howard-Costello-Downner đã nhờ thế lực kinh tài, phần đông là ngoại quốc, mà có được chính quyền và bộ ba này đã đền ơn trả nghĩa đủ rồi.

Vì tin vào hiệu năng mức lời ngân hàng nhẹ dễ mua nhà mua xe cũng như trợ cấp cho kẻ mua nhà lần đầu để rồi ngộp thở vì nợ ngân hàng nên trong những lần bầu cử trước thành phần lao động đã lơ đảng Lao Động và dồn phiếu cho liên đảng. Để rồi chẳng mấy chốc sáng mắt ra khi bộ ba Howard-Costello-Downer bắt đầu siết bù-long bằng lãi xuất tăng và nhất là luật lao động gọi nôm na là Work Choice nhưng chẳng cho họ một lựa chọn nào cả trừ cái lựa chọn ngậm đắng nuốt cay mà cày để trả nợ và cho con cái đi học trường tư!

Hạng di dân chỉ cần nghĩ đến những điều kiện bảo lãnh thân nhân mà Howard và liên đảng áp đặt cho di dân nếu muốn bảo lãnh thân nhân trong những năm qua thì đủ rõ thôi! Chưa kể chiến dịch chống di dân, chống Á châu mà Howard đã mượn tay bà Pauline Hanson để thực hiện.

May mà kỳ tổng tuyển cử cuối năm rồi bộ tư Howard-Costello-Hockey-Abbott bị thất cử bằng không thì Medicare đã không còn và Centrelink thì để chỉ lo cho người già và khuyết tật thôi! Young unemployed, single mum, Austudy... thì phải work for dole hay community work tuốt tuồn tuột! Chịu không chịu thì thôi. Trong khi luật chống tầm trú, chống khủng bố cứ như lưỡi hái tử thần lơ lửng trên đầu...

Mặt khác, nếu trời cho đắc cử lần nữa thì ê-kíp Howard sẽ tìm cách bán hết, nghĩa là từ từ trao vào tay tư nhân, đầu tiên là bến cảng, hỏa xa, rồi Qantas, rồi Telstra, rồi Energy, rồi Water... và cả nhà thương, nhà tù! Cái gì bán được thì bán hết. Kinh điển kinh tế thị trường và chính quyền nhắm mắt mặc cho thiên hạ ai bóc lột được ai thì cứ tha hồ. Xem tình trạng bên Mỹ mấy năm cần quyền của cặp Bush-Cheney hay tình trạng bên Anh thời bà Thatcher thì biết thôi! Chỉ có những kẻ mắc bệnh khật khùng mới quên điều đó...!

Trong khi TT Rudd và Đảng Lao Động thực hiện được việc đẩy mạnh sinh hoạt kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân thì liên đảng và lãnh tụ Malcolm Turnbul nói gì? Hình như nếu không bới lông tìm vết thì cũng bổn cũ soạn lại...

Thật vậy, lên tiếng tại CLB Báo Chí ở Canberra ngày 06-05-2009, Malcolm Turnbull nói thẳng là theo ông chính quyền tung ra hàng ngàn triệu đồng để cứu nguy kinh tế nhưng kết quả chẳng đi đến đâu. Turnbull không nói là ở vào địa vị chính quyền thì Turnbull làm gì?

Ngày 24-04-09 Turnbull tố cáo trước diễn đàn hạ viện rằng thay vì tung tiền ra cho hạng bình dân lương thấp hay sống nhờ trợ cấp an sinh xã hội chính quyền nên dành tiền đó để phát triển hạ tằng cơ sơ về chính sách cứu nguy kinh tế, nghĩa là làm những việc chính quyền đang ra sức làm, chỉ khác một điều là Turnbull đòi hỏi chính quyền làm sao đừng nợ nần. Nói thế khác, trợ giúp hạng thiếu thốn hay sống với lợi tức thấp có hay không cũng được, miễn sao đừng lạm phát, ngân sách đừng thâm thủng, đừng tăng thuế nhắm vào thành phần có lợi tức cao thì thôi!

Không ai buồn hỏi Turnbull thế thời Howard cầm quyền kinh tế đã suy trầm như hiện nay đâu mà cặp bài trùng Howard-Costello đã phải nín thở nuốt hai lời hứa long trọng trong khi tranh cử đó là thứ nhất không áp dụng sắc thuế 15% GST đánh liệt hạng và đánh trước, thứ hai không tăng lãi xuất ngân hàng, nhất là nợ nhà?

Trong khi lãnh tụ Turnbull muốn gì nói nấy như thế thì phát ngôn viên của những cơ quan kinh tài lớn như Helen Kevans của ngân hàng JP Morgan chuyên kiếm tiền nhờ cho vay lại nói thẳng tỷ lệ giảm thất nghiệp trong tháng Tư theo số lượng công bố chỉ là cuội! [Theo tin của Y!7-MSN-AAP] và Tony Abbott, kẻ được coi như kế vị ...hụt Howard thì lại rung cây nhát khỉ những người có lợi tức cao [theo ABC ngày 09-05-09] và truyền thông thì bắt đầu làm cho người ta liên tưởng đến chuyện suy thoái là do những người tầm trú, nghĩa là dân tỵ nạn Á Phi, đến quá nhiều...

Mạng Y!7-MSN ngày 09-05-2009 đã lấp lửng chạy hàng tít như sau: Tờ The Australian tường thuật rằng tiếng nổ trên con tàu đầy nhóc dân tị nạn là cố ý gây ra để làm cho tàu nhẹ đi [nguyên văn: The explosion on board a boat filled with refugees occurred because of a deliberate attempt to set the vessel alight, The Australian newspaper reports.] Mạng này cũng như báo này chẳng thèm đưa bằng chứng cố ý đốt tàu đó là gì ngay cả lời khai của chủ tàu hay người tầm trú trên tàu!

Lời nói khơi khơi đó làm người ta nhớ lại lần trước chính Howard-Downer cũng đã bảo người tầm trú liệng con nít xuống biển để làm áp lực bắt Úc phải cho họ vào định cư và cướp việc của dân bản xứ! Chưa hết! Đáng hiểu ngầm hơn nữa là điểm đa số người tầm trú này lại đến từ xứ sở của bin Laden!...

Cũng mạng Y!7MSN ngày 24-04-09 đã chạy tít: Những ai có lợi tức cao có thể sẽ phải trả giá cho những thay đổi về trợ cấp an sinh, nguyên văn: High earners may pay for pension reform. Và cũng mạng này ngày 07-05-2009 đã lặp lại ABC để nói rõ hơn: báo The Australian tường trình rằng chính quyền nhằm kiếm thêm khoảng hai ngàn triệu Úc Kim bằng cách cắt bỏ 30% miễn thuế về bảo hiểm y tế tư của hạng có bổng lộc trung bình và cao, nghĩa là lợi tức 74.000 một năm cho cá nhân hay 150.000 hay cho cặp vợ chồng ...Quyết định trả lại thuế đã thu có thể lên đến 9.000... sẽ làm cho thuế rượu và la de tăng và điều kiện miễn thuế bị cắt bỏ. Nguyên văn: The Australian newspaper reports the government aimed to save $1.9 billion by slashing the 30 per cent private health rebate for middle - and high-income earners.The rebates will fall away on a sliding scale for individuals earning more than $74,000 a year and couples on more than $150,000 a year... The decision to hand out to taxpayers cash bonuses of up to $900... taxes were increased on such things as cigarettes and beer, and rebates slashed.

Lời xúi bẩy hàng có lương cao và trung bình bất bình với chính quyền đã được Tony Abbott lặp lại như đã nói. Chưa hết, ngày 07-05-09 Hockey, tác giả của Work Choice trong chính phủ Howard đã làm bộ ngây thơ thắc mắc: Tai sao dưới chính quyền Labor thì luôn luôn công nợ và thuế cao? nguyên văn: Why is it under Labor that we always end up with bigger debts and higher taxes?

Đi xa hơn, lãnh tụ Turnbull còn chơi trò chụp mũ đỏ lên đầu TT Rudd. Nguyên văn: Mr Turnbull also upped his direct attack on Mr Rudd, labelling him a "born-again socialist" who did not understand the financial crash.Theo Y!7MSN ngày 02-02-09 ghi nhận.

Thế mạnh của TT Rudd và Đảng Lao Động không chỉ là những bằng chứng tài liệu thống kê về thành quả cứu nguy suy thoái như đã kể trên. Thế mạnh của Đảng Lao Động và chính quyền Rudd là hàng lao động tay làm hàm nhai. Đối lập và những người không ưa Lao Động thường nhai đi nhai lại những đề tài xem ra có vẻ ăn khách với những kẽ dư ăn dư để và những nhà kinh doanh lớn hay kiếm tiền nhờ nợ nần của người có lợi tức thấp. Như...

- xây dựng hạ tầng cơ sở, nghĩa là làm đường hầm cho tốt cho dân North Sydney lái xe dễ dàng vào Sydney hàng ngày đi làm, - cải thiện bệnh viện, hệ thống xe cứu thương khẩn cấp nhất là hệ thống hộ sinh và nhà dưỡng lão, - lạm phát, đồng bạc mất giá, mức lời thấp làm cho những số tiền tiết kiệm trong ngân hàng sinh lợi ít, - không cho những người có lợi tức cao hưởng những điều kiện miễn thuế ngon lành như thời Howard-Costello - móc túi nhà giàu để lo lắng cho những người thất nghiệp lười biếng không chịu đi học, đi làm, hay không chịu nhận việc làm với đồng lương thấp...

Turnbull và liên đảng chỉ khai thác tới lui những đề tài đó Nhưng đó là điều Đảng Lao Động và TT Rudd lại không lo mấy bởi những người có đủ điều kiện để sống trong miệt Bắc, Đông Bắc Sydney có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ phiếu cho Lao Động đâu?!

Nhưng thế mạnh đáng ngại của Đảng Lao Động và chính quyền Rudd hình như là quyền giải tán kép, double dissolution. Nói thế khác, giải tán cả hạ viện lẫn thượng viện để bầu lại hết! Đó là điều đang làm cho lãnh tụ Turnbull và các đảng nhỏ lo lắng. Bởi cứ cái đà này cũng như với tâm lý ít ai chịu thay ngựa giữa dòng thì cầm bằng Lao Động sẽ thắng nếu bây giờ có tổng tuyển cử.

Lãnh tụ MalcolmTurnbull và những người hi vọng ăn ra làm nên với liên đảng Tự Do-Quốc gia cũng thừa biết như vậy nên chẳng ai ngạc nhiên gì khi ABC ngày 05-05-2009 loan tin: chính quyền đã được cảnh cáo chớ lợi dụng thế bế tắc về chính sách thay đổi khí hậu để bắt bầu cử sớm, [nguyên văn: The Government is being warned not to use the impasse over climate change policy to force an early election.]

Lo bạc đầu còn cảnh cáo ai đây trời!?

 

Huỳnh Bất Hoặc

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần