icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=705 >

Chẳng Có Gì Ngạc Nhiên - Tại Sao Vu Khống Đã Trở Thành Một Căn Bệnh Bất Trị?

Dẫn thư: Tại Sao Vu Khống Đã Trở Thành Một Căn Bệnh Bất Trị?
http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=704
________________________
From: "qtran"
Date: Sat, August 16, 2014 5:14 am
Subject: Chẳng_Có_Gì_Ngạc_Nhiên!_/_Tại sao...

Kính thưa quí độc giả,

Xin cám ơn tác giả Trần Quang Diệu đã trả lời thêm cho câu hỏi “Tại sao vu khống đã trở thành một căn bệnh bất trị?”.

Tôi thật sự cảm thông cho mấy con chiên Ca-tô Rô-ma quanh năm suốt tháng cứ vô tư làm những chuyện vu khống và chụp mũ thiên hạ. Xin kính chuyển vào diễn đàn bài phỏng vấn ông Bùi Hồng Quang dưới đây để chứng minh chuyện gian dối chụp mũ và vu khống này lại do chính Chúa của họ dạy, và đã và đang được chủ động bởi VietCatholic, một tổ chức truyền thông của Công Giáo VN hải ngoại. “Chiên ta thì phải nghe tiếng ta” là phải rồi, chẳng có gì ngạc nhiên!
Người xấu thì làm điều xấu. Còn người tốt thì dĩ nhiên làm điều tốt. Tuy nhiên, chỉ có tôn giáo mới biến người tốt làm điều xấu bởi vì họ cứ tưởng họ đang làm điều tốt theo ý Chúa dạy để được lên thiên đàng. Họ vẫn cứ rêu rao rằng “thà vâng lời Chúa hơn là vâng lời người thế gian”, mặc dù chẳng một ai trên cõi đời này đã từng nghe Chúa nói, ngoài người thế gian Vatican nói.

Trân trọng,
Trần Tiên Long

Chẳng Có Gì Ngạc Nhiên!


Kính thưa quí độc giả,

Việc phê phán tôn giáo là việc đã có từ ngàn xưa, nhờ vậy mà đương kim Giáo Hoàng Francis ngày nay đang phải làm cách mạng cho Ca-tô Rô-ma giáo, nếu họ muốn sống còn với sự tiến hóa tri thức của nhân loại. Trước khi có Giao Điểm (GĐ) thì cũng đã có những người làm công việc trừ tà và hiển chánh. Và sau này, nếu còn có GĐ hay không, thì thiên hạ vẫn cứ làm chuyện hiển chánh và trừ tà.

Theo tác giả Lữ Giang Nguyễn Cần, một tác giả đánh phá rất hung bạo GĐ từ mấy chục năm nay, thì GĐ đơn giản chỉ gồm có một vài ông già bệnh hoạn gần đất xa trời. Vậy mà tại sao quanh năm suốt tháng một số con chiên cuồng tín vẫn cứ lôi GĐ ra tố bằng những đòn vu khống và chụp mũ? Điều đó nói lên cái gì? Nó chứng minh một sự kiện không thể chối cãi, rằng các con chiên đó đang sợ sự thật, nhất là những âm mưu khủng bố GĐ lại đã và đang được chủ động bởi một tổ chức của Công Giáo VN hải ngoại. Nguồn: “Phỏng Vấn Ông Bùi Hồng Quang…” Và những gian dối họ đã và đang làm là vì chính Chúa của họ đã dạy họ như vậy để làm sáng danh Thiên Chúa. Nguồn: “Tôi Đọc Lữ Giang: Vọng ngữ, con đường giải thoát?”. Tất cả chỉ vì cái bánh vẽ trên trời thôi!
Như vậy, hể cứ ai làm chuyện trừ tà hiển chánh thì thiên hạ lại gán cho họ là thuộc nhóm GĐ, mặc dù GĐ chỉ vỏn vẹn gồm một vài ông già bệnh tật gần đất xa trời. Tại sao? Thưa, tất cả chỉ vì họ đang sợ sự thật bị phơi bày ra trước ánh sáng của công luận. Luật im lặng (Code of Silence) của Giáo Hội Ca-tô Rô-ma cũng đã và đang góp phần làm căn bệnh sợ thực này thêm trầm trọng hơn, ở vào tình trạng hết thuốc chữa. Nguồn: Luật Im lặng “Code of Silence”.
Tóm lại, họ càng đánh GĐ thì GĐ càng nổi tiếng. Họ cho GĐ những thứ tín chỉ mà GĐ chưa hề bao giờ có. Có ai lại đi đánh một con cho chết bao giờ không? Vậy mà họ vẫn cứ làm chuyện đó quanh năm suốt tháng. Thật tội nghiệp thay!
Trân trọng,
Trần Tiên Long

Phỏng Vấn Ông Bùi Hồng Quang
Về Một Văn Thư của Cục An Ninh
Cục An Ninh Bộ Công An


PV Sách Hiếm


07 tháng 3, 2008

LTS: Trong nhiều hộp thư điện tử ở hải ngoại, người ta chuyền nhau một phóng ảnh do Viet Si gửi ra với câu "chỉ điểm": "Xin trình làng chứng tích Giao Điểm là công cụ của CSVN để báo cáo cho FBI."
Người ta truy tầm và được biết tin này do trang báo điện tử Vietcatolic.net đăng ngày 28.2.2008 với hàng tựa màu đỏ (trong hàng nối http://vietcatholic.net/News/Clients/ ReadArticle.aspx?Id=52702)

... (xem tiếp)....