icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=99 >

Lên tiếng về việc các con chiên cuồng đạo tìm cách hạ giá ông Trần Tiên Long


From: Tay Son Nguyen [mailto:quehuongquangdieu@hotmail.com]
Sent: Sunday, May 06, 2012 10:58 PM
Subject: Trần Quang Diệu phát biểu: FW: Ông NHB trả lời nick SGM / Giáo Hội Chiến Thắng /Trả lời ông Francis Dương / Ý Nghĩa Cuộc Chiến 1954 - 1975

Bất cứ ai mà đọc xong những bài của ông Trần Tiên Long viết, rồi thoáng đối chiếu với mấy điều, có lẽ không phải phê bình mà là cố tâm làm chuyện hạ giá rẻ tiền vào người khác của Sàigòn Mới, người ta sẽ có kết luận rất cụ thể, rõ ràng.

Sài gòn Mới chỉ có thể viết láp nháp vài ba câu tung hỏa mù rẻ mạt nhằm đánh lừa những ai lười biếng suy nghĩ, lười biếng tìm hiểu để phối kiểm rằng có hay không có về những bài viết như thế nào, cũng như khả năng dịch thuật ở ông Trần Tiên Long mà thôi, như Sài gòn Mới đã hạ bút thiếu tính lương thiện: "Theo dõi lâu nay thì chẳng thấy cái anh chàng Trần tiên Long này viết được một điều gì cho ra hồn mà chỉ thấy anh ta trích và chuyển những bài viết phá đạo, phá sự yên tĩnh của cộng đồng của bọn giao điểm mà thôi".

Thuở thời Trung cổ man rợ thì người ta bắt cóc tra tấn, thiêu sống, giết chết ngay tức khắc những ai không chịu tuân phục theo những mệnh lệnh từ GH của họ, khoan nói đến phê phán. Còn thời đại ngày nay thì những vó ngựa, lưỡi gươm và họng súng đã bị tước khỏi tầm tay cho nên theo kiểu Sài gòn Mới là chỉ còn làm ồn, lăng mạ, chửi rủa những ai dám nêu lên những sự kiện lịch sử có thật để khỏa lấp cái quá khứ đen tối, ô nhục mà ngay chính quê hương VN, con người VN ít nhiều (so với thời kỳ khủng khiếp ở Âu Châu) cũng đã phải bị liên lụy trong giai đoạn gót giày đinh của quân viễn chinh xâm lăng Pháp càn quét lên xứ mẹ.

Các sử gia và giới trí thức đương đại thấy rằng GH Vatican La mã đang thiếu một lời xin lỗi cụ thể, trực tiếp đối với nhân dân và đất nước Việt Nam, biểu trưng:

- "... Điều mà ngài bộ trưởng khó lòng tin được là cuộc viễn chinh Sàigòn mà cách đây một tháng (những ngày sau 1.9.1858 - tqd), yêu cầu bởi giám mục Pellerin, giám mục Biblos, (...) đã là mục tiêu những cuộc tấn công mãnh liệt nhất."

- "...Linh mục bề trên của các tu sĩ Dominiccains (tổng tuyên úy các đội quân Tây Ban Nha) dĩ nhiên là người chỉ mơ ước chiếm Bắc kỳ và phất cờ Tây Ban Nha tại đó." (lời của đô đốc Regault De Genouilly).

- "Thái độ chống đối của các vua, các quan lại và nhân dân Việt Nam không nhằm vào lý tưởng tôn giáo nào, mà nhắm vào cái ý thức bạo động và thống trị của những kẻ phụng sự nhà thờ Kitô giáo. Thái độ chống đối ấy được chứng minh là đứng đắn, do sự phá hoại chính quyền quốc gia một cách chậm rãi dần dà và sự xâm lấn lần lần lãnh thổ Việt Nam mà chúng ta chứng kiến và công cuộc thực dân hóa hoàn toàn Việt Nam, của nước Pháp. Công cuộc truyền giáo và chủ nghĩa thực dân đi đôi với nhau." (NXT).

- "... những người sôi nổi hăng hái đều đã ra đi, tay làm dấu thánh giá, theo sau họ là những lũ cướp thực sự."

- Những người "đã rời bỏ Tây Ban Nha ra đi, tự nguyện, với thanh kiếm, khẩu súng, cùng với cây thập tự trên tay, tham gia bằng cả tâm hồn lẫn thể xác vào những cuộc nổi loạn đang làm điêu đứng xứ Bắc kỳ." (lời của đô đốc Bonard)

(Nguyễn Xuân Thọ, "Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam (1858 - 1897)", USA, 1995, trang 87, 88, 89, 90, 91).

Phụ đính:

Ông Nguyễn Xuân Thọ sinh năm Ất Mão (1916) tại Phan Thiết (Bình Thuận)

"Tiến sĩ văn chương Đại học Paris-Sorbonne;

Tốt nghiệp: Ngoại giao học, Chính trị học, Cao học Quốc tế, Cao học xã hội;

Cựu thính viên Hàn Lâm Viện luật học quốc tế La Haye (Hollande);

Cựu viên chức chuyên ngành ngoại giao, đã làm việc tại khắp các tổng vụ của cơ quan trung ương bộ ngoại giao Pháp (Quai d' Orsay, Paris); tòa đại sứ quán Pháp tại Tây Ban Nha, ở Madrid."

Trần Quang Diệu

--------------------
(mời xem các thư liên hệ trước khi tác giả Trần Quang Diệu trả lời:

Chuỗi thư Saigon Mới - Nhân Nguyễn - Trần Tiên Long - Ý Nghĩa Cuộc Chiến 1954 - 1975