Gửi bài này cho bạn bè

Date:

Friday, October 26, 2007 6:56:43 AM

From:

"Lá Vàng"

Subject:

Đạn gió

Chống tham nhũng như chống quốc nạn.

Lao Động số 244 Ngày 20/10/2007 Cập nhật: 7:49 AM

(LĐ) - Chống tham nhũng như chống quốc nạn, cứ tưởng cả nước rất hăng hái, thế mà mấy bữa qua Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp lại nhận xét có phần chểnh mảng. Hơn 8.000 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 2.800 tỉ đồng và 1,24 triệu đô, thế mà chỉ xử lý hình sự có 52/1.500 vụ.

- Sao bảo 500.000đ trở lên là "dính đạn"?

- Đạn "giấy" thôi. Quốc hội còn có ý kiến là các báo cáo đều lặp đi lặp lại những vụ đã ra toà cũ rích như Đồ Sơn, Mạc Kim Tôn, Mai Văn Dâu và 8 vụ trọng điểm. Nếu cứ minh hoạ báo cáo bằng tư liệu cũ sẽ gây "phản cảm". Bà Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội còn nói rằng, dư luận nghi ngờ có sự bao che.

- Bao che là có, theo tớ.

- Theo bác à? Thế bác theo ai mà mạnh mồm vậy?

- Tớ theo ông Phó Cục trưởng chống tham nhũng. Ông này cho báo chí biết, cả nước "chưa có đơn vị nào khẳng định không có tham nhũng".

- Và, theo em, cũng chưa có đơn vị nào tự báo cáo là có tham nhũng.

- Cậu cũng theo ai mà đinh đóng cột vậy?

- Theo báo đài. Bây giờ mà có vị đứng đầu nào tuyên bố cơ quan mình có tham nhũng, báo chí họ sẽ đổ xô vào.

- Cũng tại chưa có chế tài thôi. Hy vọng sang năm 2008 tình hình sẽ khá hơn.

- Nhưng nhân dân vẫn rất hăng hái tố giác các sai phạm. Báo nào cũng nói nhận được "hàng loạt đơn thư".

- "Hàng loạt" là bao nhiêu? Cũng mù mờ lắm! Đơn thư hầu hết là kêu oan, còn tham nhũng phải "bắt tận tay, day tận trán" và phải ra toà mới xử được.

- Thế hoá ra báo đăng là đạn giấy, đài phát là đạn gió, dân kêu là đạn... miệng ư?

- Nhưng cơ quan chức năng sẽ "góp gió thành bão"! 

Lý Sinh Sự


Các Emails khác