icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2235 >

Ông Diệm và Ông Hồ Chí Minh đều đã chết, chỉ khác là mỗi ông chết cách khác nhau


Kính thưa công luận,

- Tại chuỗi điện thư này, tôi cần nhắc lại rằng, ông "TM Colleen Ha colleenha@yahoo.com" có phải là kẻ đã từng ăn gan người (...)?

- Còn với cá nhân tôi, Trần Quang Diệu, thì vài năm trước đây, tại các diễn đàn thư tín (tin tức bằng điện thư trên các diễn đàn) "TM Colleen Ha colleenha@yahoo.com" cũng đã đe dọa độc ác là đòi "chặt đầu", "cắt cổ", "mổ bụng" tôi "bỏ vô thùng nước đá" lận cơ chứ ba cái trò trẻ con tháu cáy thì giá trị gì?

- Tôi phải nói ngay, hai ông Diệm và Hồ Chí Minh đều đã chết, chỉ khác là mỗi ông chết bằng một cách khác nhau, và lòng người đã tỏ những tâm cảnh như thế nào sau khi hai ông ấy chết thì nhường quyền cho công luận lịch sử. Đó là nhận thức cực kỳ thông thường mà bao thập niên qua toàn dân Việt Nam và những nhà theo dõi thời cuộc trên thế giới hầu như ai cũng đã biết.

Còn chuyện "VC" (VC là người Việt Nam CS - Vietnamese Communist) thì thế này:

Nếu vào thời kháng chiến chống gót giày đinh của quân xâm lược Pháp thì tôi không thể chạy theo giặc Pháp để chống lại đồng bào vì lý do CS.

- Ngày nay, trước hiểm họa "đại Hán" của Hoa lục, nếu chúng còn bạo tàn xua quân xâm lăng nước ta như 1000 năm trước, như 1974, như 1979 thì, tôi tin chắc một điều, người Việt Nam có liêm sĩ, có tinh thần yêu nước thương nòi là nhất định phải bên cạnh với người Việt Nam (cho dù họ là CS ), hoặc tiền tuyến hay hậu phương để cùng với những thanh niên VN thế hệ hiện tại đang cầm súng chứ không thể nào ngã theo giặc "Hán" chỉ vì ghét những triệu người CSVN. Nhất là không thể nào giở "lập trường" điên dại như ông con chiên Lê Duy San ở đâu đó viết nói đại khái là diệt cho hết CSVN rồi mới lên kế hoạch đánh Tàu sau đó (Wow...!?). Làm sao với thể xác đương thời (khoan nói chuyện mai sau) con chiên Lê Duy San có thể làm được điều đó? Nếu không làm được mà chỉ nói? Với sự biết của tôi, người Phật giáo gọi cái đó là ác khẩu (chỉ có giỏi ác mồm ác miệng).

Còn nữa, ngược giòng lịch sử, nếu như đội Thập Ác quân bạo tàn của Cato Roma giáo tung hoành ở thời Trung cổ mà đội mồ sống dậy rồi ồ ạt tấn công tàn phá đất nước Việt Nam thì với tôi, thà là người VN CS (hay kinh nghiệm dưới thời Tự Đức của nhà Nguyễn trở đi...!) chứ quyết không thể nào run sợ để phải cúi đầu thần phục chạy theo đăng lính, đứng dưới lá cờ của Thập Ác quân.
Chấm hết.

Tôi,
Trần Quang Diệu
____________________
From: GoiDan@yahoogroups.com on behalf of Utno Honai utnohonai@yahoo.com [GoiDan]
Sent: Friday, July 7, 2017 3:13 AM

Sorry ...Phải đ.m. bác nick collen Hà dũng sỹ ăn gan người, uống tiết canh máu tháng đàn bà...Dzì dzậy bác collen Hà mang hội chứng :

"Lở mồm long móng" ...ngày..ngày cứ lãi nhãi trên net ..y như gái đĩ về già
mang bệnh rong huyết trắng do virus Giang mai gây ra ...
- Bác và đồng đạo (đạo tào lao) do bị nhồi sọ khi còn ẳm ngửa, đã vậy hàng tuần nghe đi nghe lại lời giảng bốc khoét của các "Bề Trên"

...và bị buộc qua 10 điều răn ... vì vậy khỉ nhốt trong chuồng dần dần cũng thành khỉ đột ..

...Phát biểu, hành động, văn như con b.. hay nói toẹt ra như con c.. thằng Đậu ...hì..hì...

Người không Ca tô họ khiêm nhượng, vị tha gần như tha thứ,
vì vậy những người dằn tâm không được phải bạch hoá lột mặt nạ đạo ca tô từ tên Giáo Chủ Jesus đến đám: hồng y , Giáo Hoàng và lủ quạ đen nhà thờ...sau cùng vạch mặt đám CHIEN ngu ngáo ra mà xưng tội.

- Tội cho bác và đồng đạo (đạo ngu) cứ bị thiên hạ chửi và khinh rẽ hơn phường Ma Cô gái đĩ vĩa hè... Nói gian xin Chúa phạt chết liền ...hì..hì..

- Lâu lâu nhóm bà Hột Soàn đăng đàn chửi cá nhân bác bộ đội Giáo Hoàng Roma và lủ hủi Ca Tô VN ...
...Những lần khác cứ forward ..hí..hí... Oánh Kiểu:
3 chàng ngự lâm giáo hoàng thời ... Phú Lang Sa.

_______________________
On Thursday, July 6, 2017 10:31 AM, "wissai wissai@yahoo.com [DiendanDanToc]" wrote:



Anh TM thân mến,

Càng viết bản chất của người viết càng lộ ra.

(xem tiếp http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2232)