icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=787 >

Vạch mặt bọn bàng môn tả đạo - Mến gởi cháu Dương và những ai đồng cảnh ngộ

Subject: Vạch mặt bọn bàng môn tả đạo
From : Nguyễn Hồng Phong
Date:Sept 21̣̣ 2014

Mến gởi cháu Dương và những ai đồng cảnh ngộ.

Cái tàn độc của Ca tô Rô ma giáo hay còn gọi là Tây Dương Thần Giáo, nếu không đọc từng chữ từng câu và chịu khó high lite nghiền ngẫm thật là khó mà phát hiện ra được,
Chủ đạo của tà giáo vận hành theo hội chứng vampire effect, trong đó thủ đoạn tầm nhân thế mạng bí mật vận hành. Nói cho đơn giản dễ hiểu như vầy, trên một khúc sông có ma da hiện hữu, thì ma sẽ luôn luôn tìm cách lôi chân người ta xuống chết thế để nó có thể đi đầu thai, hay tại một ngã ba đường, ma xô cho người bị xe cán chết thế để nó đi, hoặc ma thân vòng tìm người thắt cổ, hoặc nhảy xuống cầu San franc, hay thác Niagra, cầu Bình lợi v.v..
Trong sách Tân ước, có ít nhất là 3 chổ Dê-xu có nhấn mạnh chuyện này,
Một là chuyện 2 chị em xay bột, ai hên thấy Chúa trước thì người chị được lên Thiên đường còn em phải vô hỏa ngục.
Hai là hai anh em cắt tranh lợp nhà,em thấy Chúa trước nên em được đi còn anh ở lại chờ vô hỏa ngục,
Ba là 2 vợ chồng nằm chung một giường, Chúa đến bấm chuông , vợ ra mở cửa được Chuá đem còn chồng thì bị bỏ lại , bởi vậy mới có câu hát rằng : sao anh đành bỏ em để ra đi một mình là vậy,.
Chúa bảo rằng Chúa đến trong âm thầm, đi trong lặng lẽ trong đêm như là tên ăn trộm , và có nhiều gia đình Ca tô giáo có bức hình này,
Trong ngày phán xét , Chúa sẽ chia loài người ra làm 2, bên trái là dê, bên phải là cừu, nói tóm lại là 50/50, nửa lên thiên đường nữa vô hỏa ngục, nếu muốn làm cừu thì phải kiếm dê tế thần GOD, chuộc mạng cho mình, và rồi bọn tà giáo gỏ của từng nhà, đi khắp thế giới, ép người vào đạo để vào hỏa ngục thay cho chúng nó, để chúng lên thiên dường, tội nghiệp đám tân tòng bị dụ dổ đi chết thế cho bọn tây dương mà ngu ngơ chẳng biết, luôn luôn vênh mặt kiêu căng phỉ nhổ truyền thồng đạo đứccao quý của cha ông cha
Câu nói khó hiểu nhất của Dê-xu vẫn là: Ngày sau Lương dân từ đàng Đông đàng Tây sẽ ngồi chung bàn tiệc với Abraham, David,Môxe còn DÂN CHÚA sẽ bị đày vô hỏa ngục trong đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng...
Tôi khuyên cháu Dương hãy hỏi người bạn của mình rằng:
Em tính cho anh làm dê còn em làm cừu để dê vào hỏa ngục thế mạng cho em sao? Tôn giáo gì mà kì lạ và ác độc vậy?
Hèn nào mà các cụ ngày xưa ta phải Bình Tây Sát Tả ?
Anh là người Lương chắc chắn có phần ăn cơm với Chúa, anh không ngu gì vào địa ngục với em đâu.
Chúc cháu vạn sự thắng ý...

NHP