icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2461 >

Phóng sanh có 3 ý nghĩa

LTS: Đăng bài thơ này chỉ vì có sự giải thích về Phóng Sanh. Còn lại, trang nhà không cổ võ, ủng hộ hoặc phản đối quan niệm thay đổi tục lệ của dân gian, nhưng tôn trọng ý kiến tác giả. (SH)
_____________________
(https://www.facebook.com/ThichPhuocToan/posts/253677838403195)

Thích Phước Toàn is with Huỳnh Nguyên Phúc and 61 others.
January 21, 2017 ·
Thượng Đế Đểu

Thiếu Pháp Phật,
trần gian như thiếu gạo
Biết lấy gì nuôi lớn
bản tuệ tâm
Hăm Ba Tháng Chạp,
người đưa Ông Táo
Ta cười Thượng Đế đểu,
lại chơi khăm

Lắm của nhiều tiền
người mua cá chép
Sắm xe hơi vàng mã đốt
thật sang
Thượng Đế mắt tròn xoe,
dòm không ngớt
Nhưng kẻ nghèo,
Ngài chả thèm hỏi han

Bấy nghìn năm,
anh Tàu chuyên phịa chuyện
Khiến những người ngu muội
bắt chước theo
Mới biết trần gian lắm điều đen tối
Gây nhân nghèo ắt sẽ gặt quả nghèo

Pháp Phật,
kẻ rẫy ruồng,
người ngơ ngác
Ta nuôi dòng tuệ giác,
sống vươn cao
Thách Thượng Đế giáng đòn hăm,
thưởng phạt
Ta không hề sợ hãi, chẳng núng nao

Chú thích thêm:
Nhiều bạn đọc vẫn cho rằng duy trì tục lệ đưa ông táo vẫn là tốt, đó cũng là một phương pháp phóng sanh thay vì giết gà vịt để cúng thì họ đi phóng cá chép. Song, chúng ta nên xét lại ý nghĩa của sự phóng sanh trong nhà Phật ra sao.

Phóng sanh có 3 ý nghĩa ạ,

1- Phóng sanh một cách tình cờ bắt gặp sự giết hại con người hoặc một sinh vật thì ra tay cứu mạng sự sống là mang một ý nghĩa cao đẹp, là nhân hậu.

2- Phóng sanh để đánh đổi bằng một hậu ý cho mình được giàu có hoặc cầu khẩn điều gì đó thì nó đã trở thành phi pháp chứ không còn là chánh pháp nữa ạ.

3- Một số người phóng sanh theo phong trào là để cho mọi người thấy mình cũng biết tu hạnh phóng sanh, cho có tên có tuổi với thiên hạ, đi đặt trước cho người bắt chim, bắt cá để mà mời quí thầy làm lễ phóng sanh thì đã không có chút phước nào mà, vì theo luật nhân quả thì đó là mình tự gây thêm cái nhân là mình sẽ gặp nạn bị tù đày nữa vậy. Tại sao? Quí vị thử nghĩ xem, quý vị đang tự do đi giữa đường, đột nhiên có một ai đó bắt nhốt quí vị vào để đợi mang ra làm lễ phóng sanh thì, vì quý vị chưa biết được tại sao mình bị bắt, đương nhiên là quí vị phải sợ hãi vô cùng rồi phải không ? Các loài thú vật cũng thế, hễ bị sa lưới hoặc bị nhốt như chim lồng cá chậu đều làm cho nó sợ hãi là chúng ta đã gây nhân của sự tù đày cả đấy. Chưa nói sẽ phát sanh những nguy cơ khác, đó là các phần tử xấu khác sẽ lợi dụng cơ hội nầy để mang theo những loài vật cấm phóng sanh như cá chim trắng và đưa lên mạng xã hội thì sẽ tác hại đến cho chư Tăng Ni nữa là khác.

(Bổ túc thêm phần chú thích ngày 2.2.18)

Tuệ Minh
23 tháng Chạp, thiên hạ đưa Ông Táo
(ảnh mượn internet)