icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2382 >

Nói chuyện với người thân, một công giáo tân tòng

Nguyen Khoe
18 hrs ·

Thấm thoát mà đã 2 năm, kể từ ngày em lấy vợ, một con chien tcg và do đó em trở thành người công giáo tân tòng,em vui sướng lắm với cái tên tây mà cha đặt cho và em cũng xác nhận em theo đạo là vì niềm tin thiên chúa.

Gia đình và họ hàng tôn trọng quyết định của em,không ai phản đối, vì đó là quyền tự do tôn giáo.

Anh chỉ muốn nhắn nhủ với em, tin gì thì tin nhưng đừng nhắm mắt quá chặt,lâu lâu cũng mở con mắt hi hí một chút, để mà quan sát, tư duy khoa học một chút, để mà biết cái nào đúng, cái nào sai. Nếu không em sẽ trở thành chiên cuồng mất.

Vì gần đây anh thấy em có biểu hiện của một chiên cuồng, đã bắt đầu biết dụ đạo rồi đấy, tại sao cứ hay rủ rê người ta đi nhà thờ, xem thánh lễ misa...Em cũng phải biết tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác chứ!

Điều sau cùng anh muốn nhắn nhủ, phải luôn ghi nhớ mình là người VN, nếu có một hôm nào em cao hứng nói với anh rằng, anh tự hào là người VN,còn tôi tự hào là con thiên chúa... Anh sẽ tát vỡ mặt em!