From: kim phuong
To: ...nhiều địa chỉ
Sent: Thursday, February 11, 2010 12:30 PM
Subject: Chuyện kinh hoàng xảy ra năm 1972 tại Hố Nai /
Mật Vụ Từ Trần cần lao nhân vị /

Thời nhà Ngô bọn công giáo được nhiều hồng ân từ triều đại nầy, vì vậy chúng được tuyển chọn vào đám Mật Vụ và phải vào đảng Cần Lao ...

- Vì vậy cả vùng Hố Nai (Từ Long Bình ngả 3 Tam Hiệp đến Gia Kiệm, Long Khánh dài khoảng 120 km) là nơi Thánh Điạ của chúng, những tài xế xe đò, xe hàng khi chạy qua những quãng nầy hú vía hơn VC đắp Mô và gài mìn ...

- Vì nếu lỡ gây ra tại nạn (dù cho rằng chúng băng qua đường hoặc lái xe ẩu) thì coi như tài xế và xe bị bọn con chiên cuồng tín và được các áo đen yểm trợ chúng đốt xe và đánh chết như chơi ...Vua một cõi mà! ... Lãnh Chúa áo đen và sau lưngg là những con chiên trốn lính quân dịch, nhờ vào vòng tay bao che của những tên áo đen áo đỏ giáo xứ ...

- Vì vậy trong năm 1972 có việc công tác qua khu Hố Nai, chúng tôi đã phải dừng xe Jeep và xử dụng vũ khí cá nhân bắn chỉ thiên và đã cứu 2 người tài xế và lơ xe súy mất mạng khi đụng phải chúng trên quốc lộ số 1 giáo sứ Thái Bình (cách ngả ba Kẻ Sặc 3 km)

- Sau đó vì sợ anh em chúng tôi bắn, nên chúng bỏ chạy, nhưng sau đó 2 tên áo đen ra đòi ăn thua đủ với anh em chúng tôi (gồm 4 sĩ quan trên xe Jeep) chúng tôi phải gọi cảnh sát quận Đức Tu Biên Hoà và Quân Cảnh đến can thiệp, chừng ấy chúng tôi mới an toàn về Tổng tham mưu họp... Nhớ đến còn kinh sợ đám con chiên và những tên áo đen cuồng tín công giáo tại Hố Nai năm nào...

Kinh thật !...

Một vài trong nhiều giáo xứ ở Hố Nai
- Ảnh SH minh họa, nguồn https://www.catholic.org.tw/

Hạt Hố Nai- Giáo Xứ Bắc Hải

Hạt Hố Nai- Giáo Xứ Phú Tảo

Hạt Hố Nai- Giáo Xứ Nam Hải

Hạt Hố Nai- Giáo Xứ Ðại Lộ

 


From: Loan Le
To: ...nhiều địa chỉ
Sent: Thursday, February 11, 2010 1:48 PM
Subject: Chuyện kinh hoàng xảy ra năm 1972 tại Hố Nai /
Mật Vụ Từ Trần cần lao nhân vị /

Những lúc cần phải xuyên qua những khu vực nầy , thú thật anh em chúng tôi cũng kinh sợ hơn là vượt qua khu rừng Lá mà mìn và đấp mô của VC thường khuấy nhiểu đồng bào trên quốc lộ 1...

- Vì vậy đơn vị TQLC chúng tôi đóng tại Sóng Thần, thường gọi khu Hố Nai ( từ ngả 3 Kẻ Sặc đến Trảng Bom dài khoảng 75 km ) là khu nguy hiểm và xem giống như mật khu Hố Bò vậy...Bọn công giáo tại những giáo sứ nầy chúng gần như Kiêu Binh và Thánh tử vì đạo,mà cầm đầu là những tên áo đen trong tay vài trăm đàn em trốn quân dịch và gia đình những tên nầy phải cung phụng tiền , của cho những áo đen lảnh chúa nêu trên...

Bọn áo đen nầy Enjoy sex ( Mua Dâm thường xuyên ) tại Chợ Lớn mà có 1 lần tờ báo Trắng Đen đăng Hot News : " Cảnh Sát đô thành Saigon Cholon đả bắt được Một ổ mải dân tại chợ Lớn bắt qủa tang 2 áo đen ( linh mục ) đang mua hoa với 2 em trẻ còn trinh tại khách sạn Thiên Hồng đường Trần hưng Đạo Chợ Lớn."....

Nhà Ngô tiêu tùng theo chầu chúa..., nhà Nguyễn lên bọn nầy vẩn còn thao túng và khi ra hải ngoại chúng dùng tiền mở đài, mở TV ...

Chúng tung vinh nhà Ngô và Đ.M maria của chúng hàng ngày, Vừa bắt đầu tháng 12 hàng năm, là chúng phát những bản thánh ca cho đến hết tháng 1 chúng mới ngưng ( Xin theo dỏi đài Little Saigon của tên Vũ quang Ninh & Việt Dũng sẻ thấy) ...

Trong khi Tết cổ truyền chúng chỉ ẩn ờ phát vài bà bàn nhạc Xuân cho có lệ !

Đúng là lưu manh công giáo là vậy...

Lột Mặt nạ bọn công giáo cuồng tín nầy qua Net là vậy đó.

 

Các Emails khác