icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=989 >

Nhớ lời của cố GS Trần Chung Ngọc, một vị thày đáng kính của lương tri dân tộc VN

From: Mike Wilson [mailto:wilsonaca@hotmail.com]
Sent: Saturday, June 20, 2015 5:30 AM
Subject: *** cái gì không phải là dân tộc VN ? "nói ít, ngu ít ; nói nhiều, ngu nhiều ..."

Có những người nước ngoài, theo ngoại cường, bênh Mỹ, mong muốn lật đổ chế độ VN đương quyền theo kế hoạch đen tối của thế lực nào đó.

Tôi không theo đảng CSVN,
nhưng tôi muốn hiểu cho đúng lịch sử dân tộc tôi từ 1945 đến nay, và tôi muốn có những câu trả lời công tâm trước lịch sử :

1. ai lãnh đạo dân tộc VN đánh đuổi ngoại xâm,thống nhất đất nước 1946-1975 ?

2. ai làm đúng truyền thống đuổi giặc của dân tộc VN ?

3. ai làm đúng vai trò của các đại anh hùng dân tộc như Đức Thánh Trần, Lê Lợi, Quang Trung Đại Đế ?

4. ai được hàng triệu người dân khóc thương đưa tiễn khi hóa thân - như chưa từng có trong lịch sử dân tộc VN ?

5. ai lãnh đạo dân tộc VN đánh lại TQ 1979 ?

6. ai lãnh đạo dân tộc VN bình định Campuchia 1978-1988 ?

7. ai lãnh đạo dân tộc VN vượt khó thời hậu chiến ?

8. ai lãnh đạo dân tộc VN đổi mới, phát triển, hội nhập toàn cầu ?

9. ai lãnh đạo dân tộc VN vào LHQ được trên 168 nước giao hảo ?

10. ai lãnh đạo dân tộc VN thiết lập quan hệ đối tác, chiến lược hay toàn diện, với các cường quốc toàn cầu?

11. ai lập bày thế trận toàn diện - chính trị, ngoại giao, quân sự - để bảo vệ dân tộc VN ?

Những người chống đối lập luận:
"đảng CSVN, chế độ VN, không phải là dân tộc VN !!!" Vậy chế độ nào mới được gọi là dân tộc Việt Nam?
Nếu hiểu chính quyền được xem là công bộc của dân, thì bất cứ ai lên nắm chính quyền cũng là công bộc của dân, chứ chẳng ai là dân tộc Việt Nam cả.
Nhưng nói như thế có mục đích gì?

Cho dù hiểu theo nghĩa "công bộc" đi nữa, có công bộc nào đã từng gắn bó với dân tộc như sinh mạng của mình hơn công bộc hiện nay?

Viết đến đây,
tôi nhớ lời của cố GS Trần Chung Ngọc, một vị thày đáng kính của lương tri dân tộc VN, nói về bọn theo giặc từ lâu xa trong lịch sử cho đến nay :

"họ nói ít, ngu ít ;
nói nhiều, ngu nhiều ;
càng nói, càng ngu !!!"


nth-fl