icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=937 >

Vẫn còn nêu chuyện trinh thám giả tưởng "Trong Lòng Địch" của Trần Trung Quân?

Subject: Fw: "TRONG LÒNG ĐịCH"?
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 4/7/15 8:14 pm

Ngày nay mà còn nêu chuyện Trinh thám giả tưởng "Trong Lòng Địch" của Trần Trung Quân, Ông/bà "Quang Chau " này thật là lạc hậu + mê muội không thể tưởng.

Là thế giới tự do, hãy tìm và hỏi Trần Trung Quân thử xem kẻ "trinh thám" - "biệt kích" đã được Trần Trung Quân đặt tên là "người tỵ nạn không tên" là ai, hiện đang ở đâu (hay "hưởng nhan thánh chúa" mất rồi?) đã kể cho Trần Trung Quân nghe về vô số những trò hề nhảm nhí ở sách "Trong Lòng Địch"?

Nếu như Trần Trung Quân - "Trong Lòng Địch" (do Văn Hữu xb năm 1984) thì "người tỵ nạn không tên" cũng đang ở Canada (như nick có "... toronto@...") ngồi co ro cúm rúm, "nghiên răng kẹt kẹt" "kể cho "Trần Trung Quân nghe" chuyện nhà sư Thích Trí Quang "vào mật khu gặp Nguyễn Chí Thanh"? (sic) thì mấy ông (Trần Trung Quân, Quảng Châu...) cứ việc mà kéo đến Washington DC chửi cha Hoa Kỳ về lý do tại sao các ông lại bảo vệ nhà sư Thích Trí Quang (từ đêm 20.8.1963 đến 2.11.1963 - để cho VC kết án ông Thích Trí Quang ấy là CIA?) nhưng lại lật đổ giết chết ông tam đại Việt gian (đối với dân tộc VN) Ngô Đình Diệm?

Trần Quang Diệu
________________________________________
Date: Tue, 7 Apr 2015 20:57:33 -0500
Subject: Re: Fw: [tiengque] Fw: TRONG LÒNG ĐịCH
From: ttueminh@gmail.com

Hòa Thượng đã có mặt tại Pháp sớm nhất; đã từng được bầu làm trưởng ban vận động đêm không ngủ; trưởng ban tổ chức ngày QÚÔC HẬN 30 tháng 04 trong những năm đấu tranh chống Cộng sớm nhất tại Pháp; có cả Trung Tướng Trần văn Trung TCT/TCCTCT/ QLVNCH; nên Hòa Thượng không lạ gì anh Trần Trung Quân khi qua Mỹ bị Công Giáo mua chuộc viết vài cuốn sách để bôi nhọ Phật Giáo của khối Ấn Quang. Trần Trung Quân viết không có dẫn chứng rõ ràng, và đã có nhiều Nhân Sĩ không phải Phật Giáo hoặc của Phật Giáo đã phê phán những cuốn sách rẻ tiền của Trần Trung Quân.

Có một lần Hòa Thượng gặp anh ta ngồi tại quán của Thúy Nga; anh chào hỏi mọi người tại Port de Paris 13; nhưng ai cũng tẻ nhạt, và từ đó TrầnTrung Q. cũng chẳng dám qua Mỹ và bặt tin âm tín. Chẳng còn ai đoái hoài đến anh chàng này nữa....

Nay , tự nhiên Quang Châu xuất hiện bài thơ này lên đây và gửi đến Hòa Thượng tôi; chẳng hiểu có thâm ý gì ?. Nhưng; Hòa Thượng báo cho Quang Châu biết : MÍA SÂU CÓ ĐỐT;NHÀ DỘT CÓ NƠI. Không phải viết quơ đũa cả nắm thì thật những kẻ hồ đồ như Trần Trung Quân chỉ kiếm ít tiền từ kẻ VÔ MINH ĐEN NHƯ QUẠ KHÔNG BIẾT PHẢI TRÁI; HAY HỒ ĐỒ; thì những kẻ đó bằng DU CÔN đâu khác.

Lúc tôi ở Paris; chưa có một tên nào dám đụng tới UY DANH của tôi trước mặt mọi người; bởi bên tôi có một đoàn võ NHU ĐẠO từ đai đen trở lên. Trần Trung Quân chưa dám cầm một lá cờ QUỐC GIA đi biểu tình. Vậy ai trong lòng địch thì chúng tôi rõ biết hết.

Quang Châu nhìn xem; những năm miền nam sắp bị Mỹ giao cho CSBV trong hội nghị 4 bên được đặt tại Paris. Trong khi đó CS nằm vùng đã nằm đầy trong nhà THỜ; trong CHÙA; trong PHỦ TỔNG THỐNG; trong Tổng Nha CSQG; trong Quân đội; trong dân chúng; trong dân Biểu; trong thượng nghị Sĩ etc... chỗ nào Ông Quang Chau chỉ cho tôi biết là không có CS cấy vào xem ?

Bây giờ CSVN nhờ Mỹ cho vào; Canada cho vào; Pháp cho vào; nó vào còn nhiều hơn là người Quốc Gia đó. Ông đã ngăn chận được gì ? hay chỉ làm mấy vần Thơ trách Tôn Giáo mình ???.

HT tôi nghĩ là cái gì cũng có NHÂN-QUẢ của nó; kẻ làm ÁC chắc chắn phải nhận quả báo; không cần gì mình phải nói lên làm đau lòng đến Tôn Giáo của mình đang theo; nếu Quang Châu cho mình là người Phật Tử.

Trân trọng.
Vietnam Veterans ' Chaplains
Most Venerable Thích Tuệ Minh.
PC: Hình tôi và các tôn giáo bạn.
Hình kế là Trung Tướng Trần văn Trung của tôi.
__________________
2015-04-07 18:37 GMT-05:00
Quang Chau :
TRONG LÒNG ĐỊCH

Đang đọc Trong Lòng Địch cuả Trần Trung Quân
Điệp viên Miền Nam được cài vào cục "R"
Trải qua trường huấn luyện, cài đặt và nhiều thành tích
Dần dà được chuyển vào bộ đầu não cuả lũ Súc Sinh
Bao nhiêu nhân vật Nằm Vùng cuả địch phá nát Miền Nam,
khiếp kinh

Những nên VC đầu trọc ở các ngôi chuà Phật Giáo
Mượn chiếc áo Cà Sa tạo biết bao Oan Nghiệt ! Đẫm Máu !

Tên phạm văn bồng tên tục cuả sư hổ mang trí quang
Cũng từng được đưa vào Mât Khu gặp nguyễn chí thanh, trần văn trà
Để nhận chỉ thị gây rối , xách động Tôn Giáo
Mấy tên nầy Tôi Lỗi Ngập Đầu !!!
Chuyện Đắc Quả còn lâu
Xuống điạ ngục chầu Quỷ Vương để nhận chỉ thị tiếp
Thời Mạt Pháp tu Ma nhiều hơn tu Phật !
Ngay cả Hải Ngoại hiện nay
Công An Đầu Trọc cứ lộ diện dài dài
Ngặt Đồng Bào cũng lắm kẻ Tu Mù , mới chết !
Lũ Súc Sinh cộng sản trăm phương, ngàn kế
Người mình cứ bị chúng lưà hoài
Vì Đạo Căn không được Thâm Hậu, cao dầy
Nên dễ dàng bị chiếc áo không làm nên Nhà Tu lưà gạt
Kẻ có Đạo Hạnh vững chắc , còn khuya
Không dễ mắc lưà lũ Súc Sinh gian ác
Tu Phật cần Đạo Tâm kiên định, Dũng Khí làm người
Giáo Lý nắm vững khó bị kéo lôi
Vào vòng Oan Khiên , ma chướng
Chân Thành tu tập ít nhiều được Chư Thiên gia hộ, thăng hoa
Kiếp phù sinh sớm còn , tối mất chỉ một sát na
Cố gắng tu hành nương theo Giáo Lý
Hy vọng đến lúc từ giã cõi đời
Dù hèn cũng thể.
KIỀU PHONG (Toronto)