Monday, November 10, 2008 10:17 AM

From:

"Lanthanh Trinh"

Subject:

Yêu cầu cho đăng trên sách hiếm - thư thứ ba

Dạ kính chào giáo sư:

Con mừng quá cuối cùng chú (xin phép giáo sư cho con được gọi như thế) cũng đã đồng ý cho con rồi. Họ tên và điạ chỉ của con như sau:

............................

.................................

.............................

Chú cứ an tâm tiếp tục công việc mà chú đang làm. Có rất nhiều người ủng hộ chú hoặc âm thầm hoặc công khai, vì đó là công việc của sự thật. Con ủng hộ chú không vì lý do chính kiến về chính trị, đảng phái, và tôn giáo mà vì tinh thần tôn trọng sự thật.

Cám ơn chú rất nhiều vì đã chiụ khó trả lời từng email của con, một đứa dai quá cứ lẽo đẻo đi theo chú xin mượn sách hoài. Nói đến đây con chợt nhớ lại hồi khoảng hè năm 1976, cậu Hai (em họ của Mẹ con) con lúc đó mới tốt nghiệp đại học sư phạm Huế về nhà chờ nơi được bổ đi dạy. Khi đó cậu con về mang theo bao nhiêu là sách trong đó có rất nhiều truyện tranh như Bạch Tuyết, Chú Bé Gỗ... làm con mê quá cứ theo xin cậu cho mượn để xem rồi từ đó con mê sách tới giờ.

Khi con đánh máy từng chương xong sẽ gởi cho chú qua email để chú cho đăng.

Kính chúc cô/chú luôn thường an.

Thanh

 

---- On Mon, 11/10/08, vanphong <sachhiem@sachhiem.net> wrote:

From: NguyenManhQuang

Subject: Re: Yeu Cau Cho Dang Them Sach Hiem

To: "Lanthanh Trinh"

Date: Monday, November 10, 2008, 2:01 PM

Co Lan Thanh Trinh than men,

That la het suc cam dong khi duoc biet co co tinh than tich cuc dong gop vao cong viec giai hoac cua chung toi. Cam on co rat nhieu:

1.- Xin co cu goi chung toi bang co chu.

2.- Xin co vui long cho dia chi de toi co the gui mot ban cup (photocopy) cua cuom Thap Gia va Luoi Guom (tieng Viet) den co de nho co danh vao computer roi dua len sachhiem.net.

Than men,

(thay mặt văn phòng SH)

Nguyen Manh Quang


Các thư liên hệ:

1 2 3 4 5 6