LTS: Một bạn đọc gửi đến chúng tôi hai lá thư với lời giới thiệu như sau,"… Trong một lần làm search trên Internet, tình cờ vào một diễn đàn và đọc được lá thư trao đổi của hai người bạn về một chủ đề khá hấp dẫn. Lấy làm thú vị vì văn phong dí dõm nhưng lại chuyển tải một nội dung thâm sâu nên xin gửi đến quý web để tùy nghi sử dụng…". Sachhiem.net xin chia xẻ với độc giả lá thư thứ nhất. (SH)


 

Bàn luận về Công Giáo

HH. Nguyễn


From: HH. Nguyen
To: zzz@yahoo.com
Subject: RE: Bàn luận về Công giáo

Sent: Thu, December 24, 2009 11:00:32 AM

Lạy Cụ ạ,

Hôm nay, con lại xin phép tấn công một điều răn Cụ học thuộc lòng từ ngày làm đệ tử các Frères ở Mossard. Điều đó là: Vì Ông Tổ Cộng Sản đã dặn rằng, "Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng", nên chúng ta phải tiêu riệt Cộng Sản, để tìm đến Tự Ro !!!

Thật ra, Công Giáo không phải chỉ ở Hố Nai, vì mặt trận chính trị quan trọng nhất của Hội Thánh Công Giáo là tại Đông Âu, trong suốt thời Cold War. Cũng chính vì mặt trận chính trị đó mà Hội Thánh đã có những đường lối dạy dỗ con chiên, áp dụng có kiến hiệu trong chiến trường chính trị tại Đông Âu. Nhưng tại những mặt trận khác thì Hội Thánh đã thất bại nặng nề, vì đi ngược lại lòng dân, và nhất là không tuân theo những gì Chúa Giê Su đã dạy.

Trước tiên, ta hãy thử nhận định lại thật kỹ xem, cho đến ngày nay, có bao giờ nước Nga đã bỏ Eglise Orthodoxe của họ đâu. Những nước trong Liên Bang Sô Viết cũng đều đã giữ tôn giáo của họ, trong suốt Cold War - Công Giáo cũng có, mà Hồi Giáo cũng có. Và tại đại đa số các nước Đông Âu, Eglise Catholique vẫn là quốc giáo.

Chính vì sự khác biệt giữa Eglise Orthodoxe của Đế Quốc Nga, và Eglise Catholique của các nước chư hầu của Nga (bị bắt ép, một là, vào Liên Bang Sô Viết, hai là chịu ách đô hộ của Đế Quốc Nga) nên mới sinh ra cuộc tranh đấu chính trị của Eglise Catholique, để nhấn mạnh sự khác biệt giữa các quốc gia trong khối chính trị đó. Lẽ dĩ nhiên, khi những tổ chức nationalistes (của những quốc gia chống lại sự áp chế của Nga) đã xâm nhập vào các nhà thờ của Hội Thánh để tổ chức cuộc tranh đấu của họ, thì nhà cầm quyền tại những quốc gia đó, một bọn nịnh bợ theo Nga, đã triệt để lùng soát, ngăn chặn, bắt bớ những thành phần tranh đấu len lỏi vào những tổ chức Catholiques đó. Chẳng phải vì Ông Tổ Cộng Sản căn dặn phải diệt trừ tôn giáo nào cả.

Vì lý do đó, Eglise Catholique đã thành công. Họ đã phụ giúp cho cuộc tranh đấu của thành phần nationaliste của những quốc gia Tây Âu cần thoát được ách thống trị của Nga, một quốc gia với tôn giáo khác - Eglise Orthodoxe.

Quay lại phía Đông Phương, ta hãy thử nghiệm lại xem có phải vì câu: "Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng" của Karl Marx, mà người ta đã bắt bớ người Công Giáo hay không.

Khi đỉnh cao trí tuệ lại đào sâu cho lắm nai, như ở Việt Nam, thì người ta cũng đã quên rằng, tại Việt Nam, trước khi nghe đến Karl Marx, thì người ta đã bắt bớ người Công Giáo rồi. Ông Thánh Phao Lô Bột tử đạo đâu phải vì chống Cộng, vì chính thằng KG này đã đóng kịch vai đó tại trường Mossard, và có bao giờ được Ông Frère Albert dặn rằng, trước khi chết, phải hô lên vài tiếng Đả Đảo Cộng Sản, rồi mới lăn ra cho thiên hạ vỗ tay. Vua Tự Đức bắt con chết, thì con chết, chứ làm gì đã thấy bóng dáng thằng Việt Cộng nào !!!

Tại Trung Hoa cũng thế, người ta cũng đã bắt bớ người Công Giáo từ thuở tám tông nào, từ đời Mãn Thanh, chứ đâu phải đợi đến Mao Trạch Đông mới xúm lại bắt Công Giáo đâu.

Tại Việt Nam, khi Pháp chiếm đánh Việt Nam làm thuộc địa, thì họ đã hô hào là để che chở cho những nhà truyền giáo Pháp !!! Mà những nhà truyền giáo ấy lại cũng ung dung ngồi lên đầu lên cổ Vua Quan nước ta, để rồi tha hồ phân phát đất đai Việt Nam cho người muốn theo đạo, hầu tạo nên một hậu thuẫn chính trị lợi hại theo Mẫu Quốc. Bọn người Việt Nam theo chúng thì chỉ tham đất đai, mặc kệ tất cả, và hô hào đòi đất: "Có thực mới vực được đạo !!!" Những nhà truyền giáo kia thì chỉ ung dung, đợi đến thế hệ sau của bọn tham đất, để có thêm tín đồ, cho Nước Chúa lan tràn ra, để họ còn được lên Thiên Đàng, và mặc kệ cuộc đô hộ tham tàn của bọn Tây hống hách. Sau đó, khi Hoa Kỳ thay thế Pháp làm mẫu quốc thì lại vẫn tiếp tục trò dối trá, dùng những lối tuyên truyền dã man để đem đám người Pháp đã tạo ra, làm hậu thuẫn chính trị cho bọn Diệm Nhu, rồi đưa nước ta đến cảnh tương tàn.

Vì lý do đó, Eglise Catholique đã thất bại. Họ đã đi ngược lại cuộc tranh đấu của toàn dân Việt Nam khi họ chỉ là một thiểu số nhỏ, do Mẫu Quốc điều khiển.

Khi Chúa phán: "Hãy trả lại César những gì thuộc về César, Hãy trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa", thì Ngài đã dạy rằng, phải trả lại chính trị cho việc trần thế, để tìm đến những lãnh vực cao siêu hơn, mà Chúa đã trao cho chúng ta - trong lòng người. Chúa nào có dặn phải nhất định đánh người ta khi người ta chịu đói, chịu nhục, tranh đấu chống Nhật, chống Pháp, chống Mỹ để giữ lại quốc gia cho mình.

Trong phạm vi thấp hèn của trần tục, hãy trả lại cho Mỹ những cái lưu manh của Mỹ, và hãy trả lại tình thương Quê Hương cho Quê Hương ta.

Để khởi sự, ta phải thoát được mọi lề lối tuyên truyền để hiểu rằng:

- Cộng Sản chỉ đồng nghĩa với Nationalism mà thôi.

- Khối Liên Sô và Đông Âu đã được tạo ra vì Nationalisme Russe đã quá mạnh sau thời Stalin.

- Cộng Sản Tàu là nationalisme Trung Hoa.

- Và Cộng Sản VN là nationalisme Việt Nam.

Bọn Mỹ đã chủ tâm lừa gạt mình, thì tạo nên đủ mọi cách nói láo. Bây giờ nationalisme của người ta thì gọi là terrorisme.

Con xin lạy Các Ngài,

H.

[Source: Internet – 12/2009]

 

Xin mời xem Bàn luận về Cộng sản ®


Các Emails khác