icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2130 >

Chuyện “người mẹ cho 6 đứa con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết bằng thuốc độc”

Subject: Re:_Ý_Cháu_//_R ơi_nước_mắt_ngư ời_mẹ_muốn_6_con_ăn_một_bữa_no _rồi_cùng_nhau_ chết_bằng_thuốc_độc_(không_còn _gì_bi_thảm_hơn)
From: Ri Nguyen
Date: Sat, April 29, 2017 11:52 am

Thưa qúy vị,

Xin được góp ý.
Chuyện “người mẹ cho 6 con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết bằng thuốc độc” taị Việt Nam là một chuyện thật BUỒN. Không ai muốn chuyên đó xẩy ra dù bất cứ ở đâu trên thế giới.
Nhưng khốn nạn nhất là có bọn súc vật dùng chuyện buồn đó cho mưu đồ chính trị.

Chuyện tương tự mẹ giết con rồi tự tử chỉ vì nghèo tại Mỹ một nước giầu nhất thế giới.


Texas mom who was denied food stamps shoots children, kills self at welfare office
http://www.nydailynews.com/news/national/texas-mom-denied-food-stamps-shoots-children-kills-welfare-office-article-1.988127
BY: Philip Caulfield
NEW YORK DAILY NEWS
Wednesday, December 7, 2011, 2:15 PM
A Texas mother who was desperate over being denied food stamps shot her two children and then committed suicide after a seven-hour standoff with SWAT teams at a state welfare office, authorities said.



Cái gian manh, lươn lẹo cùng xảo trá của con chiên Catô-RôMa giáo nhất là bọn "Chăn Chiên" là khi mở miệng ra nói về một sự kiện/sự việc nào đó họ nói "Mọi sự đều do Chúa an bài", "đó là ý Chúa" hay " đó là Chúa thử thách". Nhưng khi có sự kiện/sự việc nào đó không vừa lòng họ, đáng lẽ ra con chiên Catô Rô-Ma giáo phải chửi rủa "Chúa" của họ kể đã ra lệnh/sắp đặt thì họ lại chửi rủa kẻ thừa hành.

Đừng ngu dại phản đối việc làm, sự an bài, cùng chống lại sự thử thách của "Chúa". Bị đầy hỏa ngục đời đời đấy. Đó là "Ý Chúa".
Còn chửi rủa là chửi rủa "chúa" đấy vì "chúa" là kẻ đã ra lệnh, sắp đặt, an bài. Kẻ thừa hành, họ vô tội.

Thưa “Chúa Thứ Hai” Phạm Trung Kiên, “Chúa- Cha/Con” không “Vặn Cổ” như “Chúa Thứ Hai” nói đâu. Khi “Chúa” giận, “Chúa” chỉ làm vài hành động tượng trưng sau đây thôi là đủ ớn lạnh nổi da gà. Khiếp Lắm!!!

Chúa “Gót” Cha:
“Gót” Cha ra lệnh cho Moses giết tất cả trẻ con, phụ nữ Midianite trừ giái trinh. Phần chúa Cha là 32 gái trinh.

Có một “Gót” Cha “Thích Gái Trinh” cùng sở thích với tín đồ Hồi Giáo/ISIS.
Number 31: 17-18 -40 KJV - 17 Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. 18 But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves. 40 And the persons were sixteen thousand; of which the Lord'S tribute was thirty and two persons.
• Gót Cha - Người Samaria có thai phải chịu tội lỗi của họ, bởi vì họ đã nổi loạn chống lại Chúa Cha của họ. Họ sẽ bị chém gục bởi lưỡi gươm; trẻ con của họ sẽ bị dập xuống đất, phụ nữ mang thai của họ xé bị mổ bụng.

Hosea 13:16New King James Version (NKJV)16
Samaria is held guilty,[a] For she has rebelled against her God. They shall fall by the sword, Their infants shall be dashed in pieces, And their women with child ripped open.
• Gót Cha cho phép các phụ nữ mang thai của Tappuah bị mổ bụng.
Tại thời điểm Menahem, bắt đầu từ Tirzah, đã tấn công Tiphsah và tất cả mọi người trong thành phố và các vùng phụ cận, vì họ từ chối mở cửa của họ. Gót Cha bị sa thải Tiphsah và xé mở tất cả các phụ nữ mang thai. (2 Các Vua 15:16)
• Gót Cha truyền Bây giờ đi và tấn công Amalek, và diệt tất cả những gì họ có, và không tha cho họ. Nhưng giết cả hai người đàn ông và phụ nữ, trẻ con và cả trẻ sơ sinh và bò và cừu, lạc đà và lừa.
Samuel 15:3New International Version (NIV) - 3 Now go, attack the Amalekites and totally destroy[a] all that belongs to them. Do not spare them; put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys.
• Gót Cha vui mừng trả thù bằng cách đập các đứa con bé nhỏ của kẻ thù vào tảng đá!
Psalm 137: 8-9 New Living Translation
8. O Babylon, you will be destroyed. Happy is the one who pays you back for what you have done to us.
9. Happy is the one who takes your babies and smashes them against the rocks!

Chúa “Gót” Con Khát Máu Man Rợ không kém Gót Cha.
• Những kẻ thù của ta kẻ không muốn ta là vua của họ mang họ ra giết trước mặt ta.

Luke 19:27 Luke 19:27 New International Version
But those enemies of mine who did not want me to be king over them--bring them here and kill them in front of me."

Ri Nguyễn

______________________
On Saturday, April 29, 2017 3:29 AM, Trung Kiên Pham wrote:

Huy Thái viết..."Tôi nghĩ rằng ông nguyenvan nam nên hỏi lại Chúa của ông, để ông có thể thấy ra sự nhân từ và mầu nhiệm của Chúa khi tạo ra hoàn cảnh này."

----

CHÚA nào tạo ra cảnh này! Sao ông Huy Thái không hỏi lãnh đạo bạo quyền csvn?

Hỏi họ tại sao lại có cảnh tượng này xảy ra trong thiên đường XHCN "tốt đẹp" mà họ đã tạo dựng?

Phải chăng dân miền Bắc nói chung (ở khu 3, xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) nói riêng, bị ảnh hưởng bởi thực phẩm từ TQ mấy chục năm nay! Và tại sao nhà nước không tìm cách giúp đỡ gia đình khốn khổ này, mà lại để xảy ra cảnh;...
"Rơi nước mắt người mẹ muốn 6 con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết bằng thuốc độc" ???

Thiển nghĩ, Chúa "nhân từ và mầu nhiệm" cũng rất muốn cho ông Huy Thái là người hiền lành, tử tế...hữu ích cho xã hội....

Nhưng ông Huy Thái cố tình "biến chứng" thì... không lẽ CHÚA vặn cổ ông ???

Trân trọng
Phạm Trung Kiên
_______________________
Originalnachricht anzeigen
nguyenvan nam schrieb am 10:13 Samstag, 29.April 2017:

chuá đéo làm ra...nó xãy ra ỏ̉ vn chế độ vc cuả mầy đó,...fuck idiot đọc tiếng vn đéo hiểu hả???
________________________
2017-04-29 5:31 GMT+10:00 Huy Thai :
Kính thưa quý vị,

Tôi nghĩ rằng ông nguyenvan nam nên hỏi lại Chúa của ông, để ông có thể thấy ra sự nhân từ và mầu nhiệm của Chúa khi tạo ra hoàn cảnh này.

HT

_____________________________
Vào ngày 0:32 Thứ Sáu, 28 tháng 4 2017, nguyenvan nam đã viết:

----- Forwarded Message -----
From: Can Bui
Sent: Thursday, April 27, 2017 8:57 PM
Subject: Fwd: Rơi nước mắt người mẹ muốn 6 con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết bằng thuốc độc (không còn gì bi thảm hơn)

Kho tinh than, kho vat chat, lam lu cuc nhoc- That tren doi chang may
nguoi kho nhu ba nay!
Doc de thay tinh Mau tu dep de, bao la ... nhu bien Thai Binh dat dao!

---------- Forwarded message ----------
From: "dang mai" via DiendanTuoiHac
Date: Thu, Apr 27, 2017 at 4:45 PM
Subject: Rơi nước mắt người mẹ muốn 6 con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết bằng thuốc độc (không còn gì bi thảm hơn)

http://ipad.eva.vn/tin-tuc/ roi-nuoc-mat-nguoi-me-muon-6- dua-con-an-mot-bua-no-roi- cung-nhau-chet-bang-thuoc-doc- c73a307795.html

KC