Saturday, January 3, 2009, 9:00 AM

From:

Thien Ly

Subject:

[VN-Politics] Re: Trần Chung Ngọc (1)

LTS: Lá thư dưới đây được gửi ra diễn đàn VN-Politics như đã thấy trên hàng Subject. Có lẽ vì lý do kỹ thuật, thư được viết không để dấu. Sachhiem.net xin phép thêm dấu để các đọc giả dễ hiểu. Nếu có chi sơ sót, xin tác giả cho biết để sửa chữa và thành thật cám ơn.

Theo chỗ chúng tôi được biết, trong số "dân biểu" thời Đệ Nhị Cộng Hoà ở miền Nam VN, có một ông tên Nhữ Văn Úy. Những ai biết đôi chút về chính trường miền Nam đều biết tên nhân vật này. Nhưng điều đó không quan trọng bằng thái độ bất xứng và những gì thể hiện trong bài viết của ông ấy. (SH)

 

Dẫn: thư của Nhữ Văn Úy trên VN-Politics.

 

Chào ông/bà Nhu-Van- Uy

Doc bai viet cua ông/bà , qua những lập luận của ông tôi cảm thấy cứ tưởng đâu rằng mình đang ở trong đất nước VN vào thập niên 75-85, trong giai đoạn thập niên đầu kể từ lúc  cộng sản Viet Nam moi vào  cưỡng chiếm miền Nam. Với tâm trạng sợ sệt, hố hoảng và dè dặt .. thấy cái gì cũng sợ, nghe cái gì cũng nghi ... cứ cho rằng cái gì cũng "Độc" , cái gì cũng "Phản động" rồi áp đặp, rồi "chụp mũ" lầm còn hơn thả lầm.

Tôi biết tại sao có rất nhiều những lời lẽ hằn học đi dôi với hốt hoảng của những người có thành kiến với ông Trần Chung Ngọc, phần đông những người này là con chiên ngoan đạo của TCC và những ai tin theo tôn giáo Nhứt Thần... Bởi vì ông TCN viết quá đúng, quá sự thật, và quá hùng hồn với những chứng cứ và lập lận của ông.  Nếu chúng ta chịu khó nhìn thẳng vào sự thật của lịch sử cận đại ở nước Việt Nam, kể từ khi Pháp vào thuộc địa đất nước chúng ta.

Điều mà ông TCN làm tôi kính nể là bởi vì ông ta có tính trung thực, nói có sách, mách có chứng, nói đúng với sự thật, và viết không một chút sợ hãi bất cứ ai.. vì ông ta viết và sẵn sàng chịu trách nhiệm  tất cả những gì ông ta viết, và không dấu diếm cái tên thật của mình. Tên của ông ta vừa là bút hiệu và cũng là tên thật của ông.

Phần nhiều các tay bút lá cải, tay bút hèn nhát toàn viết những lời lẽ rất hạ cấp và lỗ mãng, vô chứng cớ, và xuất thân từ các trường làng VN ra.. Viết với tâm trạng hốt hoảng và sợ sệt, trốn tránh trách nhiệm.. nên không dám nêu đích danh tên thật của mình. Các người như ông, có cả trăm cả ngàn người trên net, trên báo chí lá cải .. lấy cả trăm cái nick ma và bút hiệu khác nhau .. để cho thiên hạ cứ tưởng rằng .. đây là số đông .. rồi hù dọa thiên hạ,.. rồi khủng hoảng tinh thần thiên hạ.. Làm như thế chỉ có những người nhẹ bóng vía hoặc không có kinh nghiệm trên net mới tưởng đâu thật và sợ sệt mấy ông thôi. Cái tên Nhu Van Uy gì đó của ông có phải là tên thật đâu? và lí lịch của ông là gì .. có được bao nhiêu tác phẩm, học vị tớ đâu? Nếu mấy gười muốn biết ông TCN là ai thì vào đây mà xem sẽ biết lí lịch rõ ràng:

htpp//sachhiem.net/TCN/Ndir.php

Mấy ông trá với nhiều hình thức khác nhau, nhân danh chống cộng, "Đấu tranh cho tự do, bảo vệ nhân quyền," thật ra mấy ông lại tước đoạt quyền tự do của lẻ khác, ít nhất là quyền tự do ngôn luận .. Nếu người nào không đồng quan điểm của mình, thì sẵn sàng chụp lên đầu thiên hạ cái mũ "Cộng sản". Chiêu bài này rất xưa và cũ rít, mãi đến bây giờ vẫn còn cái thái độ ấu trĩ này. Luôn hô hào bảo vệ nhân quyền, nhưng rồi lại sẵn sàng chà đạp nhân phẩm kẻ khác bằng phương tiện truyền thông, báo chí v.v. .. nếu kẻ khác không tuân theo, nghe theo chủ nghĩa của mình. Hai tiêu chí cơ bản thôi, mà lại nói một đường làm một nẻo! Nhiều người nhân danh "cộng đồng" rồi dán nhiều nhãn hiệu khác nhau .. để sẵn sàng chụp mũ, mạ lị những ai không đồng quan điểm, không đồng "chính kiến" với mình. Điều này chẳng khác gì chủ nghĩa cộng sản chút nào cả!

Vài hàng chia xẻ những cảm nghĩ của tôi về bài viết của ông/bà Nhu-Van-Uy.

Chúc sức khỏe. 

Trân trọng,

Thiên Lý

 

Những thư khác cùng tác giả:

1  2   3  4  5

 


Các Emails khác