Friday, June 20, 2008 8:55 AM

From:

"Bernard Chang" <bernardzip55@gmail.com> 

Subject:

ÔNG TRỜI & ÔNG CHÚA . . . TRỜI ƠI !!

Như hai tiên sinh Charlie Nguyễn và Thiên Lôi cảnh tĩnh, mấy bố chăn chiên, chăn cừu local ngày nay đang lạm dụng ÔNG TRỜI, ông chúa . . . trời ơi để bịp dân ta suốt từ hẻm núi đến bờ kênh, bờ rạch. Cái câu nói thường trực trên mép mồm các bố chăn chiên, chăn bò là "khi vấp cục đá thì bạn gọi gì? Trời ơi! Đấy, khi gặp hữu sự bạn thường gọi đến chúa (trời), vậy dân Việt đã theo đạo chúa (trời) từ lâu. Bố bảo mấy bố chăn bò, xạo mồm không chịu nổi, bố láo không chịu nổi.

Tiếc là bài bình luận của 2 tiên sinh về Trời và Chúa trời ơi lại quá dài, dài tới mười mấy pages A4 thì ai đọc cho nổi. Trong khi con chiên tương lai của chúa toàn mắc bệnh mỏi mắt, thấy chữ là buồn ngủ, đọc đến đoạn cần hiểu thì chúa đã đưa chiên vào giấc mộng, trí tuệ cũng theo lên thiên đàng luôn.

Nay Bernard Chang tui mạn phép tóm tắt, thật tóm tắt những ý niệm về Ông Trời & Ông Chúa trời ơi để dân ta tiện bề theo dõi.

Trước tiên, ta xem lại cái khái niệm về Trời, Ông trời mà dân Việt ta thường sử dụng.

Trong ca dao Việt có câu:

"Trông trời, trông đất, trông mây.

Trông mưa, trông gió trông ngày, trông đêm . . ." qua đây đã thấy quan niệm của dân ta về trời như là một sự vật hay hiện tượng tự nhiên, như: đất, mây, gió, mưa, . .

Trời mà dân ta muốn nói đến là khoảng không màu xanh trên đầu, ngày nay khoa học đã định nghĩa đó là tầng Ozon (O3) và do ánh sáng mặt trời nên mắt ta nhìn ra màu xanh xanh.

Mặt khác dân ta dùng từ Trời mang ý nghĩa trừu tượng, như: trời mưa, trời nắng, . . . mà trong tiếng Anh (English) gọi là It rains, It shines, . .. chứ có bao giờ họ bảo là Jehovah rains, God rains, Jêsus rains ra đâu.

Cũng trong phạm vi này dân Việt có từ: Mặt trời (Sun), Chân trời (horizon) chứ dân tây đâu có nói là Jehovah face (mặt Jehovah), Jesus face (mặt Jêsus), God face (mặt thượng đế).

Hoặc khi dân ta nhân cách hóa ông trời thì cũng xem ông trời chẳng ra danh giá gì cả, như: "Con cóc là cậu ông trời. . . " vậy các bố chăn chiên và con chiên có dám mở mồm nói "con cóc là cậu chúa trời, là cậu của Jehovah là cậu của Jêsus" không?

Tiếp đây Bernard tui xin nêu 2 chuyện vui về dùng từ Trời trong tập quán dân Việt.

Chuyện 1:

Thằng A: Ê, mày biết cha đẻ của chúa Jêsus là ai không?

Thằng B: Có trời mà biết ! đúng vậy, với lai lịch không rỏ rằng thì "có trời mà biết".

Trong câu chuyện này "trời biết" đồng nghĩa với "đếch biết", "đếch có ai biết được"

Chuyện 2:

Ông X: Thằng cu nhà ông sáu mới mười tuổi mà ăn trộm khắp xóm nhé.

Bà Y: Ôi "thằng trời con" đó mà, bấy nhiêu tuổi mà toàn làm chuyện "trời ơi" không à, bỏ học rồi. À mà anh có biết gì về bà sáu mẹ nó không?

Ông X: Mẹ nó cũng thuộc loại "trời gầm", cho vay ăn của người ta tới 10% một tháng đấy.

Đấy, xem dân Việt ta sử dụng "trời" như thế nào! Ngoài ra, dân ta có lập cái Nhà thờ, cái Church nào để thờ mấy ý nghĩ trời ơi đó đâu.

Sau đây ta xem cái Ông trời, cái Chúa trời Jehovah, Jesus, cái Thượng đế của Kitô (Cong giáo, Tin lành) ra sao:

Xem thánh kinh, mục Sáng Thế ký có đoạn:

Sáng-thế Ký 1

6 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. 7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. 8 Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.

Bố bảo, trong đoạn Thánh kinh (dị - horrible bible) này thì Chúa trời lại tạo ra ông Trời. Trời nào là trời thiệt đây!! Có chết cũng đếch hiểu nổi chuyện tào lao này. Đấy, cái khoảng không đó dân Việt ta gọi là "trời" để rồi có "trời mưa, trời nắng".

Nhân đây cũng cần nói thêm rằng: theo khoa học ngày nay, ai cũng biết trái đất là hình cầu, bầu trời là một tầng khí quyển bao phủ, bảo vệ trái đất khỏi các bức xạ trực tiếp từ mặt trời, tầng khí quyển có thể thiêu huỷ các mãnh vở trong vũ trụ khi nó tiến đến va chạm với trái đất và bầu khí quyển cũng có hình cầu nốt.

Tuy nhiên, trong Thánh kinh thì nói đất là hình phẳng, bầu trời là hình cái nắp vung úp trên mặt đất, che mưa, che nắng. Chúa trời nặn cục to quẳng lên "trời" làm "mặt trời – Sun - jehovah face!", nặn cục nhỏ quẳng lên trời làm mặt trăng (Moon), vo mấy hòn li ti quảng lên trời làm sao sáng (Stars), cứ thế mặt trời cứ chạy quanh trái đất để tạo ngày và đêm (thuyết địa tâm).

Bố bảo, vậy thì mặt trời nhỏ hơn trái đất, các vì sao lại bé hơn mặt trời?

Sự thật, ngày nay khoa học đã khẳng định trái đất quay quanh mặt trời (365ngày/năm) và tạo thành các mùa, trái đất tự quay quanh nó theo 1 trục để tạo ngày và đêm, mặt trời thì to gấp mấy lần trái đất, có nhiều vì sao to gấp gấp mấy lần mặt trời. Vậy thì cục to, cục nhỏ và mấy hòn li ti của Chúa là cái chi chi đây? Một học thuyết bịp, phản khoa học, quá lạc hậu.

Vậy, theo đoạn Thánh kinh này mô tả thì Chúa trời phải rất là to, to mới tạo ra được bầu trời to thế chứ, to mới nặn được "mặt trời".

Nhưng trong đoạn Thánh kinh khác – Dân Số Ký 31: Chúa trời Jehovah lại xúi dân Y-sơ-ra-ên đánh giết dân Ma-đi-an (cũng đều là con của chúa cả) để cướp cừu, cướp bò, cướp gái trinh, . . sau đó chia phần cho Chúa. Vậy lúc này Chúa trời Jehovah phải nhỏ như con người để ăn thịt bò, thịt cừu và "làm việc" cái đám gái trinh mà đồ đệ chia phần cho chứ.

Cũng trong Thánh kinh, Chúa "phủ" bà Maria (một con người Do thái bình thường) để bà có chửa và sinh ra Jêsus. Vậy lúc này Chúa cũng phải rất nhỏ, nhỏ như con người nếu không thì Chúa đè bẹp zúm bà Maria à?

Theo thuyết "chúa ba ngôi"- chúa cha, chúa con, chúa thánh thần là một. Lúc này Jêsus lại đích thị là chúa trời của Kitô, lại là một người trần mắt thịt, bạc nhược yếu đuối . . . . để bị quân lính La mã tó cổ đóng đinh xử tử mà chẳng ọ ẹ gì được cả. Toàn năng ở đâu ra đây? Toàn năng sao không "hô biến", đuổi hết quân xâm lược La mã về nước, giải phóng cho dân tộc Do thái như dân Do thái hằng mong đợi vào đấng Messiah, hậu duệ của vua David?

Vậy Chúa trời là ai? Là Jehovah hiếu sát, ác độc hay "chúa ba ngôi" hay Jêsus khoác lác, bạc nhược, hay là chúa "Trời gầm", "Trời ơi" trong cách gọi của người Việt?

Với cái trò ba lém, lưu manh, muốn đem Ruồi nhặng đi nhận bà con với Bồ câu, Đại bàng, các bố chăn chiên còn phán rằng dân Việt là hậu duệ của Ca-in.

Ca-in là ai? Là con đầu lòng của Adam & Eva. Sau khi hắn giết em trai mình vì ganh tị, đã bị "chúa trời" đuổi đi. Nhưng vì cái tội tày đình, chúa trời sợ người ta gặp sẽ giết thằng mất dạy này (người ta là ai? Trong lúc này trên thế gian chỉ còn có 3 người Adam, Eva & Ca-in) nên làm dấu lên mình hắn và phán nếu ai gặp thằng có hình xăm này thì phải để cho nó yên!

Lợi dụng điểm này, các bố chăn chiên mò sang Việt Nam mà vớ lấy bà con. Dân Việt ngày xưa, cuộc sống gắn liền với sông nước nên thường bị "thuồng luồng" tấn công. Để tránh tai nạn này, dân ta phải xăm các hình vằn vện trên mình để "thuồng luồng" thấy là sợ, không bắt (tập quán này còn thể hiện bằng 2 con mắt được vẻ trên tàu thuyền). Vì vậy, dân ta thời đó được gọi là Văn Lang (hình xăm – xem Cơ sở văn hóa VN). Vớ được cái này là các bố chăn chiên liền "nhận bà con", hòa đồng để đồng hóa ngay.

Các bố nói, khi Ca-in đi và chẳng biết đi đâu, Thánh kinh từ biệt tên "đâm cha, chém chú, hãm hại chị dâu" này luôn. Vậy Ca-in ắt đã qua Việt nam và sinh đẻ ra dân Việt.

Bố láo, ba lém, zốt nát không chịu được các bố à! Các cu bố có biết vụ tàu Nô-ê không? Sau vụ này thì thế gian chết ngủm hết rồi, chỉ có "gia đình Nô-ê là được ơn" và sống sót. Thế thì Ca-in chui vào cái lổ nào mà sinh đẻ ra hậu duệ vậy? các bố zốt Thánh kinh hay là trùm lừa đảo?

Thôi thôi, đem chúa trả về cho dân Do thái đi, để dân Việt ta trồng lúa, thờ cúng ông bà, tổ tiên. Đừng đem Ruồi nhặng qua nhận bà con với Bồ Câu, Đại bàng.

Bố bảo, khi vấp cục đá ta gọi "đ. mẹ", thằng chó nào để cục đá ở đây? trời ơi.

Bernard Chang.

 

Lưu ý:

-Bên Do thái, gia súc chủ yếu là cừu. Nên những "kẻ bề trên" xem tín đồ của mình ngốc nghếch như cừu non (chiên = sheep = cừu non), còn "kẻ bề trên" là "bố chăn chiên", chăn cừu.

-Bên ta, gia súc được chăn dắt là bò. Vậy "kẻ bề trên" của bầy bò là "bố chăn bò". Bạn có biết mấy "bố chăn bò" bên ta wuậy cỡ nào không? Vậy mấy "bố chăn chiên" wuậy cũng chẳng thua đâu.

-Xem thêm 2 bài của Charlie & Thiên Lôi.

Quan Niệm Ông Trời của Người Việt (Charlie Nguyễn)

Có Jehovah trong Ca dao Việt ? !! (Thiên Lôi)

  


Các Emails khác