icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=552 >

Hung dữ - Chửi y như "Kinh Thánh" !

LTS: Xã hội nào cũng có những người dùng văn hóa thô lỗ, cộc cằn, tục tĩu. Nhưng những người đó chỉ là dân ít học, không ai phê bình, nhiều khi coi đó chỉ là chuyện vui tiêu khiển. Người ta nói "chửi theo kiểu bà mất gà", hoặc "kiểu hàng tôm hàng cá", hoặc dân "chợ cầu muối", "chợ cầu ông lãnh",....
Nhưng mấy ai nào ngờ,... có một loại văn hóa chửi được tôn thờ làm sách thánh. Thật là điều nghịch lý, ngược với truyền thống đạo đức của Á Đông. Hoan hô ông Trần Quang Diệu về việc khám phá này. (SH)

____________________
Subject: Con chiên "luonglan@ hotmail.de " hung dữ quá vậy?
Chửi gì mà y như "Kinh Thánh":
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, March 03, 2014 3:27 am

Con chiên "luonglan@hotmail.de" hung dữ quá vậy?
Chửi gì mà y như "Kinh Thánh":

"- Chương 32 - Bài Ca Của Ông Mô-Sê":

"21 Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa khiến Ta phải ghen tương, thờ những thần hư ảo mà trêu giận Ta; Ta sẽ dùng một dân không phải là dân khiến chúng phải ghen tương,dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng.

22 Phải, lửa thịnh nộ đã bùng lên trong Ta, nó đốt đến tận đáy sâu âm phủ, thiêu huỷ đất đai với cả hoa màu, làm chân núi đồi bốc cháy.

23 Trên chúng, Ta sẽ chồng chất tai ương, sẽ phóng hết mũi tên của Ta vào chúng.

24 Khi vì đói, chúng phải hao mòn, vì sốt, vì ôn dịch tàn khốc mà phải tiêu tan,
Ta sẽ gửi đến chúng nanh thú dữ, với nọc của loài bò sát trên bụi đất.

25 Ngoài thì lưỡi gươm sẽ làm chúng mất con,trong thì là nỗi kinh hoàng. Cả trai tráng lẫn người trinh nữ, trẻ đang bú cũng như người bạc đầu sẽ chung số phận.

26 Ta đã phán: Ta sẽ đập chúng tan tành,làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới,"

[Kinh Thánh Cựu Ước - Ðệ Nhị Luật- Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ]

________________________
From: luonglan@hotmail.de

Subject: RE: Vẫn tiếp theo (3) chủ đề: "Hễ đã phi Dân Tộc thì thế nào rồi cũng sẽ phản Dân Tộc"!
Date: Mon, 3 Mar 2014 11:43:48 +0100

Này cẩu 4 cẳng Trần quang diệu.
Tôi chửi tên cẩu cà chớn 4 cẳng Trần quang diệu vì tính lưu manh của bọn trọc công an Việt cộng đội lớp Nam mô giả hiệu,có nghe chưa Cu Diệu?
Chắp mi và đồng bọn chơi giang hồ.Bản tính của luonglan chưa bao giờ chửi ai cả,dù ngay cả lúc bất bình đôi chút.Nhưng đã đến lúc phải chửi thẳng mặt tên công an Việt cộng trá hình Trần quang diệu và đồng bọn.Để trả lời câu hỏi của âm binh Cu Trần,xin ngài Tiến sĩ chăn trâu Trần quang diệu đọc bên dưới nhé.

***luonglan phải sống ở hải ngoại vì chịu hết nổi sự đe dọa từng phút,từng giây mà đám bán nước cầu vinh của tên âm Hồ chí minh và đảng cướp ngày của Hắn.
Này tên công an Việt cộng Tiến sĩ hoạn lợn còn gì lấy cung luonglan nữa không ?Xin mời tiếp tục nhé.
Đang đợi đây.
luonglan.
TB: Xin các Diễn đàn Quốc gia mở cửa 100% để tôi có phương tiện đánh vào mặt bọn
công an Việt cộng trá hình Nam mô Ông ra bà dô này,đơn cử như Cẩu Trần quang diệu Giao điểm-sách hiếm,Thích trí quang-Ấn quang,v.v...
Thành thật cám ơn các Diễn đàn.