icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=323 >

Đáng lẽ phải đề tựa là "Tổ của các anh … chứ tổ của tôi sao?"

Subject: Con Chiên Phản Tổ
From: Vi Chuan ...>
Date: Wed, June 12, 2013 8:52 am
To: "sachhiem@sachhiem.net"

Kính Sách Hiếm,

Tôi có đọc bài:


Một Vài Kỷ Niệm Với Dân Chúa Ở Việt Nam
của Nguyễn Hoàng Cương
http://sachhiem.net/LICHSU/N/NgHoangCuong.php

Nhờ SH chuyễn đề nghị của tôi đến tác giả là nên dùng câu nói của Ngô Đình Diệm : "Tổ của các anh … chứ tổ của tôi sao?" để làm lời tựa thì nó sẽ có tác dụng rõ nét hơn về một con chiên tàn ác, vong nô, điên dại, phản quốc, phản dân tộc nầy.

Cám ơn SH.

Vi Chuẩn

______________ Thư đáp ___________
Subject: [RE: Con Chiên Phản Tổ]
From:
Date: Wed, June 12, 2013 9:23 am
To: "Vi Chuan"

Kính ông Vi Chuan
Cám ơn ông đã gửi cảm tưởng. Vâng, đọc đến đó thì người Việt nào còn biết tổ tiên cũng không thể dằn lòng được. Tiếc rằng nhiều người không biết điều đó, vì không chịu đọc, nên cứ nhắm mắt mà nghe họ tuyên truyền cho tổ của họ để rồi quay lưng lại tổ của mình.

Chúng tôi sẽ đăng ý kiến của ông với tựa đề "Tổ của các anh … chứ tổ của tôi sao?" , và dẫn bài như thế.

Bài đã đăng cũng sẽ dẫn ý kiến này.

Trân trọng