icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2713 >

Nghi ngờ về hiện hữu của God: Không thể bắt buộc con người phải tuân theo giáo điều nào đi trái vớ

Subject: Lương_tri_và_Ông_God
From: Quán Tâm Cư Sĩ
Date: Fri, October 05, 2018 7:02 am

Để trả lời một nghi ngờ về hiện hữu của ông God, ông Rabbi thày đạo Do Thái Marc Gellman lập luận như vầy :

1. lí do ta làm điều phải - là vì nó là điều phải, lí do ta tránh làm điều ác - là vì nó là điều ác
(đây chính là sự phân biệt của lý trí dựa vào lương tri) nth-fl

2. làm điều phải có được sự lành hay không ; làm điều ác có bị điều dữ hay không
- chuyện ấy TUYỆT ĐỐI KHÔNG LIÊN QUAN đến ông God, hay qui luật của ông God cho lối sống của ta .

3. Ông God hé lộ, khai mở cho chúng ta (?) con đường sống chân chính
(vì vậy ta phải tin vào ông God ...?!)

____________
Nhận xét :

Qui luật "của ông God " là do lương tri con người đặt ra
- không có lương tri ấy thì không có đạo đức và qui luật sống đạo đức.

Nhưng lương tri ấy tự nó không chứng minh được ông God nào !

Và cho dù nó giác ngộ TUYỆT ĐỐI VÔ CỰC nó vẫn không chứng minh được CHO PHÀM TRÍ biết !!!

Do đó, không ai bắt buộc được lương tri con người phải tuân theo giáo điều nào đi trái với lương tri ;

và lương tri có quyền KHÔNG THEO, TỪ BỎ, XA LÁNH những tổ chức tôn giáo thần quyền nào đi trái lại hoặc không đáp ứng được các chuẩn mực đạo đức
do lương tri nhận thức và nắm vững !

Các tín đồ tôn giáo nên ghi nhận điều này, và đừng để bọn xưng "cha", xưng "thày" làm loạn thiên hạ !
(như một thiểu số của chúng đang làm tại nước ta)

Quán Tâm Cư Sĩ
______________________


God Squad

By Rabbi Marc Gellman

A word for those struggling to accept God
By Rabbi Marc Gellman, Tribune Content Agency on Sep 27, 2018

Question : At 62 years of age, I am way past my youthful belief in the "God" most humans believe in. My pragmatic nature makes it impossible for me to believe as most of the world does...

Answer : ...
... As we grow into adulthood and a mature theology of God, we can learn to embrace the true idea that is taught by all religions and secular philosophy -- that the reason to do the right thing is just because it is the right thing and the reason to avoid evil is just because it is evil (this, the distinction between good and evil, we learn by mental reasoning based on our conscience. nth-fl). Whether or not good comes to us from the good we do and whether suffering comes to us from the evil we do is absolutely irrelevant to God or God's law for our lives. God reveals to us the path of righteousness (No, our conscience and reasoning capacity reveal to us the path of righteousness - which does not prove the existence of any god or God . nth-fl) and we walk down that path because we seek to live righteous lives. Knowing that this path and its ethical laws come from God is a sure proof that God exists.