icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=561 >

Luận Ải Nam Quan trên emails - Vừa dốt vừa thiếu lương thiện

On Saturday, March 15, 2014 7:41 AM, Lu Giang wrote:

Chu Tất Tiến vừa dốt vừa thiếu lương thiện

Từ trước đến nay, tôi thấy Chu Tất Tiết tranh luận với ai cũng thua, có khi phải xin lỗi, vì anh học và đọc không đến nơi tới chốn, lại tranh luận không đúng phương pháp khoa học, cứ nói càn…, nên khi người ta phản chứng, anh không trả lời được.

Chu Tất Tiến vừa đốt vừa thiếu lương thiện.

1.- Tôi nói anh dốt vì anh không đủ khả năn sưu tầm tài liệu và lý luận, chỉ lấy được số bài vụn vặt, đọc không hiểu, đem ra nói càn. Tôi đã viết hàng chục bài về Ải Nam Quan và đưa ra đầy đủ các bằng chứng về lịch sử và pháp lý để chứng minh quan điểm của tôi. Các bài này còn trên motgoctroi.com.
Tôi cũng đã tranh luận về Ải Nam Quan với một người có nghiên cứu về lịch sử là giáo sư Trần Gia Phụng, và một người có học luật đó là luật sư Đỗ Thái Nhiên, cả hai đã bỏ chạy. Đỗ Thái Nhiên chạy về tận bên Việt Nam. Anh không đủ sức để tranh luận:
Về lịch sử, anh không đưa ra được tài liệu nào xác định “Nam Quan của ta”, cứ lý luận vớ vẫn hay nhai lại các luận điệu đã bị bác bỏ rồi.
Về pháp lý, tôi thấy anh hoàn toàn mù tịt.

2.- Tôi nói anh thiếu lương thiện, bởi vì anh biết sẽ thua nên anh dùng nón cối để đánh phủ đầu. Nhưng nón cối đã trở thành đồ phế thải từ lâu rồi.
Nói tóm lại, anh chỉ “chọi đá đường rầy xe lửa” chứ không đủ khả năng tranh luận.

Nếu muốn phản bác những tài liệu và lý luận tôi đưa ra, anh chỉ cần làm hai công việc rất đơn giản:
(1) Đưa những sử liệu có giá trị trong đó nói Nam Quan là của ta.
(2). Đưa các văn kiện pháp lý chứng minh Nam Quan của ta.
Tôi tin chắc anh không làm được và sự thật không bao giờ như vậy. Anh chỉ “chọi đá đường rầy xe lửa” và chụp nón cối. Đó là thái độ của trẻ con và kẻ hèn.

Như tôi đã hứa, tôi sẽ đưa sử liệu để kể về chuyện Pháp đã đánh lừa Tàu như thế nào khi ấn định cột mốc trước Ải Nam Quan.

Ngày 15.1.2014
Lữ Giang

________________________________
On Friday, March 14, 2014 10:20 PM,
Chu Tat Tien wrote:

Thưa quý vị,

Có những kẻ vì đọc sách nhiều nên bị "tẩu hỏa nhập ma", nghĩa là bị "ma sách" nhập vào người, nên nói chuyện điên loạn. Có những kẻ vì tính háo danh, thích Nổ, nên có dịp là nói huyên thuyên, lúc trúng lúc trật. Lại có kẻ vì ham tiền, nên bị Cộng Sản nằm vùng mua chuộc, một sớm một chiều trở thành cái loa cho chúng.

Tú Gàn, tức Lữ Giang, tức Cựu Thẩm Phán Nguyễn Cần, thỉnh thoảng viết được những bài đáng đọc, nhưng đa số là viết bậy, viết theo tài liệu Việt Cộng, nghĩa là viết như con lăng quăng, chỉ thích ngoáy ngọ mà không biết viết vậy để làm gì? Viết để nghe thiên hạ chửi? Được chửi càng nhiều càng thích?

Như vấn đề về Ải Nam Quan dưới đây, Tú Gàn đã vừa gàn vừa dở, vừa dốt vừa nát, viết bẫy viết bạ, cứ cho là Ải Nam Quan là của Tầu rồi chửi xéo những ai còn tấm lòng yêu nước. Thế mới biết việc mất miền Nam trước đây cũng có bàn tay của những kẻ"trí ngủ" như Tú Gàn, vừa ích kỷ, vừa hèn hạ, chỉ thích khoe mẽ cá nhân mà không biết nhìn vào toàn cảnh dân tộc. Vì thế, bất đăc dĩ mà tôi phải viết bài này, mong được chia xẻ nỗi đau thương, mất mát của Tổ Quốc đang bị Việt Cộng xẻo thịt bán dần cho Tầu Cộng.

Đất mẹ đang chẩy máu triền miên. Quê Cha đang bị dầy xéo tan nát. Xin những người còn chút lương tri, hãy cùng nắm tay nhau mà đòi lại Giang Sơn, sửa lại lịch sử. Xin đừng chần chờ kẻo quá muộn.

Kính,
Chu Tất Tiến.