icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2621 >

Bây giờ thì lý lẽ gì cũng không làm cho họ hiểu.- Vài dòng bức xúc, gạch đá xin nhận đủ.

I. Ai cũng nhân danh biểu tình trong ôn hòa
FB Nguyen Nguyen

11 Tháng 6 lúc 18:04

Nhìn qua Irag, Libya, Syria, rồi nhìn qua Việt Nam bây giờ thấy xót. Thấy kịch bản cũ là lợi dùng sự bất mãn của người dân về chính quyền dẫn đến biểu tình rồi đảo chính rất dễ bị lập lại. Ai cũng nhân danh biểu tình trong ôn hòa. Nhưng không có biểu tình nào mà ôn hòa tuyệt đối vì những thành phần có mưu đồ lại trà trộn, gây hấn với cảnh sát để dàn cảnh.

Xem clip toàn là thấy một bộ phận tự gây chấn thương rồi ăn vạ là nhiều. Rồi tìm cách tấn công cảnh sát, ném đá này nọ để rồi khi bị lôi đi, thì bù lu bù loa kêu cảnh sát tấn công người dân.

Và nói thật, các bạn ấy chưa bị ăn kẹo đồng là đã rất may mắn! Đố thấy cảnh đó ở bên xứ này. Cảnh sát Việt Nam quá hiền và nhân nhượng so với những nước khác với những phần tử cực đoan gây rối.

Đã tới lúc, cảnh sát cơ động Việt Nam phải có quyền sinh sát trong tay như cảnh sát Mỹ.

Ai mà xem thường pháp luật và trật tự thì không được nhân nhượng.

Rồi nữa, nhiều người muốn... đảo chính và bạo loạn.

Thứ nhất chả có chính quyền nào tốt hoàn toàn. Chẳng có xã hội nào mà không bị đổ đốn ở một số mặt và cần phải chỉnh sửa.

Thứ hai, bất đồng trong một chính sách là chuyện hết đỗi thường tình. Vì bất đồng và dẫn đến bạo loạn không phải là cách hành xử của người trong xã hội dân chủ hiện đại. Tới lúc người Việt nên tách bạch trong cách hành xử giữa bất đồng và bạo looạn.

Thứ ba, nhiều người chưa nghĩ tới là đảo chính rồi thì cái chính quyền mới chui vào có chắc là tốt hơn không. Hay lại là bù nhìn mới của ngoại bang và đối xử với người Việt như công dân hạng 2.

Câu chuyện nhỏ bên lề, không liên quan lắm, là khi cơn bão Maria đánh vào đảo Puerto Rico ở vùng Trung Mỹ tháng 9 năm rồi, họ nhận được thứ viện trợ nhỏ giọt từ Mỹ, so sánh khi bão đánh vào Texas và Florida trong cùng một năm. Vài tháng sau khi bão đánh vào, nhiều vùng ở đảo vẫn bị thiệt hại nặng nề, không có điện, nước sạch, và y tế.

Đừng quên người dân ở đảo Puerto Rico cũng là công dân Mỹ.

Mới thấy, quả thật, sự manh động, dễ tin, và hành xử theo cảm tính của con người rất dễ bị lợi dụng.

Nhỏ thì bị mất tài sản, mất danh dự. Lớn, thì cũng vì đó mà mất nước, mà phải sống trong cảnh chiến tranh và chia rẽ.

Bảo vệ đất nước là đúng. Lên tiếng giữ gìn độc lập và chủ quyền dân tộc là việc luôn phải làm. Nhưng bạo loạn gây rối mang danh nghĩa biểu tình không phải là một cách khôn ngoan. Nếu đó là cách khôn ngoan thì giờ đây Libya, Syria, và Irag đã không khổn khô như thế này.

Trung Quốc chưa cần đụng tới mét vuông nào của Việt Nam, coi chừng người Việt tự làm mất nước và sự hòa bình của mình trước chỉ vì một "dự luật".

Hòa bình khó kiếm, mà mất rồi thì khó tìm lại.

Ai yêu nước, thì hãy phân tích mọi việc lý lẽ, phải trái chứ đừng kích động bạo loạn.

Ai ghét Trung Quốc, thì đừng sử dụng hàng của Trung Quốc. Đừng "bài Trung" chỉ bằng cái miệng rồi vẫn xài hàng tàu vì giá rẻ. Put money where your mouth is!

Ai ở nước ngoài, thì càng không có tư cách lên tiếng ủng hộ bạo loạn. Vì bạo loạn và chiến tranh có xảy ra, thì gia đình, con cháu, người thân ở Việt Nam mình lãnh đủ - còn mình vẫn ngồi bên này yên ổn chém gió.

Vài dòng bức xúc, gạch đá xin nhận đủ.

Nguyên.

https://www.facebook.com/winwin101194/posts/1720434681344249

II. BIỂU TÌNH (xót xa khi cờ Tổ Quốc nằm dưới Đất)
FB
Hồ Tấn Minh Nhật

11 Tháng 6 ·

Nhìn các cuộc biểu tình đồng bộ ở các tỉnh thành, ta hiểu ngay có tổ chức hiểm ác phía sau. Nhìn số người hung hãn tấn công kiểu hủy diệt vào anh em chiến sĩ và tài sản quốc gia, ta hiểu họ đã bị đầu độc nặng lắm rồi. Bây giờ thì lý lẽ gì cũng không làm cho họ hiểu.

Giặc đã chuẩn bị quá lâu, đưa tiền quá nhiều, nhồi sọ quá kỹ những kẻ ngu xuẩn và vô đạo đức. Giặc chưa ai đụng đến mình, mà chính người dân của mình tự đánh giết mình, tự phá tài sản mình, tự phá hoại kinh tế nước mình.

Cái điều mà giặc nhồi nhét vào đầu những kẻ biểu tình là phải chống Nhà nước. Giặc nói xấu Nhà nước Việt Nam đủ cách, bịa ra vô số luận điệu, nói mãi, nói qua nhiều kênh, thét rồi người ngu bị thấm đòn. Ghét Nhà nước.

Giặc không đủ sức đấu với Nhà nước Việt Nam, không đủ sức đấu với quân đội Việt Nam, thì bằng trò tiểu nhân hèn hạ, giặc dùng mánh khóe xúi chính người Việt Nam chống lại Nhà nước Việt Nam.

Ai hiểu luật Nhân quả rồi đều sợ tội phước. Ai có đạo đức rồi đều sợ tội phước. Nghĩ lầm một người cũng có tội, có tội thì phải trả. Nói nặng một người đàng hoàng là có tội, có tội thì lúc nào đó phải đền tội. Gây tổn hại danh dự hay tổn hại thân thể một người tốt đều phải đền tội.

Nhưng, để cho lũ ngu si kia mạnh tay đánh phá đất nước mình, giặc phải nói rất nhiều rằng Nhà nước là xấu. Khi đã nghĩ rằng Nhà nước là xấu, thì toàn bộ con người ngu si đó chỉ có tâm ác độc, hung dữ, hiếu thắng, kiêu căng, tham tiền, cuồng tín mới đủ sức mạnh gây bạo loạn đánh giết phá hoại cho quê hương đất nước của họ.

Các anh chiến sĩ đã nhường nhịn, đã nhẫn nhục, đã nương tay, nhưng bọn chúng không hiểu tấm lòng của các anh, không hiểu tấm lòng của lãnh đạo, cứ nghĩ là mình làm dữ thì sẽ chiến thắng.

Đã đến lúc những người có trí tuệ, có lương tâm, có hiểu biết, có ý thức, có yêu nước, phải ra tay đập tan bọn phá hoại ngu xuẩn này. Số người chân chính vẫn rất đông, chỉ là họ hiền lành, và chưa hành động.

Hỡi những ai yêu nước, hãy đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, và sẵn sàng hành động. Ta sẽ tấn công bọn phản loạn ăn tiền ngoại bang vào tận hang ổ của chúng, đập thẳng vào mặt kẻ xúi giục ở đằng sau, đến từng nhà để đối thoại với gia đình kẻ biểu tình, và sẵn sàng túm áo khóa tay kẻ nào manh động. Đất nước này không phải của mấy tên biểu tình mà chúng muốn làm gì thì làm.

Đất nước này của những người yêu nước chân chính. Còn những kẻ giả vờ cầm cờ tổ quốc để đánh chiến sĩ, rồi đạp lên lá cờ thiêng liêng đó, thì chỉ có một câu dành cho bọn chúng: chúng không xứng đáng là người Việt Nam nữa.

Chúng đang đứng về phía ngoại xâm, mà đã là giặc ngoại xâm thì ai cũng có quyền tiêu diệt. Chúng ta hiền lành, nhưng sẵn sàng tiêu diệt kẻ chống phá đất nước. Bọn chúng đủ tội danh để bị xử phạt loại bỏ ra khỏi đất nước này.

St.