icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=310 >

Bác Sĩ Erich Wulff bắt đầu chú ý đến chính trị Việt Nam từ lúc nào?

Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Re: Chụp Mũ ? [Pho Nang] Gặp lại
bác sĩ Erich Wulff, một ân nhân của Việt Nam
From: Ba Nguyen
Date: Fri, May 31, 2013 3:45 am

Ông Vũ Linh Châu nên đọc kỹ đoạn này:

"Chính ngày 8/5/1963 đã là một ngày làm thay đổi cuộc đời của tôi. Lúc trước tôi chỉ là người sống thoải mái, không để ý đến những chuyện ngoài nghề nghiệp, nhưng sau đó thì tôi đã trở thành “người hoạt động chính trị”.
Sau năm 1963, tôi thường xuyên đi qua đài Thánh tử đạo, lúc đó chỉ có một tấm biển nhỏ. Bây giờ Giáo hội đã cho dựng đài trang nghiêm, hôm trước đến thăm tôi rất xúc động".


Chính sự dã man của chính quyền NĐD đã thúc đẩy BS ERICH WULFF vào con đường làm chính trị.

Cũng như tôi, tôi chưa theo tôn giáo nào. Nhưng:
1- Cứ mỗi năm vào dịp 30-4 người CG lại cứ lôi đầu ông DVM ra chửi. Mặc dù ông Minh chỉ làm TT chưa tới 2 ngày. Trong khi 2 ông Công Giáo làm TT đến 21 năm.
2 - Rồi liên tiếp những bài viết bẻ queo lịch sử của đám Cần Lao CG để chạy tội cho ông Diệm.
3- Từ ngày tôi biết đọc sách, báo đến nay... Chưa có ngày nào mà người CG ngưng công kích PG theo cách này hay cách khác.

Từ đó... tôi chống CG!

Có người khuyên tôi nên đoàn kết với CG để chống Cọng??? Ai cũng thừa biết là: Đoàn kết phải do thiện chí của cả hai bên. Người CG luôn luôn (tôi lập lại là luôn luôn) muốn tiêu diệt tất cả mọi tôn giáo khác (Vatican và Chúa của họ dạy như vậy). Đoàn kết với họ để đưa cổ cho họ cứa à???

Khi hai cái ác có mặt cùng lúc thì ta chống cả hai (cái ác nào cũng muốn giết mình thì đoàn kết với ai??? )

Thứ nữa, chủ nghĩa CS đã chết, (chỉ còn một đám tham quyền cố vị để hưởng lợi thêm một thời gian nữa mà thôi) đám con chiên của Vatican mới đáng lo. Đừng bao giờ quên lời ông Ngô Đình Nhu:

“Tôi có cả một chương trình đã bàn kỹ với Đức Giám Mục (NĐT) sẽ lần hồi tiến tới chố mà Hội Truyền Giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới, còn chúng ta chỉ cầm quyền mười năm thôi là cả miền Nam này sẽ theo Công Giáo hết.”
( Hoàng Trọng Miên, Đệ Nhất Phu Nhân – Tập I (Los Alamitos, CA: Nhà Xuất Bản Việt Nam, 1989), tr. 428.)

Bất cứ người VN nào còn nghĩ đến quê hương, dân tộc... Phải ghi khắc nằm lòng lời ông Nhu mà đám con chiên VN hiện nay vẫ luôn luôn đeo đuổi.

Trân trọng.

NHB

-----------------------------
From: Chau Vu
Sent: Friday, 31 May 2013 1:28 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: Chụp Mũ ? [PhoNang] Gặp lại bác sĩ Erich Wulff, một ân nhân của Việt Nam

BS ERICH WULFT.
Xin trích và highlight những ý quan trọng trong bài dưới đây.
Bài này do Ô. Trần Tiên Long phổ biến.
Thursday, May 30, 2013 5:07 PM
From: "qtran"

http://sachhiem.net/XAHOI/xhN/NgXnXanh.php

[diendanviahe] Gặp lại bác sĩ Erich Wulff, một ân nhân của Việt Nam.


…Ở CHLB Đức, những năm sôi động biểu tình chống chiến tranh của Mỹ tại VN, người ta không thể quên được một khuôn mặt hao hao gầy, đầy vẻ nhân hậu, đôi mắt tỏa sáng và một giọng nói rất nhiệt tình, có sức thuyết phục. Đó là bác sĩ khoa tâm thần học Erich Wulff.

…Ông cũng từng tiếp xúc với Mặt trận giải phóng miền Nam …

…bác sĩ Đức tại Việt Nam ” (1961-1967), NXB Suhrkamp, ông viết:
Sáu năm trở thành những năm học của tôi và từng bước các dữ kiện và sự phát triển, mà tôi là một nhân chứng đã đưa tôi đến chỗ phải lấy lập trường ủng hộ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam”.

Ông đã dạy học cho nhiều sinh viên y khoa Việt Nam tại Huế và bí mật gửi thuốc men cho Mặt trận Giải phóng…

Ông đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm trục xuất năm 1963, sau khi ông và vài người bạn đã đưa ra thế giới những thước phim ghi lại hình ảnh xe tăng đàn áp Phật giáo ở Huế, khởi xướng cho một phong trào phản đối của thế giới, góp phần không nhỏ vào sự sụp đổ của chế độ gia đình trị. Rồi năm 1967, ông lại bị chính quyền Thiệu-Kỳ trục xuất, vì những hoạt động chống chiến tranh ngày càng tích cực trên quy mô quốc tế.

Năm 1977, tức hai năm sau khi chiến tranh chấm dứt, ông được Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời sang thăm Việt Nam .

Gặp lại Bác sĩ Erich Wulff, ân nhân của Phật giáo Việt Nam…

Vũ Linh Châu.
Sao chép và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.


________________________________
From: qtran
Subject: [PhoNang] Gặp lại bác sĩ Erich Wulff, một ân nhân của Việt Nam
Date: Thursday, May 30, 2013, 5:07 PM

Gặp lại bác sĩ Erich Wulff,
một ân nhân của Việt Nam
Nguyễn Xuân Xanh - Ngọc Thiện
http://sachhiem.net/XAHOI/xhN/NgXnXanh.php