icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=273 >

Đối thoại: tự thách và tự trách

To: DiendanDanToc@yahoogroups.com
From: hoang.thaovy@ymail.com
Date: Sat, 13 Apr 2013 03:15:56 -0700
Subject: [DiendanDanToc] Thách thức bọn Giáo Điếm Trần Chung Ngọc, Trần quang Diệu, Trần Tiên Long tức Trần văn Quý, Giác Hạnh và lũ lâu la lựu đạn
Kính chư vị quan tâm,

Trên các diễn đàn lâu nay và qua những điện thư ở dưới, chúng ta thấy huyentrang5019@gmail.com và hungnguyenvn11@gmail.com rất nặng lời! Dễ thông cảm thôi, vì, từ lúc đầu; những người trích dẫn Kinh Thánh đã phê phán những gì trích dẫn ra, điều đó đụng chạm đến tự ái của những người theo đạo. Bây giờ đã trở thành "thâm thù" giữa cá nhân với cá nhân. Đọc điện thư của 2 người vừa đề cập ở trên (đính kèm ở dưới) thì mọi người có thể nhận ra sự thâm thù của một số người theo đạo (số rất ít)!

- Xung khắc cá nhân của các vị tôi chưa muốn nói ở đây, mà chỉ muốn nói đến vài điều mà tôi thấy "không ổn" trong 2 điện thư của 2 vị đề cập ở trên.

* huyentrang5019@gmail.com viết "...làm gì mà dám đối thoại với ông Chu? Lũ chúng mi học hành tới đâu?" (?). Tôi nghĩ những người được huyentrang5019@gmail.com đề cập đều có những học vị tiến sĩ, cao học...v...v.. Viết như thế không đúng!

* hungnguyenvn11@gmail.com viết "...Ông Chu đã từng thách thức bọn Giáo Điếm này lên hội luận công khai tại một diễn đàn báo chí ở Nam California, nhưng không tên nào dám" (?) Gặp để làm gì? Vấn đề rất phức tạp; các tác giả đã trích từ Kinh Thánh để làm đề tài nghiên cứu và trình bày trước công luận, không đơn giản để nhìn mặt nhau "nói chuyện"...Nếu gặp họ thì quý vị nói cái gì? Tranh luận? Tranh luận gì hay là cãi cọ và dẫn đến ẩu đả? Mỗi người ở một nơi xa xôi, ai lại gạt bỏ tất cả công việc hằng ngày để đi tới một nơi và để làm một việc mà sẽ không thể có một kết quả nào cho công việc ấy? Tốt nhứt là; họ đã "nghiên cứu và trình bày trước công luận" thì quý vị cũng nên "nghiên cứu và trình bày trước công luận" trong chiều hướng phản biện! Việc "nghiên cứu và trình bày trước công luận" không thể nào là việc "gặp nhau để nói chuyện" được! Quý vị đã nói nhiều lần rằng: họ "không dám gặp"? Quý vị có bao giờ đặt lại câu hỏi rằng, họ "không thèm gặp"? Không thèm gặp; vì gặp cũng không giải quyết được gì, chứ chưa nói đến chuyện không xứng để gặp!

- Điện thư của huyentrang5019@gmail.com thì nói rằng "bên kia" đòi đối thoại. Điện thư của hungnguyenvn11@gmail.com thì nói "bên đây" đòi đối thoại mà "bên kia không dám"? Tôi nhớ không lầm là: ông Chu Tất Tiến "đòi đối thoại" và "bên kia" không "đòi đối thoại" gì hết.

- Trên khoảng hàng trăm diễn đàn của người Việt trên thế giới hiện nay, có hàng trăm ngàn thành viên và những người chống đối nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quý vị kiểm lại xem có đúng không?

- Việc nghiên cứu Kinh Thánh và trình bày những bất đồng trước công luận thì có tội gì mà phải đền và phải thưa gởi?

HtTVI
_______________________
From: Tran Quang Dieu
Sent: Saturday, 13 April 2013 5:07 PM
Subject: [DiendanDanToc] FW: Thách th?c b?n Giáo Ði?m Tr?n Chung Ng?c, B?n "H?i" Tr?n quang Di?u, Tr?n...

Con chiên "Công giáo" hăm he đòi lôi cả tỷ "thần dân" của giáo triều Rom "kiện" những ai dám đụng tới "Kinh Thánh; và "lịch sử hung tàn mà GH đã gây ra.

Nay thì đe dọa, phải chăng cũng sẽ kéo cả tỷ con chiên như vậy đặng lấy thịt đè cho chết sạch sành sanh vài mươi triệu nhân dân Việt Nam?

À há! hãy nên kéo cả tỷ con chiên như vậy ráp vào nhau với 1 tỷ 400 của bọn Tàu cho nó càng được đông hơn!?

_______________________
From: huyentrang5019@gmail.com

Bọn "hủi" kia có tư cách gì mà thách ông Chu? Chúng mi "hủi" từ đầu óc xuống tới chân tay, "hủi" trong tim, "hủi" tư tưởng, làm gì mà dám đối thoại với ông Chu? Lũ chúng mi học hành tới đâu? Con cái nhà ai? Có dám chường mặt ra công chúng bao giờ không? mà đòi đối thoại với đối chất?

Cứ chờ đấy! Tội ác của chúng mi sắp phải đền rồi! Chỉ nội nay mai thôi.
Wait and see!

Tôn Nữ Huyền Trang.
_______________________
From: hungnguyenvn11@gmail.com
Date: Fri, 12 Apr 2013 22:21:12 -0700
Subject: [DiendanDanToc] Thách thức bọn Giáo Điếm Trần Chung Ngọc, Trần quang Diệu, Trần Tiên Long tức Trần văn Quý, Giác Hạnh và lũ lâu la lựu đạn

Thưa quý vị,

Theo tôi thấy, Trần Quang Diệu này chỉ "dỏm" trên diễn đàn vô hình, vô ảnh này mà thôi. Trước đây, nếu tôi nhớ không lầm, Ông Chu đã từng thách thức bọn Giáo Điếm này lên hội luận công khai tại một diễn đàn báo chí ở Nam California, nhưng không tên nào dám lên, chỉ co vòi rút cổ, chui vào trong xó diễn đàn mà nói hoang thiên địa. Giác Hạnh cũng thế, chỉ biết viết bừa bãi làm ô uế Phật Môn (trên diễn đàn) mà thôi, còn thì không dám đường đường chính chính ra chốn công khai mà đối chất.

Bọn Giáo Điếm này thật ra chỉ lì lợm như trâu trên Net mà thôi. Chúng cứ lờ đi hàng ngàn lời chửi bới chúng, ngay từ những Phật Tử chân chính, vì chúng đã hiện nguyên hình là tụi thi hành Nghị quyết 36, quậy phá cộng đồng, chia rẽ tôn giáo. Chẳng cần ông Chu trả lời nữa, thì ai cũng biết rồi.

Còn tôi, với tư cách một người lính già, không đội trời chung với Cộng Sản và càng căm thù bọn chó đẻ nằm vùng, sủa nhăng nhít như bọn Giáo Điếm, tôi chửi thẳng vào mặt lũ chó đẻ, cha con họ Trần chung Ngọc, Trần Tiên Long, Trần Quang Diệu, Giác Hạnh, Lý trần Lê Nguyễn, Lê lý Trần, Nguyên Phương Hùng, Lệ Hằng Ca sĩ...

Cút cha bọn mày đi. Ông Nội mày mà gặp được tụi mày thì ông đ. vào mặt bọn tay sai CS chó đẻ...

Chúng mày dám làm gì ông không?

______________________________
2013/4/12 qtran

Thưa ông Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến,
Nếu ông Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến còn biết vu cáo là “mắc phải "khẩu nghiệp" và bị đọa dưới 9 tầng địa ngục” thì xin ông hãy trả lời thách thức của tôi đã từ lâu được nhiều lần chuyển vào diễn đàn.
Xin chuyển lại thêm một lần nữa để ông Chu Tất Tiến tường.
Trần Tiên Long
Vu Khống: Một Căn Bệnh Bất Trị
Trần Tiên Long
http://sachhiem.net/TTL/TranTL24.php