CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

HẾT NƯỚC NÓI...

Huỳnh Bất Hoặc

ngày 04 tháng 4, 2009

Có những chuyện mới nghe qua là thiên hạ bèn phê ngay: đúng là ngu hết thuốc chữa! Bất hoặc tôi cũng vậy nhưng rồi bụm mồm kịp vì nghĩ lại: mình khôn hơn ai mà nhiếc người ta ngu?! Cho nên chỉ lắc đầu cười... Đúng là hết nước nói! Như những chuyện sau đây chẳng hạn...xin ghi lại thay vì viết mãi chuyện đau đầu...

1-Chia nhau sòng phẳng.

Một cặp vợ chồng người Campuchia chán nhau nên quyết định chia của chia cải để anh đi đường anh tôi đường tôi.

Ngặt cái là luật Campuchia lại không có điều nào quy định việc chia nhà chia cửa...nên cuối cùng cặp này đành quyết định cưa đôi cho tiện. Và họ làm thật bằng cách cưa căn nhà làm đôi, mỗi người mỗi nửa công bằng bằng nhau! [ Tin của AFP ngày 30-12-2008]

2- Mẹ kiếp cái cột đèn.

Hai anh tù còn trẻ, một người 20, một người 26 hình như vướng phải con cháu ông Bao Công vì lỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay nơi chỗ không phải là võ đài nên bị cảnh sát bắt nhốt làm biên bản còng tay áp tải ra hầu tòa Hastings bên Tân Tây Lan.

Ngày hầu tòa, trên con hẽm bên hông dẫn vào phía sau toà hai anh này bỗng nổi máu thèm tự do nên hè nhau vùng chạy dù đang dính với nhau kia bằng cái còng số 8!

Hai anh này cũng tính kỹ nên cố chạy ra phía phố đông với hy vọng lặng và chỗ đông ngư ời thì dễ lặn mất tiêu mà quên rằng hầu hết thành phố lớn bây giờ đều có security camera thường trực cho nên trước sau gì cảnh sát cũng phăng ra và tóm lại.

Nhưng cộng tác viên của cảnh sát giúp cảnh sát bắt lại hai bị can đào thoát này lại không phải là camera mà là cái cột đèn đường.

Thật vậy, trong lúc đang dính chùm và chạy đua với cảnh sát như thế, hai anh này chỉ lo bỏ xa cảnh sát sau lưng mà quên cái cột đèn đường đang lù lù vô hại trước mắt chẳng có dùi cui, tu huýt gì ráo trọi cho nên thay vì chậm lại người trước kẻ sau để chạy vòng cột đèn thì hai anh này lại mạnh ai nấy nhào lên vượt qua cột đèn đứng chình ình giữa đường không chịu tránh cho người ta chạy đua với cảnh sát. Thế là tay hai anh bị dật ngược té bò lê bò càng ấm ức xuýt xoa chờ cảnh sát đến lượm đưa ra tòa ở tù tiếp với tội gia trọng.

Mẹ kiếp cái cột đèn mù bỗng chốc làm cho hai bị can trẻ lừng danh thế giới với danh hiệu tội nhân cột đèn của New Zealand,[tiếng Anh là NZ lamp post criminal theo tin của Yahoo!7-MSN-AAP ngày 30-01-2009]

3 - Cũng lạc như ai.

Chuyện xảy ra trong một nhà băng tỉnh Marseille bên Pháp. Một ông đạo chích 21 tuổi chuyên khoét vách đào tường từ Bĩ qua Pháp ăn làm. Địa điểm ra tay của ổng là một nhà băng ở Marseille và thời gian hành sự là khuya thứ Sáu rạng ngày thứ Bảy vốn là ngày nghỉ nơi nào cũng đóng cửa.

Ông thần này dự tính sẽ dùng khoan khoét vách để mở đường xâm nhập đúng ngay chóc khu két chất tiền của nhà băng để rút tiền vừa tiện vừa nhanh khỏi khai báo gì cả.

Nhưng không hiểu ổng tính toán thế nào mà khi mảng tường được dự tính như là phía sau két sắt đổ ập xuống thì chẳng thấy két sắt đâu mà chỉ thấy toàn bồn cầu đứng ngồi đủ loại. Thì ra ổng đã xâm nhập đúng khu vệ sinh của ngân hàng!

Ngày thứ Bảy ngân hàng nghỉ việc cho nên hệ thống báo động trong khu vệ sinh không tắt như thường lệ khi ngân hàng mở cửa. Thế là chuông báo động vang lên gọi cảnh sát và an ninh ngân hàng tới....Hết chạy! [Tin Reuters ngày 02-02-09 ]

4- Ông/Bà này hơi nóng nảy?

Christine Newton-John

Christine Newton-John bị tòa phát cho bốn tập lịch ăn rồi ngồi trong mát bóc chơi vì tội ngộ sát, nạn nhân của Christine chẳng ai khác hơn là ông chồng già.

Sự thể chỉ vì l6 năm trước đây lúc Christine hình như mới 25 tuổi vốn sinh ra là đực rựa nhưng lại chán làm đàn ông nên giải phẫu đổi thành đàn bà và thế vì khai sanh tên thành Christine Newton-John.

Dứt phận đàn ông mang phận đàn bà Christine lại tòm tem nghĩ đến chuyện lấy chồng. Và người mà Christine để lọt mắt xanh là ông James Mason lớn hơn Christine đến hai chục tuổi nguyên là bạn của gia đình mẹ con Christine.

Khốn nỗi ông James ngày càng luống tuổi ăn no lại nằm lơ là không chịu ...trả bài cho nên Christine mới nghĩ ra cách giúp ông bồi dưỡng tăng sức khỏe. Cách hay nhất là bơi.

Ngặt cái là bơi sấp Jimmy đã dở mà bơi ngửa ông cũng không ham nên buộc lòng ông/bà vợ phải kiên nhẫn tiếp tay cho ông tập bơi không cho ông nghỉ trong lúc ông lại yếu tim. Thế nên lúc tới số ông đã lăn đùng ta chết trong hồ nước.

Rũi cho bà/ông Christine là trong hồ bơi lại có security camera thu lại hết cảnh Christine nặng tay ép buộc ông chồng bơi như thế nào. Thế là Christine bị bắt ra tòa lãnh án 4 năm về tội ngộ sát...[ Tin The Daily Telegraph ngày 21-03-09 ]

5- À ơi, tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài...

Chuyện của một thần dân của Nữ Hoàng Elizabeth tên Stuart Slann dân Manchester bên Anh.

Đội banh Manchester là thần tượng của Slann trong khi đối thủ một mất một còn của Manchester United là đội Liverpool  Đội banh Manchester đi đấu đâu là Slann lục tục mò theo vỗ tay ồn ào hò hét để lên...giây cót đấy.

Năm ngoái hai đội oan gia Manchester United và Liverpool gặp nhau ở Mexico. Dĩ nhiên theo sau hai đội này là đám ủng hộ viên mùa quáng cuồng tín trong đó có Slann.

Nơi xứ người, cả đám tình cờ trú trong cùng một khách sạn. Thế là oan gia ủng hộ viên hai bên nhào dzô đấu khẩu kịch liệt về việc đội tao ăn đứt đội mày...Phe Liverpool thua và rắp tâm trả thù nhưng ngậm đắng nuốt cay đợi về nước mới ra tay...

Slann có tật ham mê chat trên internet và vớ phải một người đẹp tên Emma rồi đâm ra mê chết mê sống hẹn hò ra rít. Kẹt cái là Emma không ở gần Slann nhưng mà ở nơi xa xôi cách trở. Cho đến một ngày kia, người đẹp mở lượng hải hà hẹn cho Slann nhìn thấy dung nhan.

Đến kỳ hẹn, Slann nín thở hăm hở lái xe một mạch 600km đến điểm hẹn hò. Đến nơi thì chẳng thấy Emma đâu cả và trong mobile một giọng Liverpool đặc sệt quen quen vang lên: - Alo Slann, nhớ tớ không? tớ trong nhóm Scouse ủng hộ Liverpool từng gặp cậu trong khách sạn ở Mexico đấy mà... Ở đây chẳng có ai tên Emma cả. Emma chỉ là con đẻ bọn tớ bày ra trên Internet để cho cậu dzui đó thôi! 

Biết mình bị cho leo cây, Slann chỉ còn nuốt hận quay về. Chưa hết, khi về đến nhà thì Slann được bà xã thật là Louise trịnh trọng loan báo cho biết là bả đã biết hết trơn chuyện Slann lái xe đi đâu và bà quyết định trả tự do cho Slann tha hồ chat và hò hẹn trên Net!

Cái đám ủng hộ viên Liverpool trông thế mà độc thật! [Tin Yahoo!7-MSN ngày 17-02-09]

6- Khách làng chơi cu ky.-

Chuyện một anh thợ 29 tuổi làm nghề rửa xe ở Detroit, Michigan, Mỹ.

Không thấy nói anh ấy đã có người yêu hay gia đình chưa nhưng anh này là người hình như mắc phải bệnh quáng gà thấy cái máy hút nước trong phòng rửa xe là đàn bà giúp anh bắn... máy bay chốc lát!

Cái bệnh trông gà hóa cuốc của anh làm cho có người khó chịu nên báo với cảnh sát. Cảnh sát rình bắt anh tại trận và đưa anh ra tòa vì tội sàm sỡ. Anh thợ này nhất quyết không nhận tội.

Không hiểu anh nói thế nào với ba tòa quan lớn và có hãng phim ba gạch chéo nào tiếp xúc đề nghị cho anh cái dzốp biểu diễn cảnh anh làm những việc bị coi là ‘thô bỉ’ trước mặt khách vì đã đối xử với cái máy rửa xe như người tình không?

Mà nghĩ lại anh ngoan cố không nhận tội cũng phải. Ai đó khó chịu thì quay chỗ khác, nhìn làm gì!? Lại nữa, nếu có lo thì hãng bảo hiểm sức khoẻ lo là phải tốn bộn bạc chạy chữa cho anh nếu tai nạn xảy ra làm gãy hay đứt luôn cây gậy thằng mù của anh thôi chứ!? [Tin Y!7-MSN-AAP ngày 26-03-09

7 -Tổ trác.

Cầm búa chủ trì phiên tòa Thượng thẩm 13A của NSW, Australia là quan tòa Bruce James để xử một vụ án qua mặt pháp luật liên can đến một vụ có hơi rượu trong lúc lái xe vượt quá tốc độ quy định chỉ 10 km/giờ. Bị can là Marcus Einfeld nguyên cũng là một chánh án tối cao đã già đầu bảy bó. Phạm trường là đường Macpherson vùng Mosman của NSW và thời gian là một đêm khuya cách nay đã ba năm.

Theo luật giao thông NSW thì phạm một tội như vậy chỉ phải đóng phạt vạ 77 A$ và bằng mất 3 điểm trong 12 điểm của bằng lái xe. Nếu Marcus Einfeld chịu nhận tội đóng phạt thì mọi chuyện đã chìm vào lãng quên như cả ngàn dân lái xe ở NSW hàng năm bị kẹt với traffic camera thường gắn trên những quãng đường vắng cảnh sát để kiếm thêm tí tiền cho ngân sách tiểu bang!

Vấn đề là Einfeld không nhận tội đã lái xe quá tốc độ khi có hơi rượu và quyết làm tới cho ra lẽ...

Trước hết, Einfeld phủ nhận đã quá chén trong lúc lái xe. Nhưng khi có kết quả thổi rượu và không dùng uy tín buộc cảnh sát hủy bỏ kết quả ấy thì Einfeld lại trở giọng chối là tối hôm đó mình không hề lái xe ra khỏi nhà thì làm gì có chuyện say rượu vượt quá tốc độ!?

Cảnh sát trưng hình traffic camera chụp rõ xe với bảng số thì Einfeld cho rằng quả thực hôm đó mình có trên xe nhưng không lái và xe mình do một người khác lái.

Hỏi đó là ai thì Einfeld nói đại một bà bạn nguyên là giáo sư tên Theresa Brennan ghé Sydney chơi thăm rồi lái xe đua ông đi dạo Mosman.Thế thôi.

Truy ra thì có tên bà ấy thật nhưng bà đã qua đời từ ba năm trước nghĩa là trước khi xảy ra chuyện ông quan tòa thượng thẩm say rượu lái xe quá tốc độ!

Khi biết bà bạn giáo sư chẳng ích gì cho mình trong vụ này, Einfeld lại cho một tên bà bạn khác ở Mỹ ghé thăm rồi hai người lái xe đi chơi.

Hỏi Einfeld đã gặp bà bạn đó ở đâu thì Einfeld bảo là quen nhau ở Bangladesh, thủ đô Pakistan.

Einfeld còn mô tả rõ là bà ấy người tầm thước đứng không cao quá mình và tóc nâu chứ không hoe không huyền. Do đó nếu hình chụp không thấy mặt người lái thì cũng là chuyện dễ hiểu, hoặc hình lờ mờ tóc đen như tóc nhuộm của Einfeld thì cũng là chuyện tự nhiên thôi!

Einfeld còn kể là khi tiếp xúc với gia đình bà ấy để thăm hỏi thì thân nhân cho biết bà ấy cũng không còn trên dương thế lâu rồi, do đó không thể có chuyện lấy lời khai làm chứng nếu cảnh sát muốn làm khó ông!

Chánh án kiên nhẫn bỏ ra cả giờ đọc mấy chục trang lời khai của Einfeld với cảnh sát trong lúc Einfeld tay chống cằm kéo đờn cò ngáy rò rò... Mà Einfeld không thèm chú ý là phải vì ông đã thuộc lòng những lời khai đó mà ông đã phịa ra vẽ hươu vẽ vượn trong những lần khẩu cung với cảnh sát.

Kết thúc phiên xử Einfeld đã bị tòa cho hai năm tù và phải ở hết hai năm mới được tại ngoại! Hai năm tù đáng giá 77 đồng và 3 điểm bằng lái xe!

Đúng là tổ trác ông cựu chánh án tòa thượng thẩm.[Tin The Daily Telegraph ngày 21-03-09] 

8- Ngoan cố cũng chết mà thành thật khai báo cũng chết.

Chuyện xảy ra bên bang Tennessee, Mỹ.

Hai mươi hai năm xưa, James Brewer, giờ đã 58 tuổi, ngứa máu vì nghi ngờ cậu trai hàng xóm muốn lẹo tẹo với bà xã mình nên dùng súng quất cậu chết tốt. Dạo đó, cảnh sát đã nghi James Brewer nên James bị bắt nhưng sau đó được tại ngoại chờ ngày hầu tòa.

Trong lúc tại ngoại, James bất chấp lệnh tòa lén rời bỏ Tennessee dọn gia đình đến Oklahoma quyết hoàn lương. Ông thay tên đổi họ và hăng say hoạt động trong cộng đoàn tôn giáo địa phương. Rồi ông bị đột trụy phải nhập viện điều trị.

Trên giường bệnh và tưởng mình sắp chết nên James Brewer đã yêu cầu bà vợ mời cảnh sát đến xưng tội chính mình đã bắn chết cậu hàng xóm năm 1977.

Vi lời thú tội đó nên khi bệnh tình ông James Brewer thuyên giảm thì thay vì đưa ông về nhà cảnh sát lại chở ông đi nhốt chờ ngày hầu tòa về cái tội mấy mươi năm xưa. Nhưng quả thật, James có muốn về nhà thì cũng không còn nhà để về nữa vì bà vợ ông đã dọn hết đồ đạc đi ở chỗ khác rồi.

Thanh tra Tony Grasso giải thích với đài BBC là ông James Brewer nghĩ là mình sắp về nơi thiêng liêng cao cả cho nên ông muốn thanh tẩy linh hồn mình hết bợn nhơ đấy thôi.

James Brewer sám hối như thế đúng hay sai? Ngoan cố như ông Marcus Einfeld cũng kẹt. Ngây thơ thành thật như James Brewer cũng kẹt. Nói sao đây?! Đời sao khó thế không biết nữa! [ Tin Yahoo!7-MSN ngày 24-03-09]

 

Huỳnh Bất Hoặc 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

 

Trang Hoàng Nguyên Nhuận