icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1941 >

Nhân vụ Fidel Castro - Đoạn phim lẽ ra đã đăng từ tháng 11 - Cuộc đảo chánh Việt Nam Cộng Hòa Năm 1963

Subject: Re: THÍCH TÚ XƯƠNG: "KHÓC THÌ SỐNG"
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, December 08, 2016 2:05 pm

Về chuyện ông Fidel Castro chết, theo tôi thì thế này:

- Thế giới ngày nay, khi giữa các quốc gia, kể cả giáo phiệt thành Rome Vatican La mã giáo "thống trị hoàn vũ" (nguyên văn!), thiết lập mối giao hảo (bang giao) với nhau thì người ta vờ và loại ra ngoài chứ không nói đến chuyện CS hay không CS.

- Nếu ông Fidel Castro và người dân Cuba đã từng giơ tay tuyên bố sẵn sàng giúp Việt Nam bằng cả máu của họ? Và họ "để tang" cho ông Hồ Chí Minh 7 ngày? Họ xây tượng đài vinh danh ông Hồ tại đất nước Cuba v.v...?

Vậy, bây giờ đến lúc ông Fidel Castro chết mà VN hiện tại không đáp lại cái nghĩa đó (dẫu chỉ 1 ngày tuyên bố để tang, tri ân) thì hàng triệu người dân Cuba chắc chắn họ sẽ cho Việt Nam là giống dân mọi rợ. Là thứ người vong ân bội nghĩa. Ngay cả những người VN "chống cộng" cũng có thể vin vào đó mà chửi rủa cung cách "ăn cháo đá bát" như thường, nếu mấy ông/bà CSVN mà vờ cái nghĩa mà ông Fidel Castro và người dân Cuba đã từng đối xử với Việt Nam.

Ngoài ra, sự đời nghĩ cũng lạ - Người thì chết đã làm cho tuyệt đại dân chúng ngậm ngùi thương tiếc. Kẻ khi sụp đổ quyền lực, dẫn đến cái chết thì dân chúng đồng lũ lượt bào nhào ra đường mừng vui hơn hở là tại sao? - Hãy xem từ phút 18:25 nơi youtube thời sự nầy:

https://www.youtube.com/watch?v=fbziofci1vk

xem từ phút 18:25

Trần Quang Diệu
__________________
Subject: Re: THÍCH TÚ XƯƠNG: "KHÓC THÌ SỐNG"

Ha! ha! ha! ha! ha! ha.......
Ha! ha! ha! ha! ha! ha.......

Cảm ơn Tú Xương, khen thơ con Cóc
Con Cóc trong hang, Cóc còn không khóc
Thế mà Phú Trọng, khóc lóc để Tang
Quốc Táng một ngày, cả nước cười vang!

Ha! ha! ha! ha! ha! ha.......
Ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha......
__________________
On Tuesday, December 6, 2016 8:56 PM, thanh pham wrote:

KHÓC THÌ SỐNG

Thằng nào không khóc sẽ mò tôm
Phản động đề cao phải liệu hồn
Lãnh tụ kính yêu hề bất tử
Nhân dân rẻ mạt phải im mồm
Bao năm khốn khổ vì lao động
Muôn kiếp ngặt nghèo với áo cơm
Cộng sản độc tài không đánh đổ
Đói nghèo lạc hậu ráng mà ôm

THÍCH TÚ XƯƠNG