Tôn Giáo Nên Như Là Một

Khoa Học Xã Hội - Để Phát Triển Cộng Đồng.

 


From: LINH TÂM
Subject: Đôi dòng tâm sự gửi Ban Biên Tập Sách Hiếm
To:  sachhiem@sachhiem.net
Sent: Friday, December 17, 2010 8:07 PM

Kính gửi Ban Biên Tập Sách Hiếm,

Một người không thể phạm tội một cách dễ dàng khi được giáo dục và sống lành mạnh, đó cũng là điều mà các tôn giáo cũng áp dụng với nhân loại, nhưng một số tôn giáo đã đi quá xa hoặc trở nên kệch cỡm, giáo điều, và nhồi sọ, được so sánh như những phương pháp giáo dục lạc hậu.

Tôi cũng cảm thấy lo lắng khi khoảng trống về nghèo, dốt, hoặc dư thừa quá mức sẽ bị khiến và muốn khiến bản thân trở thành miếng mồi ngon cho những loại giáo điều như thế. Nhàn cư vi bất thiện mà.

Hãy để tôn giáo là một liều thuốc bổ cho tâm hồn của bạn một cách khoa học, đừng để tôn giáo giáo điều bạn thành chàng hề đu dây trước mắt những người khác.

Nhìn chung có thể nói vai trò tôn giáo (nôm na khái niệm) trong xã hội Á Đông từ xưa nay rất khiêm nhượng. Các tôn giáo chỉ thể hiện một cách nhẹ nhàng trong những bài đạo đức, thể hiện ra lễ nghi, trật tự trong gia đình, trong xã hội, bổn phận và trách nhiệm của người cầm quyền đối với dân chúng,... đại loại như thế. Các triết gia có thể đưa ra những quan niệm khác nhau về cõi sống chết, nhưng sự khác nhau chỉ nằm trong giới hạn sách vỡ, tồn tại ở mức độ văn hóa chứ không đan kết với quyền lực chính trị. Người ta chưa thấy lịch sử Á Đông có một cuộc chiến tranh để bảo vệ triết thuyết về tôn giáo của mình.

Phát xuất từ nề nếp văn hóa như thế, đơn giản tôi lý luận các loại đạo trên thế giới là những phát minh khoa học, giống ngành khoa học xã hội vậy mang tính hướng thiện, phát triển cộng đồng.

Noel tôi cũng vui chơi bình thường, chủ nhật cũng là một ngày nghĩ bình thường, tết nhất dương lịch, âm lịch không có chi mà ngại.

Đó là ngày vui chơi lễ hội mang đậm màu sắc hội hè, nhưng cũng đề cao tính nhân sinh, tính hướng thiện, tính cộng đồng xã hội rộng lớn.

Tôi nhận thấy một vài con chiên luôn chỉ cho mình hơn người vì được dạy yêu thương, dạy tha thứ, thật sự thì tôi nghĩ họ thật ngu xuẩn.

Yêu thương luôn luôn có trong mỗi con người, nếu không có sự yêu thương con người đã thành thú dữ hết rồi. Còn tha thứ ư? Việt Nam không phải là đã tha thứ cho biết bao nhiêu đội quân xâm lược để chung sống " một cách hòa bình " đó sao?

Chính nền văn hóa ham học hỏi, ham hiểu biết, mang tính dân chủ khai phóng của phương Tây mới chính là chìa khóa của sự phát triển văn minh của nhiều thế kỷ vừa qua, chứ không phải sự "tốt đẹp gì của đạo chúa cả". Đạo chúa chỉ dược cái là "học lỏm" của thiên hạ biến của thiên hạ thành của mình mà thôi, điển hình là trước đây không bao giờ họ công nhận thắp hương cho Ông Bà, có thắp nến thì được, nhưng bây giờ cũng tiến hóa, cải biên nhiều cho phép được thắp hương. Đó là một khía cạnh nhỏ trực tiếp gắn liền với tâm linh của họ.

Nên nhớ rằng nền văn hóa mang tính khai phóng dân chủ, dân sinh, và tư tưởng tiến bộ, cầu thị của Tây Phương đã có từ rất lâu, trong huyết quản của các dân tộc Tây Phương từ trước khi có đạo chúa tới rồi, và trước đó thì chẳng ma nào ở Phương Tây biết về kinh thánh cả đâu! VÌ truy ngược nguồn gốc chữ viết thì sẽ biết vì chẳng có kinh thánh nào có nguồn gốc là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, là những thứ tiếng thống trị không dưới ba phần tư trái đất.

Ngày nay thống trị thế giới là NỀN KHOA HOC ( KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KHOA HỌC XÃ HỘI ) CỦA PHƯƠNG TÂY.

Vậy ta thấy rõ là để có một sự THỐNG TRỊ thì các đế chế Phương Tây cần có một sự cộng sinh với đạo chúa như trong lịch sử QUÁ KHỨ, còn hiện tại thì sẽ không biết biến tướng công sinh như thế nào? Hoặc sự cộng sinh này sẽ mất đi, vì cơ bản là các QUỐC GIA HIỆN NAY GIAO THƯƠNG, HỢP TÁC TRÊN BÌNH DIỆN KHÁC, NGÀY CÀNG CỞI MỞ, BÌNH ĐẲNG, DÂN CHỦ HƠN.

Và đặc biệt nhấn mạnh về khía cạnh nhân sinh, bình đẳng giới, bình quyền, dân chủ xã hội và minh bạch thì đạo chúa chỉ là ăn theo, và bắt chước, nhưng cũng không được đến nơi đến chốn, và không có ý định tiến hóa thêm một bước nữa cho kíp với nhu cầu của xã hội. Hay sẽ điều chỉnh để làm tín điều của họ được tiến hóa như Darwin đã từ chỉ ra?

Tôn Giáo nên được xem như là một Khoa Học Xã Hội để phát triển cộng đồng, chứ không nên bíến thành một cái gì phải tranh thủ hơn thua các tôn giáo khác nhất là khuếch truơng thế lực. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải có tinh thần khoa học như đã trình bày để không làm tổn thương xã hội. Nếu điều này mâu thuẩn với chủ trương hay văn hóa trong tôn giáo mình, thì nên xét lại cái gọi là "tôn giáo" đó có nên được phát huy và tồn tại hay không.

Xin xem đây là những nút mở, để ngỏ hầu mọi người có thể tranh luận không chỉ là đúng sai thuần túy, mà đúng sai trong lối sống, hành xử và tư duy của mình. Nói chung là tôi muốn khái quát lên một quan điểm là xấu đẹp gì cũng do giáo dục mà ra.

 

Linh Tâm

 


Các Emails khác