Friday, September 12, 2008 2:15:32 AM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Thôi dừng bôi mặt đá nhau.

Trước tiên, quý vị bỏ chút thời gian đọc lại "bài viết" sau đây.

http://www.daiviengiac.com/home/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=29

 

Thời gian vừa qua, ngoài những sự đấu đá quen thuộc trên NET, còn có một số vấn đề mới phát sinh và khá rộn ràng, đó là chuyện Trung cộng muốn đánh chiến Việt nam một cách quyết liệt và đặc biệt là Bác Lê Trọng Văn, Thầy Thích Đức Tĩnh phang Thầy Tiến Sĩ Đại Đức Thích Nhật Từ.

Là một Phật tử bé bé, CPT tôi tự hỏi quý vị cao niên, quý vị Tăng sĩ Phật giáo có cần không, có đáng không khi phải phang nhau quá sá thợ mộc như vậy?

Trong cuộc đời tu hành, hướng thiện, hướng Thánh quả, tôi cam đoan rằng hiếm rất hiếm gặp được những vị Thánh hiền trong thời loạn này. Nhưng vì thế mà ta đành lòng xóa bỏ Phật giáo ngay tại đây sao? Giáo pháp vi diệu của Phật dạy còn đó, đồng tu, đồng đạo phải biết hổ trợ, khuyến khích nhau tu học để vượt qua những gian khó của "thú tánh" thay vì gồng mình phang nhau để cùng dắt nhau về địa ngục. Những lời nóng nãy của quý Thầy phát tán trên NET tôi đều được "thưởng ngoạn" cả, nhưng tiếc là việc này cứ mãi kéo dài lại làm vấy bẩn hình ảnh Phật giáo.

Xem qua những email có nội dung phang nhau trong vụ này, dù có được họa tên tác giả đủ thứ nhưng ai cũng biết chỉ những người trong cuộc phang nhau.

Khi sự việc mới xãy ra, ngoại đạo còn tham gia vài ý kiến nhưng sau đó thấy quý nhà sư phang nhau khí thế quá nên họ cũng chẳng thèm tốn thời gian thêm làm gì.

Ai đã theo học Phật hay đã phủi tóc xuất gia theo Phật cũng biết rằng phủi tóc chưa phải là Thánh, vậy thì đích thị còn PHÀM. Mà đã biết còn phàn thì đừng đòi hỏi quá nhiều về nhau. Nếu quý vị cứ đòi hỏi nhau nhiều quá thì khác chi vạch áo cho chúng xem thẹo. Quý vị có thể cật vấn "biết còn phàm sao đi nói giọng Thánh?"; tôi xin thưa – nếu không nói điều tốt đẹp thì làm sao chúng sanh ta bà này hướng đến điều tốt đẹp? Nếu một ông sư suốt ngày rao giảng điều tốt đẹp thì ông sư ấy cũng sẽ hướng đến điều tốt đẹp, dù ở một chừng mực nào đó thôi.

Phật tử cư sĩ đến chùa kính trọng quý Thầy ở điểm nào? Đức hạnh, sự thanh cao của quý Thầy. Còn những khả năng đấu đá, bằng cấp, học vị chỉ là những món đồ trang sức. Tu theo PG tất nhiên phải học rất nhiều, phải có kiến thức thật nhiều để hóa độ được nhiều loại chúng sanh, để tránh tình trạng người ta bảo "mấy ông sư đánh chuông gõ mõ thì dốt đặc". Nhưng dù là có học hành đến đâu, bằng cấp đến đâu cũng phải ý thức rằng theo Phật thì tu giải thoát là chánh, hướng đến những điều thánh thiện là chánh.
Tôi có nghe ai đó nói về việc tu hành giải thoát có ý nghĩa đại khái như thế này "khi mượn Phật pháp để tu học giải thoát cũng như mượn cái bè để qua sông, khi qua sông rồi thì dù cái bè đó bằng vàng ta cũng nên để lại, mang theo nặng lắm", đấy! Phật pháp mà cũng cần bỏ lại thì sá chi mấy bằng cấp hay khả năng lý luận, bới lổi kẻ khác.
Quý vị đã từng tự hào là con nhà Phật, kế thừa kho tàng Phật pháp vi diệu? Quý vị đã từng mĩa mai ngoại giáo với hệ thống Kinh thánh tầm bậy, vô luân? vậy, qua vụ này thì lấy cái chi mà tự hào đây?!!!!!

CPT tôi cũng chỉ đến với đạo Phật vài năm thôi, chả hiểu biết gì nhiều. Quý vị cao niên, quý Thầy trong vụ này tôi đều biết cả, tác phẩm của quý vị tôi cũng đã tham khảo, đặc biệt tôi đã từng rất kính rọng quý vị. Theo tôi, quý vị nên hoan hỷ với nhau, hổ trợ nhau trên con đường tu học đầy chông gai, cố gắng lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Chỉ vì những mâu thuẩn cá nhâmn mà kết thành phe để phang nhau thì thật là tệ, ngoại đạo họ cười cho.

Bằng tiến sĩ ư? Nếu có dịp tui biếu quý vị một cái của vợ tui! Chuyên môn kỹ thuật đấy, dùng để tạo ra của cải vật chất cho xã hội một cách thiết thực. Tôi cũng thế, dân học kỹ thuật nên chả giỏi đá nhau bằng chữ nghĩa.

Chúc sức khỏe mọi người, có chi sai sót quý vị hoan hỷ bỏ qua nhé.

 

Thank U!

CPT

 

 


Các Emails khác