icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=882 >

VLC: Gợi Ý Từ Các Cựu Lãnh Tụ CS Quốc Tế - Không chống Việt Cộng là không có mắt???


On Wednesday, February 18, 2015 9:14 PM, "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [ChinhNghiaViet]" wrote:

Trong chuỗi điện thư, tôi, Trần Quang Diệu, đã viết như thế này:

"Cho đến những ngày "định mệnh" của đội quân viễn chinh xâm lăng Pháp phải giơ tay đầu hàng vô điều kiện vào ngày 7.5.1954 (sau ngót gần 100 năm họ đã sỉ nhục dân tộc Việt) là kết quả của không biết bao nhiêu xương máu của đồng bào đã đổ xuống ngay tại lòng đất mẹ chứ không chỉ là công riêng của Việt Minh."

Vậy mà ông con chiên "hung vu vhungvu07@yahoo.com.au" lại phun ra những thói ngôn phong côn đồ là nghĩa làm sao?

Còn ông con chiên Vũ Linh Châu muốn rinh cái bung xung CS ra để tiếp ứng?

Thật đấy chứ!? - Rằng là:

"- Trước 1945 mà không theo Việt Cộng là không có đầu óc.
- Trước 1954 mà không theo Việt Cộng là không có trái tim." ?


Không có đầu óc, không có trái tim vào trường hợp như hai câu trên là tùy theo bộ óc, tùy theo trái tim yêu nước hay Việt gian phản quốc của từng mỗi cá nhân trong các thành phần dân tộc mà lịch sử phải biết. CS hay không CS? Đó chỉ là cái cớ.

"- Trước 1975 mà không chống Việt Cộng là không có tai." ?

"Có tai" nhưng bị điếc hay sao để không nghe thấy vì lý do "chống Việt Cộng" mà những pháo đài bay B52 trải thảm phá hủy ruộng vườn, nhà cửa, phố xá, bệnh viện v.v... và giết hại đồng bào nhưng không giết được hết Việt Cộng để rồi ngày nay cả Hoa Kỳ lẫn Vatican lại phải làm chuyện bắt tay bang giao với Việt Cộng?
Đó là sự thật!

"- Sau 1975 mà không chống Việt Cộng là không có mắt.

Phải chăng vì "có mắt" cho nên Hoa Kỳ đã cấm vận 19 năm? Vatican và những người Việt đã bị GH La mã biến thành loài 4 chân (chiên) cho nên cũng bịt mắt bưng tai về những cảnh tượng khốc liệt cũng lại tiếp tục xảy đến cho đất nước và con người Việt Nam như năm 1979 bởi Tàu xâm lăng và Pol Pot, Iêng-xà-ri, Khiêu-xầm-phang diệt chủng?

Cuối cùng, đoạn sau đây đã "tổng hợp" cách chua chát:

"- Trong giai đoạn này mà vẫn còn theo Việt Cộng là không đầu, không tim, không tai, không mắt." ?

Đúng vậy!? Ông con chiên Vũ Linh Châu đã dẫn các chi tiết như thế là hiện tình cụ thể để ông muốn trách móc Hoa Kỳ và chửi thẳng vào mặt Vatican là 1, 2 trong trên hàng trăm quốc gia ở "giai đoạn này" đều là những đơn vị "không đầu, không tim, không tai, không mắt." ?

Tôi cũng nói, giai đoạn hiện nay, kẻ nào muốn chống báng, bao vây, biểu tình v.v... nhắm vào mục đích không muốn cho Hoa Kỳ thắt chặt mối bang giao với Việt Nam để chống Tàu Hán Chệt thì cái đó mới đích thị là "không đầu, không tim, không tai, không mắt." !

Trần Quang Diệu
____________________________
Date: Wed, 18 Feb 2015 16:23:13 +0000
From: chaulinhvu@yahoo.com
Subject: Re: [DiendanDanToc] FW: Diệm và VNCH không có chính nghĩa Quốc gia!
GỢI Ý TỪ CÁC CỰU LÃNH TỤ CS QUỐC TẾ.

LÀ NGƯỜI VIỆT NAM:
- Trước 1945 mà không theo Việt Cộng là không có đầu óc.
- Trước 1954 mà không theo Việt Cộng là không có trái tim.
- Trước 1975 mà không chống Việt Cộng là không có tai.
- Sau 1975 mà không chống Việt Cộng là không có mắt.
- Trong giai đoạn này mà vẫn còn theo Việt Cộng là không đầu, không tim, không tai, không mắt.

Vũ Linh Châu.
Phát biểu và chịu trách nhiệm, hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo hay một nhóm hay một người nào khác
________________
On Wednesday, February 18, 2015 4:41 AM, "hung vu vhungvu07@yahoo.com.au [DiendanDanToc]" wrote:

[...SH kiểm duyệt vì mạt sát ông Trần Quang Diệu bằng ngôn từ quá bẩn thỉu ]

__________________
On Wednesday, 18 February 2015, 23:02, "Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]" wrote:

"Việt Minh đúng là một thế lực tài hùng võ lực anh hùng dân tộc. Việt Minh được dựng lên bởi không biết bao nhiêu nhân tài chí sĩ Dân tộc chứ đâu chỉ có một mình HCM?" (Giác Hạnh).

Thật vậy, chúng ta cũng cần phải bao quát thêm khung cảnh như thế này mới thật là "trọn tình trọn nghĩa" bằng vào hai chữ QUỐC DÂN:

Cho đến những ngày "định mệnh" của đội quân viễn chinh xâm lăng Pháp phải giơ tay đầu hàng vô điều kiện vào ngày 7.5.1954 (sau ngót gần 100 năm họ đã sỉ nhục dân tộc Việt) là kết quả của không biết bao nhiêu xương máu của đồng bào đã đổ xuống ngay tại lòng đất mẹ chứ không chỉ là công riêng Việt Minh.

Trần Quang Diệu
_______________
[SH - các thư đối thoại dưới đây của ông Giác Hạnh có đề tài về Ngày 30-4]