icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2558 >

Thêm bình luận về Bộ xương của Linh mục đã trở thành món ăn béo bở

FB Quên Hoài

Bình luận tiếp theo: Bộ xương của Linh mục đã trở thành món ăn béo bở về tinh thần của các con chiên

Không biết bài nguồn nói thế nào về việc này. Nhưng thấy có nhiều điều không ổn:

Cái hòm còn sạch sẽ, mới nữa là khác. Còn bộ xương ai mà xương sườn khổng lồ thế, trông như xương con dà điểu!

Chẳng thấy xương tay xương chân, còn xương bàn đít hay gì ở phía dưới, chẳng giống bộ phận nào của cơ thể con người!

Nhìn màu sắc như bằng kim loại hay bằng vật liệu cứng như đá.

---Có thể xương thật đã bị hóa thạch vì điều kiện vật lý (nhiệt độ, áp xuất, và môi trường khi hậu) sau thời gian, giống như nhiều cây cối ở vùng nào đó bị hóa thạch. Đó là hiện tượng tự nhiên. Trường hợp này là sự dối gạt dựa vào thiên nhiên. Cho điểm về độ lừa gạt: 50%

--- Nhưng cũng có thể mấy ông LM nào đó nghĩ ra cách làm tiền trên sự cuồng tín của Chiên, nên đã cùng nhau kinh doanh một bộ xương giả bỏ vào hòm, làm cho cũ đi một chút. Đây là sự dối gạt 100%.

*** Bề gì thì cũng bái phục mấy cha nội lờ mờ, đệ nhất lưu manh, kinh doanh xác chết.