Sunday, December 2, 2007 8:51:20 AM

From:

Tin tức - NEWS

Subject:

Cậy quyền thế nghênh ngang đánh người?

Vụ tố cáo Đội trưởng Đội đăng ký xe máy - Công an tỉnh Đắc Lắc:

Cậy quyền thế nghênh ngang đánh người?

Minh Long

 

 

(LĐ) - Ngày 28.11, tiếp xúc với một số PV báo chí, vợ chồng nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, mặc dù sự việc xảy ra đã hơn 2 tháng. Người chồng dù còn rất yếu, thỉnh thoảng lại bị choáng, nhưng vẫn cố gắng kể lại cho chúng tôi đầu đuôi câu chuyện...
 
Dùng quyền: Gây khó dễ và ép tình

Vợ chồng chị Trần Thị Bích Thuỷ và anh Hà Ngọc Thăng (191 Quang Trung, TP.Buôn Ma Thuột) mở tiệm kinh doanh xe máy Bảo Ánh (112 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột) từ năm 2001. Khi ông Đinh Văn Tịnh (thiếu tá cảnh sát giao thông) lên nắm quyền Đội trưởng Đội đăng ký xe máy của Công an Đắc Lắc, thì thời gian đầu, việc đăng ký xe máy cho khách hàng của Bảo Ánh khá thuận lợi vì chị Thuỷ biết đến nhà ông Tịnh để "thưa chuyện" và biết "đỡ đần" ông Tịnh trong việc bếp núc và đưa đón con ông đi học (vợ ông Tịnh là giáo viên nhà ở chính tận thị trấn Ea Pôk, huyện Cư Mgar, xa hơn chục cây số).

Tuy vậy, trong nhiều lần chị Thuỷ đến nhà để nhờ ông Tịnh giúp làm thủ tục đăng ký xe máy cho khách, đã bị ông đóng cửa, giở trò... Chị Thuỷ đã chống cự rồi bỏ về. Nhưng hễ chị đến "công đường" - nơi ông Tịnh làm việc - lại bị ông bắt bẻ đủ thứ lý do rồi trả hồ sơ. Đó cũng là lý do khiến khách hàng đến với Bảo Ánh ít dần. Chị Thuỷ đã tâm sự thật với chồng mình chuyện tế nhị này. Anh Thăng đã gọi điện thoại cho ông Tịnh, khuyên ông không nên có hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác...

Ông Tịnh chẳng những không nghe, mà còn doạ đánh chết anh Thăng và sau đó thường xuyên gọi điện thoại quấy nhiễu vợ chồng anh Thăng. Tháng 4.2007, một số dân bụi đời ở bến xe Buôn Ma Thuột còn đến tận ngõ nhà anh Thăng gây sự. Vợ chồng anh Thăng lo sợ, phải chuyển đi kinh doanh ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông.

Đánh người vô cớ

Ngày 19.9.2007, khoảng 11 giờ, sau khi đến Công an Đắc Lắc làm thủ tục đăng ký xe máy cho một số khách hàng xong, anh Thăng ra về, vừa cách cổng CA Đắc Lắc khoảng 500m thì bị ông Tịnh chặn đánh, sau đó có thêm 2 đồng nghiệp của ông Tịnh là ông Dưỡng và ông Thìn đến tiếp sức. Cả ba đã tay đấm, chân đá liên tiếp vào đầu, vào người anh Thăng. Khi anh Thăng không còn sức chống cự thì cả ba khiêng anh Thăng lên ôtô chở về Phòng CSGT, khoá cổng lại và tiếp tục đánh hội đồng, khiến anh Thăng ngất xỉu. Khoảng 1 giờ sau, ai đó đã đưa anh Thăng đến BV Đa khoa tỉnh Đắc Lắc và được kết luận bị chấn thương nhẹ phần mềm.

Anh được đưa về nhà chị ruột, nhưng tối đó bị đau đầu dữ dội, nôn ói, gia đình phải đưa vào BV Chợ Rẫy. Theo giấy y chứng của BV này (ngày 9.10.2007) thì anh Thăng đã bị chấn thương đầu, giập não thuỳ trán phải, sưng chẩm giữa 2x2cm, sưng mạng sườn phải. Sau 8 ngày điều trị, tổng chi phí hết hơn 10 triệu đồng, anh Thăng mới được xuất viện.

Sau đó, vợ chồng anh Thăng đã làm đơn tố cáo và đề nghị khởi tố hành vi vô cớ đánh người gây thương tích của ông Tịnh và số đồng nghiệp của ông, gửi tới lãnh đạo CA Đắc Lắc, Bộ Công an..., đồng thời đề nghị CA tỉnh cho trưng cầu giám định pháp y đối với thương tích của anh Thăng. Nhưng từ đó đến nay anh Thăng vẫn chưa được giám định, ông Tịnh vẫn chưa bị xử lý gì (ngoài việc tạm bị đình chỉ công tác), vụ việc đang có nguy cơ bị "chìm xuồng" (vì theo dư luận trong ngành công an, ông Tịnh là cháu của một vị nguyên là Phó Giám đốc CA Đắc Lắc).
 

(còn bao nhiêu nữa???)


Các Emails khác