icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=546 >

Nhớ chuyện đau lòng - Lính Nam Hàn giết hại dân vô tội tại xã Bình An

Subject: FW: Lính Cato Nam Hàn giết hại dân vô tội tại xã Bình An tỉnh Bình Định ngày 26/ 2/1966
From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, February 26, 2014 10:39 pm

Ông/bà "cafe.sang702@gmail.com" nầy chuyển câu chuyện lính Đại Hàn (dân địa phương Bình Định hồi đó hay gọi như thế) giết dân ở Xã Bình An (nay là Xã Tây Vinh), Quận Bình Khê (nay là Huyện Tây Sơn), Tỉnh Bình Định làm tôi nhớ như in bao nỗi kinh hoàng của đồng bào địa phương vào những năm quê hương binh lửa dậy = Chiến tranh là Địa ngục (War is Hell).

Hồi đó, mỗi khi lính Đại Hàn từ phía Nam Sông Côn càn qua bờ phía Bắc mà có vài ba anh du kích bắn toành toành rồi bỏ nhảy vô rừng thì dân chúng cả làng coi chừng xúm nhau xuôi tay chầu hỏa ngục hết ráo.

Có lẽ vì sự man rợ đó mà ngày nay nghe đâu là "Hàn Quốc" (Nam Triều Tiên) có viện trợ không điều kiện mấy triệu USD để xây một "Bệnh Viện Tình Nghĩa" ngay tại Thị xã Phú Phong, kế bên Đền Thờ 3 anh em nhà Tây Sơn Quang Trung Nguyễn Huệ (chỉ cách nhau hai bên hữu và tả ngạn sông Kon Giang).

Thuở ấy, chiến tranh, cứ hễ mỗi khi hai bên xáp trận, đồng bào chỉ có nhanh chân bồng trống con cái, thúng mủng, chén bát, mắm muối v.v... túa chạy thụt mạng ra giữa đồng ruộng trống. Đến lúc tiếng súng ngừng nổ thì mới dám trở về nhà. Đôi khi trở về mái ấm thôn quê, thì cha già đứng khóc bên đống tro tàn man rợ.

Đấy là lý do mà đôi khi tôi đã viết:

Ta đĩnh đạc ngồi đây nơi đất khách
Mà lòng thì nhớ mãi đến quê xưa.


Trần Quang Diệu

________________________________________
Date: Wed, 26 Feb 2014 20:51:45 -0800
Subject: Lính Cato Nam Hàn giết hại dân vô tội tại xã Bình An tỉnh Bình Định ngày 26/2/1966
From: cafe.sang702@gmail.com
To:
Thứ năm, 27/2/2014 09:22 GMT+7

(SH - xem Bình Định tưởng niệm vụ thảm sát Gò Dài)