CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN

MALIKI là ai ?

Anthony Darlic

đăng ngày 26  tháng 8, 2007
 

THẰNG CHA NÀY CHỊU CHƠI THIỆT A NGHE!?  

C hính trường Mỹ bỗng sôi động lên vì đề nghị ngày 23/08/07 của Thượng Nghị sĩ John Warner [Cộng Hòa, Virginia] và bài nói chuyện của TT Bush với hội cựu chiến binh viễn chinh Mỹ. Chưa kể lời tuyên bố sắt như dao cùng ngày của Bà Clinton nhằm vào Thủ Tướng Iraq Nuri-al-Maliki...

Trở về sau chuyến công du thị sát Iraq với đồng viện Carl Levin [ Dân Chủ] trong Ủy Ban quân vụ thượng viện, TNS Warner trở nên nôn nóng với tình hình Iraq và lo ngại ảnh hưởng của tình hình đó đối với những ứng cử viên CH trong cuộc bầu cử tới nên đã đề nghị hai chuyện. Thứ nhất, TT Bush lấy lại uy tín cho Đảng CH bằng cách tuyên bố sẽ rút tượng trưng 5000 quân. Tượng trưng thôi, để tỏ ra có nói có nhúc nhích chứ không phải nói qua rồi quên! Thứ hai, đổ hết rác bẩn cho Thủ Tướng Malaki và biến anh này thành con vật tế thần nhận chịu hết tội lỗi thất bại bế tắc ở Iraq với ...cử tri Mỹ!

Trước đề nghị ngon lành đó, TT Bush bèn quên mất những gì xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái khi ông ôm hôn thắm thiết Maliki ở thủ đô Jordan và xác nhận Maliki là thằng cha dùng được ở Iraq và là thằng cha dùng được đang gặp khó khăn [nguyên văn: the right guy for Iraq, a good man with a difficult job.- theo AFP 23/08/07] và hăm he sẽ hất Maliki.

Tuyên bố như thế, TT Bush còn có mục đích chận họng Đảng Dân Chủ, nhất là bà Clinton một ứng viên sáng giá của DC, đang muốn đổ hết tội lỗi cho Maliki và hô hào quốc hội Iraq thay thế Maliki bằng một người ít chia rẽ chính trị và nhiều hòa hợp tôn giáo hơn.

Quả thực thì bà Clinton cũng chỉ lặp lại ý kiến của đồng viện kiêm đồng chí Carl Levin sau chuyến thị sát Iraq với TNS Warner như đã nói mà thôi.

Chưa kể là năm 2002, chính bà Clinton là người của DC bỏ phiếu OK cho phe TT Bush đổ quân xâm chiếm Iraq mới ra cớ sự như hôm nay!

Chia rẻ?Hòa hợp hòa giải? Nhưng Nuri-al-Maliki lại không phải là kẻ bốn không gắt củ kiệu kể từ khi được lọt mắt các quan thái thú Mỹ và được bầu làm Thủ Tướng cách nay gần hai năm. Với lại, lật Maliki thì ăn nói sao với thên hạ, nhất là khối Ả Rập và đám bom biết đi...

Thật vậy, Nuri-al-Maliki là Thủ Tướng dân cử do quốc hội dân cử bầu ra. Do đó, Maliki dù muốn dù không cũng là cốt lõi chính nghĩa bào chữa cho hành động xâm chiếm Iraq và triệt hạ Hussein: dân chủ hóa Iraq.

Nói thế khác, Maliki là vốn liếng chính trị của Mỹ và riêng TT Bush và đảng CH! Thấy được điều đó nên TT Bush bèn đổi ý, đổi giọng và lần này thì ông đành mượn tạm VN làm đòn kê...

Ngày 22/08/07 trong bài nói chuyện với phe ta, nghĩa là một đám khán giả sẵn sàng vỗ tay và không thối mồm la ó phản đối bất tử. Đám khán giả đó là những cựu chiến binh viễn chinh Mỹ. TT Bush đã nại ra lý do là không thể chém vè ở Iraq được, vì chém vè là biến Iraq thành một VN thứ hai với những thảm kịch như thuyền nhân, trại cãi tạo và cánh đồng tràn ngập xương trắng máu đào mà đám Pol Pot điên điên khùng khùng đã thực hiện ở xứ chùa tháp năm 1975...

Tắt một lời, TT Bush đã thẳng tay tố khổ VN và hạ VN xuống hàng Campuchia của Pol Pot! Oai chưa? Hà...hà...

Không biết các phái đoàn VN lục tục công du Mỹ và Tòa Đại sứ VN ở Washington ăn làm ra sao mà để TT Bush và Bà Rice ra đòn hồi mã thương chí tử như thế?! Nhưng đó là chuyện khác... Chuyện chính là Nuri-al-Maliki, kẻ đã được quốc hội dân cử Iraq bầu làm Thủ Tướng ngày 15/12/2005.

Maliki là người gốc Shia, nhưng không lợi dụng tôn giáo mình để củng cố quyền lực trái lại đã cố gắng đi xa hơn bằng những cố gắng đáng kể sau đây...

Thứ nhất, mình ăm cơm thì nhường cho người ta ăn cháo, ăn bánh thì để cho người ta liếm lá chứ không khư khư bốn không như con đà điểu chui đầu vào bụi chỉ mở mắt khi có lệnh của Tòa Đại Sứ bảo chui vào gầm xe đi...trốn.

Cho nên, tại vị rồi, Maliki đã vận động quốc hội cử Jalal Talabani đại diện cho thiểu số người Kurd làm tổng thống, Maliki cũng dụ khị Mahmoud al-Meshhedani, gốc giáo phái Sunni chịu mang tiếng phản đồng đạo làm Chủ Tịch quốc hội và Tariq al-Hashimi cũng gốc Sunni làm Phó tổng thống. Al –Hashimi đã bị phiến quân ám sát có lẽ cũng vì tội muốn hòa hợp hòa giải tác với Maliki?!

Maliki cũng hứa xét lại chính sách tái dụng tập đoàn Husssein trong quân đội cảnh sát và các cơ quan công quyền chứ không nhắm mắt phán ngụy! rồi cho họ về nhà chăn dê cừu, hái chà là ô-liu hay theo phiến quân chơi trò cút bắt cho đỡ buồn! Thứ hai, Maliki còn đi xa hơn không cai trị bằng lý lịch ba đời nên hứa ân xá cho những ai từng cầm súng chống lại chính quyền nhưng không mang tội khủng bố.

Nói thế nhưng Maliki lại khôn khéo tránh không minh định khủng bố là gì cũng như gọi đích danh tổ chức nào là khủng bố. Nghĩa là Maliki không nhắm mắt hô bốn không! bốn không! Tống đi học tập mút chỉ liệt hạng. Maliki đã ỡm ờ lấp lửng: với những ai thành tâm muốn xây dựng lại đất nước, tôi xin tặng họ cành ô-liu. Cành ô-liu với người Trung Đông là tượng trưng cho hòa hợp hòa giải.

Maliki đã muốn dùng cành ô-liu để quét sạch những bụi bẩn làm nên lằn ranh chia rẻ giáo phái Sunni-Shia đang thù nhau và giết nhau bằng thích.

Thứ ba, Maliki hứa bồi thường cho những nạn nhân chiến cuộc bị thương vong. Những ai bị giam cầm oan thì thời gian giam cầm sẽ được tính như đi nhập ngũ hay quân dịch!

Thứ tư, trứ danh nhất có lẽ là Maliki dám không đợi lệnh Mỹ mà mò qua Iran và Syria để cầu hòa. Bởi nhắm mắt cũng biết không có tiền bạc, cán bộ và vũ khí của hai nước này thì phiến quân có hò hét mấy cũng chỉ là nhưng con cọp giấy vừa cụop đuôi chạy vắt giò lên cổ vừa tụng kinh Co-Răng mà thôi.

Mỹ rất bực chuyện này. Nhưng xét cho cùng, anh làm được, tại sao tôi không?! Ngày xưa ở VN, để chuẩn bị rút, Mỹ đã tấn công Laos và Campuchia. Thấy chẳng ăn thua gì Kissinger phải đi đêm qua Bắc inh và Moscow đánh bóng bàn và uống mai quế lộ, vodka với mấy ông trùm đỏ...Kissinger làm được, Maliki tại sao không???

Đó là điều làm cho TT Bush bực bội ra mặt và đem VN ra dằn mặt Maliki chơi???

Cú hồi mã thương chí tử phải chăng từ đó mà ra? Who knows?!

 

Anthony Darlic


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

 

Trang Hoàng Nguyên Nhuận