Fri, 14 Sep 2007 05:42:30 -0700

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Re: Say rượu, bia ---- nguồn gốc mọi tội lỗi !!

GIỚI - ĐỊNH - TUỆ. 

Vâng, hiện nay đội ngủ mượn Đạo tạo đời khá nhiều trong nội bộ Phật giáo VN. Đội ngủ này không biết tu hành, giới hạnh là gì, Phật pháp thì mù tịt, chỉ biết vài ba bài kinh tụng tán cho qua ngày. Đây là do Đạo Phật quá dễ dãi, Phật tử quá vô tư?

 

Để giải quyết thực trạng này,

-GH phải kết hợp với Nhà nước gạn lọc mấy ông đội lốt này bằng cách tổ chức thi test về kiến thức Phật pháp. Ngày xưa, Hồ Quý Ly đã từng thực thi biện pháp này, kết quả 50% tu sĩ phải về đúng vị trí của mình, làm ruộng.

Không biết Phật pháp thì tu theo đạo gì?! xem xét tội lừa đảo.

(ở đây tối còn đề cập đến GH, vì, nếu thay đổi nhân sự thì GH có thể tốt lên).

 

-Cư sĩ cũng cần sáng suốt trong việc cung phụng, cúng dường, cần tẩy chay những người không xứng đáng ở vị trí tu sĩ (sa đọa, phạm giới, hưởng nhàn bằng tiền bá tánh. . .bia rượu là tuyệt đối dẹp, không thể chấp nhận được).

 

-Tu sĩ cũng cần xét lại mình, quyết tâm sửa đổi, tu hành, sám hối. Tu sĩ là phải tuyệt đối nói không với bia rượu, gái, cờ bạc (có nhiều ổ bạc trong Chùa đấy), tiếp đến là danh lợi cá nhân. Nếu không cưởng lại được trước mấy trò đó thì hãy mạnh dạn bước ra thế gian mà lăn lộn với đời, kiếm sống bằng sức lao động của chính mình, thôi làm KLĐ.

 

Những điều tôi nói có vẽ nặng nề, nhưng đó là sự thật.

Những tệ nạn trên, ai không tin thì hãy đi thực tế.

Nhìn thẳng sự thật, dù có phủ phàng, chúng ta mới có thể giải quyết được vấ đề. 
CPT


On 9/12/07, Hoang Chuong <hoangchuong911@gmail.com> wrote:

Thưa quý vị,

Một lần, tôi có đặt vấn đề thuốc lá với một vị Thầy.

Thầy nói rằng, trong giới luật, Phật không cấm hút thuốc.

Tôi đặt lại vấn đề, hiện nay, ngoài đời người ta còn khuyến cáo nên bỏ thuốc lá, cấm hút thuốc nơi công cộng - vi phạm sẽ bị phạt tiền . . . huống chi là trong chốn tu hành thoát tục.

Ở các nước phương tây, người ta còn kỳ thị những người hút thuốc lá nữa là.

Ngày xưa, Phật đâu có đề cập đến ma tuý. Vậy thì ngày nay quý Thầy được dùng ma tuý chăng?

Thầy không nói gì và  . . .  tiếp tục hút thuốc.

Quý vị nghĩ sao?

HC.


On 9/12/07, Caphe toi <caphetoi@gmail.com> wrote:

Ma tuý ----- nguồn gốc mọi tội lỗi !!

Say rượu, bia ---- nguồn gốc mọi tội lỗi !!

 

Quý vị phật tử không nên nhận những người có hình tướng xuất gia mà uống rượu, uống bia là Tăng sĩ.

Khi phạm giới uống rượu rồi thì những người này chắc chắn phạm các giới khác.

Chưa chứng Thánh thì con người nào cũng là con người, với đầy đủ những bản năng vốn có (đã là Thánh thì không có chuyện uống rượu, uống trà . . ., vướng trò thế gian), rượu vào sẽ nghiện, sẽ say, . . . , sẽ gây tội lỗi, phạm tất cả các giới cơ bản còn lại.

Chúng ta cần nghĩ ngay đến việc chấn chỉnh, lành mạnh hoá cơ thể, trước khi tính chuyện phát triển.

Một phật tử cung phụng môt "tăng sĩ phạm giới" cũng giống như một công dân che giấu không tố giác tội phạm vậy.

Một cá nhân không thực hiện đúng cam kết khi tiếp nhận một vị trí trong xã hội thì cá nhân đó là KẺ LỪA ĐẢO.

5 giới cơ bản chỉ là giới của cư sĩ, nếu Tăng sĩ mà không giữ được giới này thì đích thị là KLĐ, cần bị tẩy chay.

 

TUỆ của các vị Thánh có được nhờ GIỚI & ĐỊNH (!!!??? - quý Thầy chân tu giải thích giùm)

 

Nếu một người so-called xuất gia mà không giữ giới, không học hành đàng hoàng, không có kiến thức PP, kiến thức khoa học thường thức,. . . thì trí tuệ chắc chắn thua xa người đời được học hành, giáo dục nghiêm túc.

Tối kêu gọi các bậc cha mẹ không nên cho con em mình xuất gia vào các Chùa có nhan nhãn Tăng sĩ phạm giới, không nên để các em xa cha mẹ khi tuổi còn quá nhỏ - quý vị đang hại con em mình, hại cả Đạo Phật đó.  

Đạo Phật có ổn định, phát triển hay không khi quý vị Tăng sĩ biết giữ giới luật mà Đức Phật đã quy định.

Đạo Phật phát triển khi PT biết kính trọng tuyệt đối quý vị Tăng sĩ, quý vị Tăng sĩ biết ý thức rỏ vị trí, trách nhiệm của mình. 

Hãy phát động phong trào CHÙA không bia rượu, không thuốc lá.

 

Nếu những điều cơ bản vậy mà không "cưởng" lại được thì quý vị "cưởng" được cái gì?

Dân Tàu nói tu là "sửa"? theo tôi tu là "control yourself, self-control" từ THÂN đến TÂM . . .  

"Vô ngã" khác BUÔNG THẢ !!

"không chấp" khác BẤT CHẤP !!

Đạo Phật có giới có luật đàng hoàng !! đừng bóp méo ý nghĩa những ngôn từ cao siêu trong giáo pháp.

  

------------------------

 

Chúng ta nên áp dụng bài Kinh đức Phật dạy cho dân chúng Kàlàma trong Tăng Chi Bộ  (Tập I, Phẩm Lớn, 65, ĐTKVN, tr.338 ) thì hay hơn hết. Theo tinh thần bài Kinh này thì đức Phật cho phép quý Phật tử trắc nghiệm lại lời của quý Thầy, vì lời dạy cao quý của đức Phật mà đức Phật còn cho phép chúng ta nghi ngờ huống gì là lời của quý Thầy! Điều quan trọng là đến với giáo pháp có   học hỏi được điều tốt hay không và  vận dụng  như thế nào cho hành trình vạn dặm của mình.

 


Các Emails khác