Tuesday, March 4, 2008 9:40:48 AM

From:

"Trinh Xuan Luc"

Subject:

Tôn giáo cực đoan và man dại
Chuyện 1:

Tại Long khánh, Đồng nai, có một anh thanh niên là Phật tử yêu một cô gái là giáo dân catô. Như "truyền thống", gia đình cô gái buộc anh thanh niên phải bỏ đạo  để theo cô gái, theo catô giáo. Yêu cầu này không được 2 bạn trẻ chấp nhận vì họ biết lẽ phải, yêu tự do, có trí não. Từ đó gia đình cô gái, với sự hậu thuẩn đắc lực của chủ chăn, đã cấm vận, khủng bố và tẩy chay 2 bạn trẻ này.

Theo tôi, cái kiểu mở rộng nước chúa này có vẽ VI PHẠM NHÂN QUYỀN & TỰ DO TÍN NGƯỠNG. Cái kiểu khủng bố này có vẽ giống sự man dại thời trung cổ ở Âu châu. Tại sao những hành động, nếp sống man dại lại mặc nhiên tồn tại trong Thế giới văn minh?

 

Chuyện 2:

Tại khu vực Xuân bắc, Xuân lộc & Suối nho, Định quán - Đồng nai, có 2 anh giáo dân muợn tiền của cha xứ. Một thời gian thì cha xứ tuyên bố 2 con đưa cha đi ăn nhậu, chơi bời thì cha sẽ xoá nợ. Yêu cầu của cha được 2 anh chấp nhận và thực hiện êm xuôi, vui vẽ. Nhưng do trở ý thế nào mà cha lại dỡ chứng đòi tiền nữa, 2 anh không thể chấp nhận sự trở quẻ này và nói sự việc ra cho mọi người biết. Thế là "đức tin" của hàng hàng giáo dân đã bị 2 kẻ "phản chúa" xúc phạm, họ kéo đến phá tan hoang nhà cửa của 2 anh này để làm vừa lòng cha, đẹp lòng chúa.

Thiết nghĩ, sao trong xã hội văn minh này mà tồn tại nhiều cộng đồng mù quáng đến vậy? Ai đã nhồi sọ bọn họ, nhồi bằng chất gì mà mù và cực đoan đấn vậy?

Phải chăng "phúc cho kẻ không biết mà tin"? phúc cho kẻ ngu, phúc cho kẻ mù, phúc cho kẻ u mê ám chướng.

Có ai đang biết điều sai, người làm bậy mà vẫn tôn thờ không? điểm danh.

 

Quý vị cần suy nghiệm về điều này.

 

Tôi là người "đi đó đây" ở địa bàn Đồng nai nên thỉnh thoảng lượm được vài chuyện hầu quý vị chơi.

 

TXL

 

 

 

 

 


Các Emails khác