icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=872 >

Chuyện thật bô lão tuổi gần 90 kể chuyện "Tiếng chuông chùa và tiếng chuông nhà thờ"

Subject: Tiếng chuông chùa và tiếng chuông nhà thờ?
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 2/9/15 4:41 am

Tinh thần mẫu chuyện thật sau đây, chính tôi được nghe một vị bô lão tuổi gần 90 đã kể lại:

Thời Ngô Đình Diệm, có một chuyến xe đò chở khách, trên đường từ Sài gòn đi Vũng Tàu. Trong số những hành khách trên chuyến xe ấy có một nhà sư và một vị linh mục.

Lúc xe đang lăn bánh, có một hành khách bỗng dưng hỏi vị linh mục (không hỏi nhà sư) như thế này:

- "Thưa cha, không biết tiếng chuông chùa nó kêu ra sao cha nhỉ?"

Linh mục liền trả lời ngay:

- "Thì nó kêu là... ngu..ngu..ngu..."

Những hành khách cùng ngồi kế bên, họ cảm thấy chưng hửng, ngỡ ngàng, cùng quay cổ nhìn qua phía vị linh mục đang ngồi. Liền ngay đó, có một cậu thanh niên ngồi ghế sau nhanh nhẩu chồm lên hỏi vào cận vành nhĩ của nhà sư:

- "Tiếng chuông chùa thì kêu như ông linh mục vừa mới nói. Vậy thầy có biết tiếng chuông nhà thờ lúc người ta giựt giây thì nó phát ra âm thanh như thế nào không thầy?"

Vị sư thoáng nét trầm ngâm, và rồi ông cũng buộc lòng phải đối đáp:

- "Cậu à! Ai mà không nghe biết tiếng chuông nhà thờ xưa nay mỗi khi có người "giựt giây chuông" thì nó vang lên inh ỏi với âm vang đánh qua tát lại là... kiếng canh.. chiến tranh.. chiến tranh.. chiến tranh.. ... ..!"

Trần Quang Diệu