icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2136 >

Thư gửi BBT sachhiem.net về ngày 30/4 - Ngay cả nhà thờ dưới quê cháu được xây đẹp hơn rất nhiều

Subject: Thư thứ ba: Cảm ơn các tác giả, các cô c hú ban biên tập sách hiếm.
From: Nguyễn Thanh Tín
Date: Wed, May 03, 2017 9:34 am
To: sachhiem@sachhiem.net

Các cô chú Ban biên tập kính mến.

Đầu tiên cháu xin chân thành cảm ơn các cô chú dành thời gian quý báu đã đọc những bức thư trước đó của cháu và cho cháu lời khuyên thiết thực.

Trong những ngày qua, chúng ta rất vui khi kỉ niệm ngày lễ 30/4 - ngày thống nhất đất nước. Nhờ đó, đất nước chúng ta phát triển, "sánh vai với các cường quốc năm châu" và đạt nhiều thành tựu.

Quê cháu ngày càng phát triển hơn. Cháu nhớ ngày xưa đường sá ở quê cháu là đường đất, trời mưa đường "trơn như đổ mỡ", bây giờ đường đi được tráng nhựa, thuận lợi cho việc đi lại. Trường học của cháu ngày xưa vách lá tạm bợ, cơ sở vật chất thiếu thốn, bây giờ được xây lại đẹp hơn xưa nhiều. Trẻ em được đi học, không còn thất học như xưa. Nhiều người đã xây được những ngôi nhà tường vững chắc, thay thế những mái nhà lá. Họ có đủ tiền để sắm sửa những đồ dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu sống hằng ngày...

Ngay cả nhà thờ dưới quê cháu được xây đẹp hơn rất nhiều. Đó là nhờ sự đóng góp tiền của và công sức của các giáo dân và kiều bào. Thế nhưng, dưới đó có nhiều chuyện xảy ra đáng buồn ạ! Cháu xin được kể tiếp ở thư sau nhé.

Cháu tình cờ đọc các bài viết của quý trang từ khi cháu bắt đầu học đại học. Đầu tiên, cháu xin cảm ơn các tác giả nhất là 3 ông Charlie Nguyễn, Mạnh Quang và Trần Chung Ngọc đã có nhiều bài viết hay và sâu sắc, dẫn chứng đầy đủ. Qua đó, các bài viết đã và đang phơi bày những mặt trái của Thiên Chúa Giáo.

"Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Khi đọc những bài viết của quý trang, lúc đầu cháu vẫn chưa tin đó là sự thật. Cháu nghỉ rằng, còn nhiều vị linh mục, giáo dân tốt, sống "tốt đời, đẹp đạo".

Có những bài viết cháu đọc rất nhiều lần. Nhưng khi nhìn vào tài liệu tham khảo cùng với các hình ảnh, video clip trong các bài viết, quan điểm, suy nghĩ của cháu dần thay đổi... Cháu dường như cảm thấy, cháu bị bưng bít thông tin rất nhiều trong suốt nhiều năm qua. Có lẽ không còn nhiều vị linh mục "chân tu" nữa...

Cháu quen với nhiều bạn đang học trong trường của cháu. Bạn bè cháu nhiều người nhận ra những sự thật, những mặt trái của đạo Thiên Chúa Giáo. Có đứa còn kể về giáo xứ của nó cho cháu nghe. Nhiều người đã và đang có ý định bỏ đạo. Thế nhưng, họ đang vấp phải rào cản lớn về gia đình, họ hàng. Họ sợ mang tiếng là một đứa con bất hiếu...

Giờ đây, đối với cháu đi lễ nhà thờ không còn quan trọng nữa. Ngay cả nhiều nhà thờ ở Cần Thơ, việc thờ phụng chúa mang tính hình thức quá!

Sau cùng, kính chúc quý trang ngày càng phát triển và các cô chú luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Cháu một lần nữa xin phép kể tiếp những chuyện xảy ra ở dưới quê cháu ạ!

Thanh Tín