icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=793 >

Điếu Cầy Nguyễn văn Hải

Subject: Điếu Cầy Nguyễn văn Hải
From: Tam Cao
Date: Wed, November 05, 2014 1:21 pm

Điếu Cầy đã được sang Mỹ. Thoát cảnh tù tội, thật mừng cho ông. Biết bao người Việt sang Mỹ trước ông, họ không ích kỷ để không mừng ông. Nhưng đi Mỹ có những liên luỵ của nó.
Trước hết là công việc làm để nuôi thân. Nếu không trợ cấp an sinh xã hội sẽ từ bầy hay tám trăm đô-la, tùy theo tiểu bang. Với số tiền đó và rảnh rỗi không việc làm, sự tranh đấu của ông sẽ tan loãng vào trong cảnh thất nghiệp và nhất là không dễ gì thành lập "Câu lạc bộ báo chí" đâu. Ai cũng lo bản thân và gia đình, ông Hải cũng thế. Những ngươi đến Mỹ trước ông như Cù HH Vũ, Nguyễn Chính Kết, Đoàn Viết Hoạt, Trần KK Thanh Thuỷ.
Sách báo về tranh đấu không bán được bao nhiêu đâu! Thế là ông Hải tranh đấu ra sao? Bạn hữu và đồng chí giúp được gì?
Thật ra nếu không muốn đi Mỹ, người tranh đấu phải biết tiên liệu.
Giá mà ông viết thư cho đại sứ quán hay lãnh sự quán Mỹ cho biết ông không muốn đi Mỹ, họ không thể ép ông được. Việc im lặng đồng ý "đi Mỹ' khác xa với bị tù!

Ông đừng thấy chào đón tung hô mà hoang tưởng. Ở Mỹ không dễ tranh đấu đâu, và trở về VN phải có phép của Mỹ.
Ông Hải cũng phải sống trong luật pháp Mỹ như mọi người khác. Mỹ và VC trao đổi ông lấy quyền lợi của họ.
Ông chỉ là một con bài tép riu thôi. Ông tin đi, rồi đây vai trò tranh đấu của ông sẽ không còn tác dụng gì nữa!
Chào đón ông nhưng xin biết ông đã sa vào the melting pot của xã hội Mỹ thôi.

caohuutam1939@gmail.com