icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=905 >

Tôi chưa thấy một sắc dân nào lại có thể căm thù dân tộc của chính mình đến vậy!

(xem thư trước đây: Ai ghét VNG thì cứ ghét, nhưng phải trọng sự thật c?a Wissai)
____________________
Date: Mon, 2 Mar 2015 09:58:11 +0000
Subject: [tudo-ngonluan] Sợ thiệt !Căm thù dân tộc của chính mình?

Kính nhân sĩ Trần Quang Diệu, thưa ông Wissai cùng chư vị!
Cuộc chiến tranh nam-bắc vừa qua, có nhiều điểm giống như cuộc chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh suốt mấy trăm năm.

Chúng ta, hậu duệ, không theo Trịnh chửi Nguyễn hoặc ngược lại? Vì đều là người Việt!

Cho đến khi nhà Nguyễn Tây Sơn (Vua Quang Trung) nổi lên, hai họ Trịnh-Nguyễn mới "xẹp" xuống. Đến ông Nguyễn cuối cùng, cầu viện Pháp, Xiêm...để đánh nhà Tây Sơn (lịch sử Việt đã ghi vết nhơ về việc cõng rắn cắn gà nhà nầy) và cuối cùng tiêu diệt được nhà Nguyễn Tây Sơn!

Cuộc chiến nam-bắc VN đã chấm dứt 40 năm qua và nếu nói về tinh thần và tự ái (và cả tự hào) dân tộc thì tại sao mình lại có thể căm thù dân tộc của chính mình như vậy?! Đến nỗi, một người VN (ông Võ Nguyên Giáp) từng được cả thế giới đề cập đến trong cuộc chiến VN chống thực dân Pháp và dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ chấm dứt ách đô hộ của giặc Pháp trên quê hương mình. Một người VN như thế mà mình không tự hào lại còn có thể tìm cách...nầy, nọ?!

Có lẽ là kiến thức của tôi nông cạn vì tôi chưa thấy một sắc dân nào lại có thể căm thù dân tộc của chính mình đến vậy?

Thời nhà Nguyễn Tây Sơn có ông Trần-Quang-Diệu-XƯA và trên các diễn đàn có ông Trần-Quang-Diệu-NAY. Cả 2 ông đều là nhân sĩ của dân tộc.

Xin chuyển đến bà Hoàng Thảo Vy (laverite).

An-Nam
____________________
Subject: Trần-Quang-Diệu-XƯA và Nay? FW: [tudo-ngonluan] Sợ thiệt !Căm thù dân tộc của chính mình?
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 3/2/15 7:11 pm

Wow! Tội nghiệp tôi ông bạn An Nam ơi.

Nhân sĩ An Nam làm tôi nhớ đến câu chuyện thật sau đây đã diễn ra trước mặt tôi hồi còn ở trại tỵ nạn:

Các anh chị em đang giúp cho Cao Uỷ Tỵ nạn LHQ điền form những người mới nhập traị. Lúc bấy giờ đến phần cá nhân của một cậu bé:

- Cháu tên gì?

- "Dạ cháu tên là Hồ Chí Minh."

Cả đám nhân viên xúm nhau thắc cười. Có một anh bạn vừa mỉm miệng vừa nói đùa với cháu bé trai nọ:

- "Hồ Chí Minh mà còn đi vượt biên nữa mày?"

Trở lại với thực tại vì lý do trùng tên? Đặc biệt là sự trùng tên ấy, nếu không vì lý do kỵ húy, mà, có mặt cùng thời vào mùa xuân năm Kỷ Dậu - 1789 - thì, đối với hai vị tướng Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân sát cánh bên cạnh Quang Trung Nguyễn Huệ trên đường hành quân ra Thăng Long?

- Trần Quang Diệu "nay" chỉ cần gùi bánh tráng (món lương khô được chế xuất từ gạo dưới thời nhà Tây Sơn, rất tiện dụng cho quân đội: mỗi người mang trên lưng một xấp, lúc đói chỉ cần lấy một vài cái nhúng nước suối là tạm thời được no bụng) song hành cùng đoàn quân Tây Sơn từ Phú Xuân đến Tam Điệp để chuẩn bị tốc hành vào cựu đô Thăng Long "hỏi thăm sức khoẻ" Sầm Nghi Đống, Tôn Sĩ Nghị... là đã thỏa mộng lắm rồi đối với trách nhiệm vì quê hương và "người dân một nước phải thương nhau cùng".

Không thể làm tôi mọi cho ngoại bang. Không thể khom lưng, cúi đầu, "run sợ" rạp mình "làm theo đức vâng lời" ngoại bang là được rồi.

Trân trọng,

Trần Quang Diệu