icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1986 >

Mình không đóng góp gì cho quê hương đất nước mình, thì thôi cứ im lặng để cho người khác làm

Subject: Xoá_bỏ_hận_thù
From: Duc Nguyen
Date: Tue, January 03, 2017 9:42 pm

VN ngày nay, khắp Cả nước đang ào ạt xây dựng đường xá, nhà cửa, cao ốc, cầu cống, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, resort, công ty, xí nghiệp, hảng xưỡng, sân bay... thật là rầm rộ náo nhiệt.

Các công trường xây dựng mộc lên khắp nơi nơi, công nhân thợ thuyền khẩn trương làm việc Cả ngày lẫn đêm không hề ngơi nghĩ.

Nào là thành phố mới Thủ thiêm sắp thành hình sẽ là một thành phố văn minh tiên tiến nhất thế giới.

Nào là đặc khu kinh tế Phú Quốc vài ba năm nữa sẽ là một nơi vui chơi du lịch không thua gì Singapore, Lás Vegas. Đàlat, Nhatrang, Vũng Tàu, Đà Nẳng, Hội An, Huế.

Sân bay Long Thành không thua bất cứ sân bay tối tân nào trên thế giới.
Những tuyến đường Metro sắp hoàn thành sẻ là phương tiện di chuyễn tiện lợi cho người dân .

Năm 2020 quý vị sẽ thấy bộ mặt đất nước VN sẽ thay đổi và khác lạ là dường nào!

Vậy mà tôi không hiểu tại sao quý vị chống Cộng vẫn còn mê ngủ, cứ khóc than, chửi bới, trù ẻo, nói xấu quê hương đất nước mình mãi.

Mình không đóng góp gì cho quê hương đất nước mình, thì thôi cứ im lặng để cho người khác làm, tại sao lại nhẫn tâm phá thối, đập đổ, thọc gậy bánh xe làm cản trở chi vậy!

Nên nhớ là chế độ nào rồi cũng qua đi, nhưng những cơ sở vật chất có ích cho nước, cho dân là sẽ tồn tại mãi.

Tôi nói ít mong quý vị hiểu nhiều. Đừng mang lòng hận thù cá nhân mà làm tổn thương cho dân cho nước .

Mong lắm thay!
Đức Nguyễn