Tuesday, August 26, 2008 8:47:24 PM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

UỐNG NHIỆT TÌNH !!!

Uống nhiệt tình hay tham ăn đều là hành vị tống thực phẩm ào ạt vào bao tử thông qua "cửa khẩu", hoặc chất rắn hay chất lỏng, có men hay không có men.

Dân ta đa số sẽ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi bị ai đó nói mình tham ăn. Vì thế, từ xa xưa, ông bà ta đã dạy con cái dù có đói cháy ruột cũng nên ăn uống một cách từ tốn, ăn có văn hóa. Nhưng hiện tượng "uống nhiệt tình" thì chưa ai chú ý và đánh giá đúng mức cả. Ngày nay, ra quán nhậu, vào tiệc cưới, đến tiệc "đám ma", . . . ta đều thấy chúng sanh, "con ngọc hoàng" hô zô 100% cả. Họ zô 100% vô tội vạ, họ xem việc zô như là một hành vi sành điệu, biết chơi, biết uống nhiệt tình, biết "tham uống". Có người đi dự tiệc cưới, uống chất lỏng có men của gia chủ phải tốn tiền mua mà cứ như nước lã được múc từ ao hồ lên vậy. Họ uống no say, vào WC hò ra cả đống, thế mà vẫn mò ra bàn "uống nhiệt tình" tiếp tục.

Khi quan trên muốn giúp quan dưới làm ăn cũng xem thử thằng này có uống nhiệt tình không. Khi quan trên về thanh tra cơ sở mà chịu đi uống nhiệt tình thì quan cơ sở cũng an tâm tồn tại. Vì thế, có bài báo tống kê, quan chức nhà nước là bộ phân tiêu thụ bia rượu hàng đầu.

Một quan chức, phục vụ dân, lãnh lương từ ngân sách mà dành thời gian uống nhiệt tình đến thế thì còn thời gian đâu để phục vụ? Sau khi ăn no, dù có "căng da bụng chùng da mắt" đi nữa thì ta vẫn còn sáng suốt mà làm việc. Còn sau khi hụp đầu "uống nhiệt tình" đến phải vào WC xả thì đầu óc chắc không còn gì gọi là sáng nữa, lấy trí đâu ra mà làm việc?

Kinh nghiệm thực tế, trước đây khi còn làm kế hoạch ở một doanh nghiệp xây dựng, CPT tôi cũng phải đảm nhiệm tiếp khách uống nhiệt tình ít nhất cũng vài bận một tuần, trưa nay tiếp khách thì sáng mai mới tĩnh táo, và cứ thế một tuần chỉ sáng được vài hôm. Vì sao phải "tiếp khách"? vì nghiệm thu hạng mục, vì kế toán chuyển tiền, vì thay đổi chủng loại vật tư, vì giữ mối quan hệ hữu nghị đến hết công trình, . . vì vì. Đã làm ăn thì phải uống nhiệt tình cứ như sống thì phải tham ăn vậy.

Chuyện kể trên là chuyện của những kẻ có tiền, có chức để mà uống. Việc bạn có tiền hay có chức để uống nhiệt tình sẽ chỉ ảnh hưởng đến nhân cách, sức khỏe hay trí não của bạn. Việc chi tiêu vào uống nhiệt tình cũng không ảnh hưởng mấy đến hầu bao, hay cơm gạo áo tiền, vợ con cháu chắt.

 

Thật tội (chưa xử) cho mấy chú xác xơ. Để tham gia những trận uống nhiệt tình, các chú phải cắt bớt sữa của con, cắt bớt cơm của vợ, cắt bớt áo của mẹ già, cắt bớt bất kỳ cái gì mà mấy chú có thể cắt. Tuy nhiên, cái cắt đáng kể nhất là nhân cách, đạo đức của mấy chú.

CPT đã từng chứng kiến, vì chén rượu, miếng mồi mà mấy chú choảng nhau ngay tại bàn nhậu. Ai có chứng kiến những cuộc nhậu của những "tay uống chuyên nghiệp" sẽ thấy sự hạ cấp hạ xuống đến mức nào; những hành vi gắp mồi, uống cạn đã trở thành những câu chuyện dùng để xỉ vả nhau rồi cười hô hố, thậm chí khi bị thua trên bàn nhậu "dân chơi" lại đem uất ức về nhà mà đổ lên đầu con đầu vợ.

Khi một thằng có máu tham ăn, hắn chỉ dám bộc lộ một cách dè dặt, nhưng một chú "uống nhiệt tình" thì sẳn sàng gài độ, sáng kiến ra để uống "trưa này có gì cay cay, chiều anh ký cho".

Tham nhũng là quốc nạn ư? "uống nhiệt tình" cũng đang là đại nạn, đại dịch, hoành hành từ giới cán bộ đến giới dân đen, tàn phá nhân cách từ kẻ phàm phu đến chốn "tu hành chưa thanh tịnh" chỉ vì họ xem hành vi uống ấy là sành điệu, thức thời.

Ôi ! "uống nhiệt tình" đã đến lúc phải được xem như một hành vi tham ăn không hơn không kém, thậm chí còn tệ hại hơn nhiều.

 

Chiều ghé đâu làm vài ve nhé! Hặc hặc!

 

CPT

27/08/2008

 


Các Emails khác